Tưng bừng lễ hội hoa Tulip ở Melbourne

20 Tháng Mười, 2019 | Người Việt đó đây
Tác giả trong chuyên đi thăm vườn hoa Tulip vừa qua. Hình cung cấp

Hòa Bình

***

Không như Canberra có lễ hội hoa Quốc Gia – Floriade Festival lớn nhất diễn ra vào mùa Xuân hàng năm ở nước Úc (thường khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10), Melbourne vào mùa Xuân sẽ rực rỡ theo từng thời điểm với từng loại hoa riêng. Đặc biệt dãy Dandenong Range và Yarra Valley là nơi mà du khách và người dân Melbourne hay tụ tập đón Xuân, rộn ràng với sắc hoa của từng vùng theo từng thời điểm khác nhau như hoa cải vàng, hoa tử đằng tím, hoa lan, hoa anh đào, hoa cherry và đặc biệt là lễ hội hoa Tulip đậm chất Hà Lan chỉ cách thành phố Melbourne khoảng 1 tiếng lái xe.

Vườn hoa Tesselaar Tulip cũng chính là họ của người chủ vườn là một cặp vợ chồng (Cees và  Johanna Tesselaar) gốc Hà Lan đã nhập cư vào Úc từ thập niên 90. Tất cả công sức mà chủ vườn hoa bỏ ra để chăm sóc, nhân giống, tưới tỉa cho những luống hoa Tulip rực rỡ đa màu có lẽ không ai biết đến bởi du khách đến đây chỉ tập trung vào chiêm ngưỡng cái đẹp của hoa cũng như cố gắng len lỏi khỏi đám đông để chụp lại khoảnh khắc chỉ riêng mình họ chìm trong rừng hoa mà thôi.

Mất một năm chăm sóc nhưng vườn hoa Tulip chỉ mở cửa đúng một tháng (năm 2019 này là từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10). Và có lẽ một tháng họat động cũng rất hiệu quả cho chủ vườn bởi dường như ngày nào cũng đông đặc khách. Đặc biệt vườn hoa miễn phí vé cho trẻ em dưới 16 tuổi nên những tuần đầu mở cửa vườn hoa cũng trùng với dịp nghỉ lễ của học sinh,  bố mẹ không ngại dắt cả gia đình lên chơi ở đây. Điểm đặc biệt ở nơi này là bãi giữ xe rất rộng lớn, miễn phí, có nhân viên hướng dẫn trực mỗi góc nên không có tình trạng kẹt xe, hay đợi lâu hoặc tranh giành chỗ đậu xe.

Vừa vào cổng bạn sẽ thấy ngay một không khí tưng bừng lễ hội mang âm hưởng Hà Lan với ban nhạc sống chơi những vũ điệu Hà Lan. Hầu như du khách thuộc mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều bị cuốn hút với ban nhạc này và không ngại nhún nhảy, xỏa theo từng bài nhạc tạo nên một không khí rất vui nhộn và hoàn toàn thư giãn. Ẩm thực ở đây cũng rất đa dạng và giá cả hoàn toàn hợp lý, đa số là thức ăn nhanh gọn nhẹ nhưng tương đối đầy đủ từ ăn chay, đến các món thịt và hải sản. Mọi nhân viên ở đây đều rất tận tình và lịch sự.

Các hoạt động giải trí ở đây cũng khá phong phú, ngoài chiêm ngưỡng sắc màu của hơn 100 loại hoa tulip khác nhau, du khách còn có những hoạt động giải trí khác như: trải nghiệm cối xay gió mà không cần phải đến tận Hà Lan, các trò chơi giải trí cho trẻ em hoặc ngồi trên xe truck dã chiến chạy vòng hết diện tích vườn hoa để chiêm ngưỡng mà không cần phải đi bộ. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng trên những chiếc ghế đủ màu sắc trùng với màu hoa là có thể ngắm nhìn mọi hướng, mọi sắc màu của hoa và để gió thổi nhẹ vào mặt và tóc. Có thể nói, một ngày trải nghiệm ở vườn hoa Tulip sẽ trôi qua rất nhanh và dường như quên hết mọi muộn phiền.

Du khách dường như rất tiếc vì vườn hoa Tulip đã đóng cửa từ ngày 13 tháng 10 và phải đợi đến mùa Xuân năm sau mới có dịp thưởng thức lại. Chủ vườn có lẽ hiểu được tâm lý đó nên sẽ phục vụ một lễ hội hoa tổng hợp khác, đa dạng hơn cũng chính tại nơi này và mang tên chính chủ, đó là lễ hội hoa Tessalaar Kabloom sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020.

Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại.

Địa chỉ:
Tesselaar Tulip Festival
357 Monbulk Rd, Silvan VIC 3795