LỜI HIỆU TRIỆU CỦA TOÀN DÂN TỘC chuẩn bị cho THỜI KHẮC LỊCH SỬ 2020

03 Tháng Ba, 2020 | Tin Việt Nam
Cuộc biểu tình tại Giáo hạt Văn Hạnh, Hà Tĩnh. Photo courtesy: Thanh Nien Cong Giao

Bấm link để nghe đọc Lời Hiệu Triệu: https://bit.ly/39iVdSQ

LTS:  Vào ngày 27.7.2018, chương trình Điểm Báo của TVTS Online đã đọc Lời kêu gọi “Quân đội Nhân dân hãy đứng ra cứu nước” của ông Lê Dủ Chân.

Đã có trên 500,000 người (viewers) nghe lời kêu gọi này.

Nhưng thực tế cho thấy, Quân đội Nhân dân hay Công an Nhân dân đều là người chỉ biết bảo vệ đảng, bảo vệ cái ghế và quyền lợi của họ. Vụ giết đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình vào ngày 9.1 tại xã Đồng Tâm là một ví dụ điển hình.

Tuần qua, sau khi phỏng vấn chủ tịch Phong trào Việt Hưng của Tiến sĩ doanh gia Nguyễn Võ Long với chủ trương “đuổi Tàu diệt cộng”, TVTS nhận một cái email từ trong nước, đồng gởi cho 6 cơ quan truyền thông, với lời nhắn như sau:

Gửi tới các quý đài: BBC, RFA, VOA, SBTN, TV TUAN-SAN, THOIBAO.DE

Đồng bào trong nước xin gửi lời tri ân tới các quý đài đã luôn một lòng bền bỉ hướng về Tổ quốc Việt Nam với tình yêu thương và những hành động cao thượng trong suốt nhiều chục năm qua. Thời cơ nổ ra cách mạng dân chủ ở trong nước đang rất gần, nhưng ở trong nước diễn đọc và chuyển phát Lời hiệu triệu ở mức quy mô toàn quốc là vô cùng khó khăn, gần như không thể. Chính vì vậy, mong các quý đài hãy vì đất nước, vì nhân dân  hành động bằng tất cả các cách thức có thể hướng tới mục tiêu chung là diễn đọc phát truyền về cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước, để toàn dân tộc cùng thức giấc và trỗi dậy cùng một lúc, như vậy mới đủ sức diệt cộng sản. Tổ quốc dân tộc Việt Nam ghi ơn các bạn. Sau khi thư này chuyển đi, không còn lại dấu vết gì ở trong nước. Vì vậy các bạn chính là người quyết định số phận Lời hiệu triệu này. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Hẹn ngày đoàn viên trong nước!

***

TVTS ngoài chủ trương chống Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam, còn ủng hộ những cuộc đấu tranh bất bạo động, ủng hộ người dân xuống đường đòi đa nguyên đa đảng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, ủng hộ người dân đòi quyền ứng cử và bầu người lãnh đạo đất nước.

LỜI HIỆU TRIỆU sau đây không khác gì Hịch Chống Giặc Minh của Nguyễn Trãi,  rất chân thành, cảm động và thuyết phục.

Mời quý độc giả xem nguyên văn:

 

LỜI HIỆU TRIỆU CỦA TOÀN DÂN TỘC

Hỡi toàn thể đồng bào Việt Nam! Hỡi toàn thể dân tộc Việt Nam!

Tổ quốc ta đang lâm nguy, dân tộc ta đang đứng trước họa diệt vong!

Hỡi một trăm triệu trái tim Việt Nam, hãy cùng thổn thức và cùng rung cảm trước họa diệt vong này!

Hỡi toàn thể đồng bào! Sự thật quá rõ ràng, Việt Nam đã dần bị Tàu cộng thôn tính. Nếu chúng ta cứ bỏ mặc, cứ không quan tâm và cứ không có hành động gì, chắc chắn, không bao lâu, dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến sẽ bị diệt vong hoàn toàn bởi bàn tay giặc Tàu hiểm ác.

Hỡi đồng bào, họa diệt vong là gì?

