Ảnh hưởng của TC đối với Úc khó lường

02 Tháng Mười, 2019 | Bình Luận
Cờ của Úc và Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chính trường nước Úc hồi tuần qua chắc hẳn là Dân biểu Tự do Gladys Liu– người Úc gốc Hoa đầu tiên bước chân trực tiếp vào Quốc hội Úc, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang hồi tháng Năm. Tuy nhiên nguyên nhân khiến cái tên Gladys Liu tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ không phải do gốc gác của bà mà đến từ những nghi ngờ cho thấy bà từng có những mối liên quan đáng ngờ với một số các tổ chức “sừng sỏ” của Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm cả tổ chức được thiết lập nhằm mục tiêu tạo ảnh hưởng đối với nước ngoài.

Mặc dù chưa có điều tra cụ thể về mức độ mối quan hệ của Dân biểu Liu với các tổ chức trên, cũng như không có bằng chứng cho thấy bà Liu chịu ảnh hưởng từ chế độ độc tài Trung Quốc, sự việc lần này gợi lên một ánh mắt hoài nghi: Có thể còn rất nhiều những mặt tối trong bức tranh chính trị Úc–Trung Quốc mà chúng ta không được biết, và mức độ ảnh hưởng của quốc gia độc tài cộng sản này đối với nước Úc có thể phức tạp hơn nhiều so với ta vẫn tưởng.

Theo thông tin do đài ABC công bố, dân biểu Gladys Liu từng được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Danh dự của các tổ chức Hiệp hội Thương mại Trung Quốc Thống nhất và Quỹ Thương mại Thống nhất. Các tổ chức này được nhận định là thuộc về Mặt trận Thống nhất Trung Quốc- cánh tay đắc lực của Trung Quốc trong tham vọng củng cố lợi ích của nhà nước cộng sản này trên thế giới thông qua nhiều tổ chức khác nhau. Ngoài ra bà Liu cũng từng được liệt kê trong danh sách thành viên của một số các tổ chức khác được biết có mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Sky News nhằm làm rõ các thông tin trên, bà Liu ngược lại còn khiến “đổ thêm dầu vào lửa”. Bà né tránh sự thật bằng cách trả lời “không thể nhớ” đã từng là thành viên của một trong số những tổ chức được đề cập– điều mà ngay ngày hôm sau bà đã phải đưa ra tuyên bố công bố công nhận. Bà cũng cho thấy một sự e dè không giấu giếm khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến Trung Cộng và nhà độc tài Tập Cận Bình. Bà kiên quyết không công nhận hành vi xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông là phạm pháp, trong khi Tòa án quốc tế trước đó đã tuyên bố hành vi của Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên bà cũng khẳng định nhiều lần quan điểm của bà song hành với quan điểm của chính phủ Úc.

Vấn đề xung quanh bà Liu không chỉ dừng lại ở bài phỏng vấn thảm hại, mà còn ở những khoản quyên góp kếch xù mà bà từng vận động được từ cộng đồng Trung Quốc cho Đảng Tự do trước khi bà trở thành Dân biểu. Trong hồ sơ của mình, bà khẳng định từng quyên góp được hơn 1 triệu đô la bằng cách tổ chức các buổi sự kiện hoặc mang khách VIP tới các bữa ăn tối gây quỹ. Câu hỏi đơn giản là, tiền ở đâu ra, và mục đích của những cá nhân/tổ chức đóng góp những khoản tiền kếch xù đó là gì?

Cho đến nay, chính phủ Morrison vẫn ra sức đứng về phía bà Liu, cho rằng bà không làm gì sai trái và ám chỉ những chỉ trích hướng đến Gladys Liu là phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc. Tuy nhiên, cái công chúng quan tâm chẳng phải là sắc tộc hay nguồn gốc, họ quan tâm đến việc lợi ích quốc gia không bị chi phối bởi bàn tay của người ngoài, đặc biệt là bàn tay của gã cộng sản đầy tham vọng Trung Quốc.

Hiện tại vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận về sự trung thành của bà Gladys Liu đối với nước Úc, cũng như tính hợp lệ của bà trong việc tham gia vào Quốc hội Úc. Những điều tra kỹ lưỡng là cần thiết. Và cho dù kết quả như thế nào, nó vẫn ẩn chứa một mối quan ngại sâu sắc – liệu có dễ dàng để các đảng chính trị tìm kiếm các ứng cử viên gốc Hoa mà không có mối quan hệ với các tổ chức do Bắc Kinh kiểm soát. Đặc biệt khi mà dường như khó có bất cứ tổ chức nào trong cộng đồng người Trung Quốc nằm ngoài sự chi phối từ Bắc Kinh.

Vẫn là một lời nhắc đi nhắc lại: Các chính trị gia nước Úc nên coi chừng Trung Cộng, bởi đây là một cơ chế độc tài cực kỳ khó lường và tham vọng thì vô tận.

(Trích từ báo in TVTS số 1747 phát hành ngày 18.9.2019)