Đừng để Covid chiến thắng bằng nỗi sợ hãi

05 Tháng Tám, 2020 | Bình Luận
Người dân Melbourne được yêu cầu đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. (Photo courtesy: Reuters)

Có vẻ như đợt phong tỏa lần này đối với người dân Melbourne sẽ khó có thể dừng lại ở sáu tuần lễ. Sang tuần thứ ba, số ca nhiễm bệnh vẫn lên xuống thất thường, vẫn ngoan cố vượt trên con số 300 mỗi ngày. Mỗi ngày chờ đợi giới chức tiểu bang họp báo công bố số người bệnh, người chết, và thót tim khi con số quá cao, nó khiến cuộc sống của chúng ta dường như được bao trùm bằng một tấm mền sợ hãi.

Nỗi lo lắng bản thân nhiễm virus, người thân gặp rủi ro, đặc biệt là ông bà cha mẹ cao tuổi; rồi mối lo tài chính thấp thỏm; cộng thêm sự bí bức đến cùng cực của hàng tháng trời từ phong tỏa lần một rồi đến lần hai… Đó là một virus vô hình mà con số thương vong  nó gây ra không được đề cập đến trong các cuộc họp báo. Cũng không có ai nói “Chúng ta ở trong cuộc chiến này cùng nhau”. Chỉ có mỗi người tự đối mặt và chống chọi với nó.

Chúng ta cần các lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, điều chỉ có thể được thực hiện khi sự lây lan virus nằm trong tầm kiểm soát. Và nó chỉ có thể được kiểm soát khi giới chức làm đúng, và người dân cũng làm đúng.

Ba yếu tố quan trọng nhất trong việc ngăn chặn sự lây lan của coronavirus đó là: Xét nghiệm rộng rãi, truy dấu tiếp xúc gần các ca dương tính một cách quyết liệt, cách ly người nhiễm bệnh và nghi nhiễm. Đây thuộc về trách nhiệm của giới hữu trách. Chính phủ của Thủ hiến Andrews đã có những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện các bước trên, khiến dẫn đến một mức bùng phát nghiêm trọng mà chúng ta hiện đang chứng kiến. Thế nhưng, điều tích cực là lực lượng quốc phòng và cảnh sát giờ đã cùng vào cuộc, và như vậy giới hữu trách có thêm nguồn lực cũng như kinh nghiệm để đối chọi với cuộc khủng hoảng lần này.

Số ca xét nghiệm được tiến hành trên khắp tiểu bang có ngày vượt quá con số 42,000. Người dân được khuyến khích đi làm xét nghiệm với các triệu chứng dù nhẹ nhất, và được hỗ trợ một khoản tiền nhất định nếu như việc phải cách ly ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Bộ Y tế đã truyền đạt các thông điệp rõ ràng hơn đến cộng đồng. Đó là những nỗ lực từ phía chính phủ.

Còn người dân, việc quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm đó là tuân thủ các lời khuyên y tế, hãy luôn tìm đến sự giúp đỡ nếu như cảm thấy khó khăn, và mở rộng tấm lòng để san sẻ với những người thân yêu của mình. Chăm sóc bản thân mình rất đơn giản bằng cách: ăn uống đủ chất, cố gắng vận động mỗi ngày dù nhiều dù ít, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn với người khác ở nơi công cộng, không tụ tập đông người và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Về vấn đề tài chính, ít nhất thì các khoản hỗ trợ JobSeeker và JobKeeper sẽ không chấm dứt vào cuối tháng Chín này, mà sẽ được gia hạn mặc dù ở mức thấp hơn. Đối với hỗ trợ kiếm việc – JobSeeker, Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cũng tự tin rằng chính phủ sẽ tiếp tục quá Giáng sinh, tức là cho tới năm sau. Sau tháng 9, mức thanh toán JobSeeker sẽ giảm từ 1,115 đô la xuống còn 815 đô mỗi hai tuần lễ.

Trong khi đó, JobKeeper cũng đã được thiết kế lại để giúp chính phủ giảm chi phí và phù hợp hơn cho các đối tượng khác nhau, với thời điểm gia hạn đến ngày 28/3 năm sau. Sau tháng 9, nhân viên toàn thời sẽ được nhận mức lương giữ việc – JobKeeper 1,200 đô la mỗi hai tuần, và từ tháng 1 sẽ xuống còn $1,000. Nhân viên bán thời với số giờ dưới 20 giờ mỗi tuần sẽ nhận được mức 750 đô la.

Như vậy chiếc phao cứu sinh sẽ vẫn được duy trì thêm một thời gian nữa, để cho người lao động có cơ hội giữ việc, và kiếm việc làm một khi thời kỳ đen tối nhất của cuộc khủng hoảng qua đi. Kinh tế Úc chứng kiến mức thâm hụt cao nhất kể từ thời Đệ nhị Thế chiến, một cuộc suy thoái mà được cho là “phải có” – để cứu mạng sống của người dân.

Nước Úc sẽ phục hồi như thế nào để bắt đầu giải cứu món nợ khổng lồ này phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc mà điểm nóng lớn nhất hiện tại là Victoria. Bước đầu tiên là đưa Victoria an toàn trở lại, bước thứ hai là mở lại biên giới, bước tiếp theo là kích thích kinh tế. Từng bước một, chúng ta sẽ đánh bại virus và mạnh mẽ hơn.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1792 phát hành ngày 29.07.2020)