Đó là việc hàng triệu hàng triệu người Tàu tự do tràn vào sinh sống, làm ăn khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Những khu vực trọng yếu suốt dọc đất nước từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái đều do Trung cộng chiếm giữ. Sản phẩm, hàng hóa Trung Quốc ngập tràn trên quê hương ta. Ngày càng nhiều doanh nghiệp của ta bị thu hẹp, bị thôn tính phá sản bởi các doanh nghiệp Tàu. Dân ta thất nghiệp khắp nơi và phải làm thuê cho bọn chúng.

Trung cộng hiện diện sức mạnh quân sự khắp biển cả và hải đảo của chúng ta. Tất cả những vị trí quan trọng nhất của bộ máy nước ta từ trung ương xuống địa phương đều do Việt gian tay sai của Trung cộng nắm giữ điều hành. Trung cộng đưa các sản phẩm phần mềm công nghệ cao vào trong tất cả các trường học và cơ quan hành chính của ta để từ đó nắm trong tay tất cả mọi thông tin của đất nước cũng như của mỗi người dân chúng ta. Trung cộng quyết định, điều khiển mọi vấn đề quan trọng nhất của nước ta thông qua hệ thống Việt gian tay sai hèn hạ.

Tiếng nói, chữ viết, lịch sử, văn hóa Trung Quốc bị bắt buộc học trong các trường của ta. Trung cộng len lỏi có mặt vào trong mọi ngóc ngách của đất nước ta gầm gừ đe dọa gây ra nỗi sợ hãi vô hình cho tất cả chúng ta, không trừ một ai.

Bộ máy hành chính, quân đội, công an của nước ta đều do những tên Việt gian tay sai Trung cộng nắm giữ chỉ huy. Hình thành sự ưu ái người Tàu và phân biệt đối xử đối với nhân dân ta. Ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam làm vợ chúng.

Người Tàu tự do cười nói, nghênh ngang, ngạo nghễ khắp nơi, sẵn sàng đánh đập, cướp bóc, ức hiếp dân ta như thể đất nước này là của bọn chúng vậy. Nếu xô xát xảy ra, cảnh sát xuất hiện chỉ bắt người dân ta. Người Trung Quốc mặc nhiên trở thành công dân bậc nhất, còn người Việt Nam tự động bị coi là công dân hạng hai.

Tất cả các cuộc tụ tập của dân ta, tất cả các cuộc nói chuyện qua điện thoại, qua mạng xã hội đều bị ghi âm theo dõi. Dân ta, bất kể ai ai cũng có thể bị bắt đi mất tích vào bất cứ lúc nào nếu bị nghi ngờ chống đối hay chống Trung Quốc. Ban ngày hay giữa đêm cảnh sát đều xông vào nhà khám xét, tra khảo, vô cớ bắt dân ta đi mất.

Dân ta sống trong cảnh bị dọa dẫm, bị theo dõi rình rập, sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau, tố giác lẫn nhau, không dám chơi với ai, không thấy ai bảo vệ mình, không biết trông cậy vào đâu, đành câm lặng sống trong sự âu lo, tuyệt vọng tột cùng. Bởi khi đó dân ta nhận ra rằng dân tộc Việt Nam đã tan rã, tổ quốc Việt Nam đã không còn. Đó gọi là họa diệt vong vậy. Hỡi ôi đau đớn quá đồng bào ơi!

Hỡi toàn thể đồng bào, bọn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chỉ với vẻn vẹn 200 tên Ủy viên trung ương do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu chính là kẻ gây ra họa diệt vong này!

Chỉ vì tham lam chiếc ghế quyền lực cá nhân mà Nguyễn Phú Trọng cùng bè đảng đã bán tổ quốc mình, đã bán dân tộc mình cho Tàu cộng dưới vỏ bọc “Đảng còn ta còn” cùng học thuyết “luôn luôn đi sau Trung Quốc một bước”. Từ đó Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn đã cam tâm trở thành những tên Việt gian tay sai hèn hạ bán nước hại dân.

Với niềm tin Trung cộng là một cường quốc hạt nhân nên không nước nào dám tấn công quân sự lật đổ. Nguyễn Phú Trọng cùng chế độ cộng sản nguyện làm tay sai bấu víu Trung cộng nhờ che chở để không phải sợ ai lật đổ. Từ đó để bảo vệ sự cai trị, bọn chúng sẵn sàng đàn áp đẫm máu người dân mình mà không sợ liên quân Mỹ tấn công quân sự can thiệp.

