Bước vào năm mới 2020 trong đoàn kết và lạc quan

15 Tháng Một, 2020 | Bình Luận
Khói bốc lên cuồn cuộn tại Bairnsdale, tiểu bang Victoria, Úc. Ảnh chụp ngày 30/12/2019. Photo courtesy: Glen Morey via Reuters

Nước Úc đang bước vào những ngày đầu của năm 2020 trong sự càn quét của các đợt cháy rừng liên miên, trong khói bụi và tàn tro. Đã có quá nhiều mất mát về người và của trong suốt mùa cháy rừng từ hồi tháng Tám. Nó mang đến một màu xám ám ảnh cho người dân sống trên đất Úc, đặc biệt là những người sinh sống trong những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khung cảnh tan tác đó, chúng ta chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của các đội cứu hỏa, cứu người, tình nguyện viên, và quân đội trong và ngoài nước Úc– những người đã xông pha trên các mặt trận để dập cháy và cứu người. Hai tình nguyện viên đã thiệt mang trong khi làm nhiệm vụ, nhưng tinh thần xả thân vì cộng đồng của họ vẫn được ghi nhớ và tiếp nối.

Trong cơn thiên tai chúng ta nhìn thấy một tinh thần đoàn kết, một sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ và đáng quý vô cùng. Những đám cháy khốc liệt vẫn còn ở trước mắt, và chúng ta cùng hướng về, cầu mong cho người dân và các đội cứu hỏa được an toàn qua mùa cháy này.  Tuy nhiên, hơn ai hết, đó sẽ là trách nhiệm chính của các chính trị gia và cơ quan lập pháp trong việc đưa ra một giải pháp lâu dài để chống chọi với tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt hiện nay.

Bức tranh kinh tế Úc trong năm mới này được dự đoán sẽ có chuyển biến tích cực, nhưng có the không quá đáng kể. Những ngày cuối năm 2019 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của thị trường nhà đất tại các thành phố lớn là Sydney và Melbourne, trong khi chiều hướng đi lên cũng được ghi nhận tại Brisbane, Gold Coast, Perth, Adelaide và Hobart. Chuyên gia kinh tế từ PwC Jeremy Thorpe lạc quan hy vọng rằng điều này sẽ khiến người Úc tự tin hơn trong chi tiêu. Bên cạnh đó tình hình thị trường việc làm cũng tỏ ra tích cực hơn so với dự đoán, với 40 nghìn việc làm mới được tạo ra trong tháng 11.

Về xã hội, năm 2020 có lẽ là một thời điểm để nhìn lại những sự kiện và xu hướng tiêu cực trong suốt một thập niên mà theo tờ The Australian là “Thập niên của những đổ vỡ”, để rồi từ đó tìm cách sửa chữa và xây dựng lại. Một điều đáng buồn dễ thấy trong thập kỷ qua là sự giảm sút nghiêm trọng niềm tin vào các thể chế trong xã hội– từ chính trị, tôn giáo, ngân hàng, tập đoàn, truyền thông cho đến các tổ chức công đoàn.

Các đảng chính trị tỏ ra xa rời thực tế, thiếu các chính sách sát sườn phục vụ quyền lợi của người dân, trong khi chỉ tập trung đấu đá giành điểm chính trị. Nhiều ngân hàng lớn bị lật mặt với những hành vi hoạt động sai trái, khiến khách hàng thất vọng và dữ. Giáo hội thất bại trong việc giải quyết các bê bối tấn công tình dục trẻ em, trong khi cả nước rúng động với các hình ảnh đối xử tồi tệ trong một số nhà dưỡng lão. Truyền thông chính thống dần bị mờ nhạt, nhận về các chỉ trích là thiếu trung thực và cân bằng. Ngược lại, mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và lấn chiếm vị thế về thông tin, nhưng đi cùng với đó là những sự lo lắng về tin giả (fake news), quyền riêng tư cũng như những đe dọa về an ninh mạng.

Hiện các cơ quan và tổ chức liên quan vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giải pháp, tuy nhiên, điều quan trọng là những hanh vi đáng lên án đã được vạch mặt, để những người chịu trách nhiệm phải thẳng thắn nhìn nhận và cam kết thay đổi. Người dân cần những chính trị gia có tầm nhìn và quyết đoán, đưa ra chính sách dựa trên lợi ích của số đông dân chúng. Họ cũng đang mong đợi những chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế, giám sát chặt chẽ hơn hệ thống ngân hàng, các dịch vụ chăm sóc người cao niên, cũng như một hệ thống phúc lợi xã hội hiệu quả và công bằng hơn.

Chúng ta đã đi qua những ngày tháng kinh tế ảm đạm, đã chứng kiến nhiều mặt trái trong bức tranh chính trị và xã hội, đã trải qua sự tàn phá nặng nề của thiên tai hạn hán và cháy rừng. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn có thể bước vào năm mới trong tâm thế lạc quan, bởi trong thiên tai ta nhìn thấy sức mạnh của cộng đồng, trong những tiêu cực, ta nhìn thấy lối đi cho sự thay đổi. Và chính chúng ta– với tiếng nói của mình, cùng sự đoàn kết sẽ có thể đóng góp đưa tới sự thay đổi.

(Trích từ báo in TVTS số 1762 phát hành ngày 1.1.2020)