Sống nhân ái và trách nhiệm để vượt qua đại dịch

08 Tháng Tư, 2020 | Bình Luận
Úc là một trong những nước kiềm chế khá tốt dịch virus corona lây lan. Ảnh minh họa : Sydney, Úc, ngày 06/04/2020. (Photo courtesy: Reuters)

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ với những xáo trộn hoàn toàn không có tiền lệ. Loài virus gần như vô hình nhưng đã giết chết hàng nghìn người chỉ trong nháy mắt. Có những ngày tại Ý, người ta ước tính cứ mỗi 2 phút lại có một mạng người ra đi. Một đất nước vốn vui sống trong lạc quan giờ chìm trong nỗi đau mất mát. Một số quốc gia châu Âu phải phong tỏa hoàn toàn, trường học đóng cửa, người dân không ra khỏi nhà. Các tiểu bang của Úc là Nam Úc và Tây Úc chính thức đóng cửa biên giới kể từ sau trưa ngày thứ Ba 24/3.

Mặc dù phải hy sinh cả nền kinh tế, phải thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt, điều duy nhất phải được đặt lên trên hết lúc này, đó là sinh mạng của con người, mà những người ở trong vòng nguy hiểm nhất là người già– không ai khác, chính là ông bà, cha mẹ của mỗi chúng ta.

Chứng kiến số lượng ca nhiễm tăng vọt, chính phủ Úc trong tuần qua đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp mạnh để giảm mức độ lây nhiễm. Bắt đầu từ thứ Ba 17/3, toàn bộ người đến/trở về Úc từ nước ngoài phải thực hiện tự cách ly bắt buộc 14 ngày, chính phủ đưa ra các quy định giữ khoảng cách với người khác (social distancing). Chỉ 3 ngày sau, toàn bộ người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Úc.

Và tới Chủ Nhật, trong khi các chính phủ tiểu bang NSW và Victoria tìm cách thúc đẩy một lệnh cấm hoạt động toàn diện trên toàn tiểu bang, thì Thủ tướng Scott Morrison chỉ yêu cầu đóng cửa một phần đối với những địa điểm trong danh sách không thiết yếu. Theo đó, các quán bar, câu lạc bộ đêm, sòng bạc, rạp phim, phòng tập gym, các điểm thể thao trong nhà sẽ đóng cửa từ ngày thứ Hai 22/3. Tiệm ăn, quán cà phê chỉ được giới hạn phục vụ takeaways. Những sự kiện tôn giáo, các địa điểm cầu nguyện chỉ được giới hạn một số lượng người tham gia hạn chế để có thể giữ khoảng cách an toàn giữa người với người.

Chính phủ liên bang vẫn giữ lập trường không đóng cửa trường học, bởi các biện pháp đưa ra lúc này được dự kiến sẽ có thể kéo dài nhiều tháng trời, và do đó có thể gây ra tác động lớn đối với công việc học tập của các em.

Như vậy, cho đến nay, biện pháp trung tâm là xoay quanh việc đóng cửa biên giới, yêu cầu tự cách ly đối với người có nguy cơ nhiễm bệnh và thực hiện tránh tiếp xúc gần trong cộng đồng, bởi đây đã được áp dụng trên thế giới và được nhìn nhận là một phương pháp hữu hiệu để giảm mức độ lây lan. Bên cạnh đó, giới chức y tế cũng tăng cường cung cấp thêm các thiết bị xét nghiệm coronavirus để thực hiện việc xét nghiệm một cách rộng rãi hơn, Chính phủ cũng vừa mới đầu tư thêm 2.6 triệu Úc kim để chế tạo bộ xét nghiệm mới có khả năng cho kết quả trong vòng 30 phút. Nội các chính phủ được biết sẽ tiếp tục họp đều đặn mỗi hai ngày để điều chỉnh các quy định cũng như đưa ra các chính sách mới.

Cũng chỉ trong hơn 1 tuần lễ qua, chính phủ liên bang đã lần lượt đưa ra hai gói cứu trợ kinh tế lớn, với khoản đầu tiên là 17.6 tỷ Úc kim tập trung dành cho doanh nghiệp nhỏ và người lao động mất việc làm; còn khoản thứ hai được công bố vào ngày Chủ nhật trị giá 66 tỷ Úc kim, tiếp tục tăng cường thêm cho các doanh nghiệp đang phải vật lộn trong đợt đại dịch, hỗ trợ thêm cho những người nhận trợ cấp, và tạo điều kiện cho người dân có thể nhận về khoản lương hưu trí sớm hơn quy định thông thường. Các khoản kích thích kinh tế này có thể giúp được những người đang gặp khó khăn vượt qua thời điểm hoạn nạn, nhưng có thể cứu kinh tế Úc khỏi một cuộc suy thoái hay không thì vẫn chưa có câu trả lời.

Ðây là một thời điểm vô cùng khó khăn đối với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng ai. Và như vậy, điều quan trọng là chúng ta đối xử với nhau bằng một tấm lòng bao dung và nhân ái. Từ các nhân viên y tế, nhân viên siêu thị, đến các chính trị gia, và chính cả những người hàng xóm chung quanh ta– họ đã và đang cố gắng hết sức để cộng đồng được an toàn. Chúng ta chẳng may có gặp ai đó đã nhiễm bệnh, thì cũng chớ vội chỉ trích, trừ khi họ có hành động quá ngốc nghếch. Ðây là một đợt đại dịch, sẽ có nhiều người bị bệnh, và điều đúng đắn cần làm đó là giúp đỡ lẫn nhau.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1774 phát hành ngày 25.3.2020)