Việc còn lại của bọn chúng bây giờ là ngày ngày ra vẻ quyền uy rồi lập liên minh cách đục khoát vơ vét tiền bạc và hưởng lạc thú. Bọn chúng bỏ mặc cho bộ máy nhà nước tham nhũng lộng hành reo rắc khổ đau tang thương khắp nơi nơi.

Khi dân đói khổ, lầm than mà những tên Việt gian tay sai này vẫn cứ có quyền, vẫn cứ giàu lên thì bọn chúng cứ thế để mặc cho dân đói dân khổ như vậy. Bởi bọn tay sai này cho rằng điều đó không ảnh hưởng tới chúng, dân khổ chứ bọn chúng có khổ đâu. Điều này đã thể hiện chúng là bọn người vô trách nhiệm, không có đạo đức của con người.

Một minh chứng chúng ta thấy là hàng ngày những người dân oan khổ đau nheo nhóc kéo đến trụ sở Trung ương đảng, Quốc hội, Chính phủ kêu cứu, không những chúng không thể hiện trách nhiệm giải quyết mà chúng còn cho quân ra xua đuổi, đánh đập, bắt bớ dân oan đưa đi đâu không ai biết.

Nhưng nếu thấy có người dân phản đối thì bọn chúng cho rằng đây mới là hiểm họa nên chúng sẵn sàng ra lệnh tàn sát đẫm máu nhất mà không hề do dự. Điều đó cho thấy bọn chúng là những kẻ bạo tàn vô nhân tính.

Điển hình là việc chúng điều hàng ngàn cảnh sát có vũ trang hạng nặng tấn công giết người dân Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/01/2020 vừa qua, chỉ vì người dân lên tiếng bảo vệ đất đai của mình.

Sự tàn ác của bọn Việt gian tay sai này khiến ta tưởng chừng như chúng dũng mãnh lắm, nhưng không, ngược lại bọn chúng hèn hạ và khiếp nhược đến vô cùng. Khi tàu Trung cộng xâm phạm lãnh hải nước ta, đâm tàu thuyền của dân ta thì chúng im lặng, mãi sau dưới áp lực của nhân dân bọn chúng mới dám nói là có “tàu lạ, tàu nước ngoài”. Chứ cũng không dám nói đó là tàu của Trung Quốc.

Tội ác của Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản chất chồng cao ngút trời không sao kể xiết. Trong đó tội lớn nhất là tội bán nước hại dân. Đã có nhiều câu hỏi và câu trả lời làm rõ tội ác tày trời này của bọn chúng.

Đó là tại sao Nguyễn Phú Trọng và bè đảng không cho báo chí nhắc đến cuộc xâm lăng của Trung cộng vào nước ta năm 1979? Tại sao không cho nhắc tới sự kiện Trung cộng chiếm đảo Gạc Ma và giết hại 64 quân nhân Việt Nam năm 1988?

Tại sao đàn áp người dân biểu tình phản đối Trung cộng khai thác Bô xít Tây Nguyên? Tại sao đàn áp dã man người dân biểu tình phản đối Trung cộng gây ô nhiễm biển tại nhà máy Fomosa?

Tại sao đàn áp đẫm máu người dân biểu tình phản đối Trung cộng xâm lấn lãnh hải nước ta? Tại sao đảng cộng sản lại sợ nhân dân đến vậy?

Và đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc bùng phát lây lan khắp thế giới, làm cho Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Mỹ, Châu Âu lo lắng cách ly người Trung Quốc, và tất cả các quốc gia có chung biên giới với Trung Quốc đã đóng cửa biên giới ngay từ đầu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thế nhưng tại sao vừa là nước có nền y học lạc hậu, lại có chung đường biên giới gần 1000 cây số mà tại sao Việt Nam lại một mình đơn lẻ trở thành quốc gia duy nhất không dám đóng cửa biên giới với Trung Quốc? Khiến cho nhân dân toàn quốc vô cùng lo lắng, bất an.

