Hỏi và giải đáp 557: Kẻ tới sau!

23 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em Y, một cô gái đang mang mặc cảm là “kẻ tới sau”. Xin tóm tắt câu chuyện của em (với một số chi tiết được thay đổi):

Y, tuổi giữa 25-30, yêu A, một người làm cùng sở từ hơn một năm qua. Trước khi tới với Y, A đã có người yêu đầu là B, còn Y chỉ biết thầm yêu trộm nhớ. Sau này, biết chắc chắn hai người đã chia tay nhau vĩnh viễn (B đã đính hôn với người khác) Y mới chấp nhận tình yêu của A. Sau khi cặp với nhau, Y mới biết A có nhiều tật xấu, tệ hại nhất là cờ bạc, tuy nhiên chỉ ở mức độ “giải trí”. Điều khiến Y băn khoăn suy nghĩ, và âm thầm đau khổ là A không quên được mối tình đầu… Trong thâm tâm, Y rất muốn chia tay với A nhưng biết mình không bao giờcó đủ nghi lực (vì say mê A). Y hỏi ý kiến làm sao có thể thay đổi A, không bỏ được tật ham chơi cũng không sao, nhưng phải quên được B!

Ý kiến của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Qua đọc thư em, cô có nhận xét là tuy về tuổi tác, A hơn em nhưng ra vẻ anh chàng chưa thực sự trưởng thành, còn tính ham chơi, chưa ý thức trách nhiệm trong tương lai của một người đàn ông thường được xem là rường cột của gia đình. Nhưng bên cạnh đó, A lại có một ưu điểm mà không phải đàn ông con trai nào cũng có, đó là sự thành thật. Thông thường, người thành thật bao giờ cũng có khuynh hướng dễ phục thiện hơn là nhưng người kín đáo.

Nếu em có thể thông cảm được “những tật xấu ở mức độ giải trí” của A, em sẽ có khả năng giúp anh ấy sửa đổi, không hoàn toàn thì cũng phần nào. Sau khi trở thành vợ chồng, trách nhiệm với vợ con, với gia đình, cùng với sự khuyếch khích vỗ về của em, A sẽ có những thay đổi tích cực hơn.

Cô nhấn mạnh: trong tất cả mọi trường hợp “cải tà quy chánh” của người đàn ông, sự thông cảm, yêu thương, và khích lệ của người đàn bà rất quan trọng, nhiều khi quan trọng hơn cả mức độ thiện chí muốn thay đổi của người đàn ông.

Thứ đến, nói về việc A chưa quên được người tình đầu (B). Chưa quên được không có nghĩa là vẫn còn yêu. Cho nên chúng ta, nam cũng như nữ, đứng trước việc người yêu của mình chưa quên được người tình cũ thì không nên vội vã buồn sầu, ghen tuông, tức giận, mà trước đó phải tìm hiểu xem anh ấy, cô ấy nhớ người yêu cũ vì còn yêu hay chỉ là thù hận?!

Nhưng kể cả trong những trường hợp chia tay vì đường đời muôn ngả, vì hoàn cảnh, không ai oán trách ai, thì không phải cứ lấy vợ lấy chồng, tìm được hạnh phúc gia đình là có thể quên được ngay. Và những cái chưa quên được ấy, giờ đây không còn là “người yêu” nữa, mà chỉ là “kỷ niệm”.  Nhất là với đàn ông, vốn có khuynh hướng nhớ người tình đầu lâu hơn so với đàn bà, thì việc đòi hỏi phải xóa sạch ký ức ngay sau khi lập gia đình là điều không thể có được. Khi hai người yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, còn quá khứ ai cũng có, chúng ta không nên đặt thành vấn đề cho bận óc, khổ tâm.

Riêng trong trường hợp A, chuyện chia tay với B có những đắng cay, thì nếu A không gạt bỏ khỏi đầu óc ngay được, em càng phải nên thông cảm.

Trong cuộc sống vợ chồng sau này, sự cao thượng của người này đối với người kia sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng và duy trì tình nghĩa, hạnh phúc, và quý trọng lẫn nhau.Vậy thì đừng để những ghen tuông thường tình làm mất đi những gì cao đẹp nơi em trước mắt A. Đó cũng là lợi thế của em trong việc khuyên nhủ A từ bỏ những tật xấu của mình.

Thân mến,
Thanh Lan