Điều gì khiến cho đảng cộng sản Việt Nam lại có hành động ngu dốt đến như vậy? Tại sao Việt Nam lại không dám khẳng định chủ quyền của một quốc gia độc lập? Hàng ngàn năm qua, dân tộc Việt Nam đã bao giờ khiếp nhược như vậy không? Có phải vì nhân dân Việt Nam yếu hèn không? Câu trả lời là không.

Tất cả các câu hỏi trên chỉ có một lý do duy nhất, một câu trả lời duy nhất, đó là do Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn đã thực sự trở thành những tên Việt gian tay sai cho Tàu cộng, trở thành một bộ phận trong bộ máy chính quyền Tàu cộng.

Nguyễn Phú Trọng đã hiện nguyên hình là một tên tội đồ lớn nhất của dân tộc ta. Tội ác này của Nguyễn Phú Trọng còn lớn hơn tội ác của Lê Chiêu Thống xưa kia. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng không những cõng rắn cắn gà nhà như Lê Chiêu Thống mà còn nguy hiểm hơn ở chỗ đắc lực giúp sức để Trung cộng che mặt nhân dân ta từng bước từng bước thôn tính toàn bộ Việt Nam.

Hỡi đồng bào, chúng ta hãy nhận rõ bộ mặt xảo trá hèn nhục, ác ôn của tên tội đồ dân tộc Nguyễn Phú Trọng bán nước hại dân này. Dưới chế độ bạo tàn này, nhân dân ta không ai không bị bọn chúng hành hạ, ở mức nhẹ là làm phiền, kiểm tra hành chính, đe dọa, theo dõi, còn mức nặng là tịch thu tài sản, đánh đập, bắt bớ, cầm tù vô cớ, thậm chí đã rất nhiều người bị giết oan trong các đồn công an hay trong các trại lao tù.

Tiếng kêu muôn dân ai oán, rền xiết vang vọng khắp gầm trời đất Việt nhưng chúng vẫn không nương tay. Một xã hội mà ai ai cũng thấy bất an, sợ hãi.

Ngoài ra bọn chúng còn ký kết rất nhiều giao ước ngầm bán dần đất nước cho Trung cộng mà nhân dân không được biết. Bên ngoài chúng khiếp nhược làm vừa lòng giặc Tàu, bên trong chúng ông ổng ra oai rồi cướp bóc nhân dân.

Không địa phương nào không có tham nhũng, không ngành nghề nào không có tham nhũng, không chức vụ nào không tham nhũng, tất cả quan chức cộng sản từ bé đến lớn đều tham nhũng. Một tập đoàn tham nhũng khổng lồ đang hoành hành, còn người dân nấc nghẹn nhìn trời kêu cứu cứu trong tuyệt vọng.

Hỡi toàn thể đồng bào! Đồng bào hãy nhận diện rõ bộ mặt tàn bạo, hèn hạ, tham lam này của bọn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Bọn chúng chỉ là những con quỷ mang hình hài con người mà thôi. Hỡi toàn thể đồng bào Việt Nam!

Chúng ta không thể để bọn chúng cai trị đè đầu cưỡi cổ nhân dân mãi được. Chúng ta không thể chấp nhận hơn nữa hỡi đồng bào.

Dân tộc ta phải trỗi dậy ngay trong năm 2020 này! Hiện nay, theo thông kê chính thức của thế giới được công bố thì 90% người dân đã không còn tin vào đảng cộng sản Việt Nam.

Hỡi toàn thể đồng bào! Giặc Tàu đã biết rất rõ đớn hèn này của Nguyễn Phú Trọng và bè đảng. Cho nên, chúng chỉ cần khống chế được Nguyễn Phú Trọng và 200 tên Ủy viên trung ương là chúng thôn tính được cả đất nước này. Sự thật chúng đã làm đúng như vậy.

Chiến lược của Trung cộng là siết chặt vòng vây dần dần để tránh sự phát hiện của nhân dân ta. Bằng cách đó, với sự hợp sức của bọn Việt gian tay sai, chúng đã lần lượt chiếm biển, chiếm đảo của ta.

Thông qua các cụm từ “Dự án đầu tư”, “Khu công nghiệp”, “Khu kinh tế” chúng đã chiếm hầu hết bờ biển nước ta từ Vân Đồn cho tới Phú Quốc; chúng đã đưa người Trung Quốc ào ạt đến sinh sống ở khắp nơi nơi trên đất nước ta; chúng đã đưa tiếng nói và chữ viết Trung Quốc vào trường học nước ta; chúng đã đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền chính ở nước ta; chúng hoàn toàn khống chế sắp xếp bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước ta.

Hỡi đồng bào, những tên Việt gian tay sai đã giúp Trung cộng làm được điều đó, hiện thực đã rõ ràng.

Hỡi toàn thể dân tộc Việt Nam! Đoạn đường từ đây đến họa diệt vong còn rất ngắn. Họa diệt vong của dân tộc đã đến rất gần. Thời gian không đợi dân tộc ta nữa.

Hỡi toàn thể đồng bào! Hãy vì sự tồn vong của dân tộc, hãy vì sự lâm nguy của tổ quốc, hãy vì sự sống còn của chính mình và người thân, toàn thể dân tộc Việt Nam hãy tỉnh giấc đồng lòng bật dậy trước khi quá muộn.

Vậy chúng ta phải làm gì đây?

Hỡi toàn thể đồng bào! Chúng ta chỉ có 2 việc phải làm thôi:

Việc thứ nhất là chúng ta nhận ra họa diệt vong và nhận ra kẻ thù của dân tộc là bọn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu;

Việc thứ hai là mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy cùng dấy lên lòng căm thù sục sôi đảng cộng sản tà ác, thâm độc, man rợ này.

Nung nấu không ngừng, lòng căm thù ấy sẽ bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt sự sợ hãi trong tâm ta và chờ thời cơ lịch sử. 100 triệu người con Việt Nam sẽ biến thành 100 triệu ngọn lửa với sức mạnh vô biên không gì dập tắt nổi. Khi thời khắc lịch sử đến, nguồn sức mạnh vô địch đó sẽ thiêu cháy chế độ cộng sản man rợ thành tro bụi. Sau đó bình minh của dân tộc xuất hiện trở lại.

Một nhà nước tam quyền phân lập lấy pháp luật làm quyền uy như nước Mỹ sẽ được ra đời để phục vụ sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân ta. Hỡi đồng bào thời khắc lịch sử đó đang chuyển động dần đến ngay trong năm 2020 này.

Thời khắc lịch sử là gì? Đó là thời khắc xuất hiện lời hiệu triệu tiếp theo để hiệu triệu toàn dân tộc cùng đồng lòng đứng lên một lúc làm cuộc cách mạng đưa đất nước về với nền dân chủ. Sẽ sớm có những bậc anh hùng xuất chúng xuất hiện phất cao ngọn cờ đại nghĩa phát đi lời hiệu triệu đó.

Hỡi toàn thể đồng bào! Chúng ta cùng nung nấu trong tim để chờ đón thời khắc lịch sử này của dân tộc. Những bậc anh hùng hào kiệt xả thân vì đại nghĩa sắp xuất hiện để phất cao ngọn cờ cứu quốc tập hợp và dẫn dắt cuộc cách mạng dân chủ này. Một cuộc cách mạng không đổ máu nhưng mang lại tự do dân chủ cho quê hương chúng ta.

Khi ngọn cờ đại nghĩa xuất hiện hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên và cả triệu triệu đồng bào cùng đứng lên cùng xuống đường một lúc, diễn ra ở khắp mọi nẻo đường trên Tổ quốc này thì nhất định không một người lính nào dám bóp cò khai hỏa xả đạn vào chúng ta.

Khi đó chế độ cộng sản Việt Nam buộc phải tuyên bố chuyển giao quyền lực về cho nhân dân ta. Ngày đó đang chuyển động đến ngay trong năm 2020 này hỡi đồng bào ơi!

Đã có những cuộc cách mạng không đổ máu như vậy diễn ra ở cộng sản Liên Xô, cộng sản Đông Âu, cộng sản Mông Cổ và gần đây nhất vừa xảy ra ở đất nước Myanmar. Hiện nay người dân những quốc gia này đang sung sướng vui hưởng nền tự do dân chủ, công bằng.

Hỡi những anh hùng đang ẩn mình! Hãy khơi dậy sức sống mãnh liệt trong tâm, hãy vì núi sông bờ cõi nước Nam này cùng với tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước vì dân, phất cao ngọn cờ đại nghĩa, tập hợp cả dân tộc đứng dậy làm cuộc cách mạng dân chủ, thay đổi chế độ cộng sản độc tài bằng nhà nước pháp quyền để Tổ quốc tránh khỏi họa diệt vong.

Mong các anh hãy xả thân vì nước vì dân! Tên của các anh sẽ được sử sách nước nhà khắc ghi tiếp sau tên của các bậc anh hùng dân tộc tiền nhân: Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung.

Hỡi những chàng trai, những cô gái trẻ trung! Các bạn chính là nguồn sức sống lớn nhất của dân tộc. Mong các bạn, hãy giảm hưởng thụ vui chơi để nghĩ tới họa diệt vong đang đến. Những khí phách hùng anh đang chảy trong tim các bạn.

Những bậc anh hùng kiệt xuất dẫn dắt dân tộc này can trường bước đi trên con đường khát vọng tự do không ai khác chính là các bạn. Các bạn hãy tỉnh giấc và trỗi dậy như đức Thánh Gióng để cứu lấy dân tộc này.

Hỡi những người lính quân đội, hỡi những người lính công an! Các anh đang bị bọn Việt gian tay sai giặc Tàu lợi dụng, chúng biến các anh thành những tên đồ tể giết hại chính đồng bào mình. Các anh được sinh ra từ dân tộc này, các anh được hưởng lương từ tiền của đồng bào mình. Sứ mệnh của các anh là bảo vệ dân tộc này, bảo vệ đất nước này, chứ không phải là đàn áp đồng bào mình, nã đạn vào đồng bào mình.

Toàn thể dân tộc Việt Nam kêu gọi các anh khi thời khắc cách mạng nổ ra, các anh hãy quay về với nhân dân, các anh hãy quay nòng súng hướng về phía những kẻ đã ra lệnh các anh giết hại đồng bào, để chúng ta cùng buộc bọn cai trị hung bạo trả lại quyền lực cho nhân dân.

Nếu các anh vẫn cứ nã đạn vào đồng bào, không những các anh không cản được thắng lợi của cách mạng mà các anh đã trở thành những tên tội ác chống lại loài người. Kêu gọi các anh sớm thức tỉnh về với nhân dân.

Hỡi toàn thể đồng bào Việt Nam! Nếu chúng ta làm ngơ trước lời hiệu triệu này, chắc chắn họa diệt vong sẽ đến sớm thôi. Khi ấy, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, bởi lúc đó chúng ta đã biến thành kiếp nô lệ rồi.

Đồng bào không có gì phải lo lắng, bởi thực hiện lời hiệu triệu này chỉ xảy ra trong tâm thức mỗi người, chưa có hành động nào hiện ra bên ngoài.

Mỗi người hãy tin rằng khi mình nung nấu theo lời hiệu triệu này thì triệu triệu đồng bào khác cũng đang nung nấu giống như mình. Đồng bào hãy vững tâm như vậy!

Như mặt biển đang phẳng lặng bỗng vụt lên cơn sóng thần dữ dội nhấn chìm tất cả. Cũng vậy, chúng ta lặng lẽ nung nấu lòng căm thù sục sôi chế độ bạo tàn, nhưng khi có ngọn cờ đại nghĩa phất lên, cả dân tộc bỗng vụt đứng dậy cùng xuống đường một lúc thì không kẻ thù nào chặn được chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được, hỡi đồng bào!

Lời hiệu triệu này kêu gọi tất cả những ai là con dân Việt Nam, từ trong nước ra hải ngoại, từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền núi, từ người nghèo đến người giàu, từ người dân cho đến quan chức cấp cao. Tất cả người con dân Việt Nam đều có quyền và trách nhiệm yêu nước, cùng đồng lòng đứng lên trước họa diệt vong này.

Hỡi đồng bào! Lời hiệu triệu trên đây không do ai viết ra, đó là sự hiển linh của hồn thiêng sông núi nước Nam, là báo mộng của các vua Hùng cùng các anh hùng dân tộc đã lo lắng trước họa diệt vong của quê hương đất Việt.

Con thuyền chung đang dần đắm mà nỡ lòng nào chúng ta làm ngơ chờ chết chìm hay sao, hỡi đồng bào!