Bùng phát coronavirus ở Victoria, đừng chỉ đổ lỗi cho người dân

09 Tháng Chín, 2020 | Bình Luận
Một người đàn ông đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở thành phố Melbourne. Photo courtesy: Reuters

Chỉ cách đây chưa đến hai tuần lễ, người dân Victoria đã hứng khởi, tràn đầy hy vọng sắp trở lại cuộc sống bình thường. Chính phủ tiểu bang đã lên kế hoạch nới lỏng cho nhà hàng, quán xá, các hoạt động cộng đồng. Thế nhưng, tất cả lại phải ngưng lại một cách đột ngột, Victoria trở thành tâm điểm đáng quan ngại của toàn nước Úc, các tiểu bang khác không muốn mở cửa lại biên giới với tiểu bang có dân số cao thứ hai này. Ðiều đáng thất vọng này nguyên nhân do đâu?

Trong suốt tuần rồi, liên tiếp những ngày tiểu bang ghi nhận thêm hơn 20 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, có ngày có tới 41 ca bệnh mới. Và một phần đáng kể trong số đó là lây nhiễm trong cộng đồng. Những điểm nóng lây lan là những khu vực tập trung nhiều dân cư có nguồn gốc nhập trong các cộng đồng như Ấn Ðộ, Trung Quốc, Sri Lanka, Iraq và Việt Nam. Chính phủ Daniel Andrews cuối cùng cũng đã phải kêu gọi đến sự trợ giúp của khoảng 200 nhân lực thuộc Bộ Quốc phòng, trong những nỗ lực khẩn cấp nhất để đối phó với tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng.

Thủ hiến Andrews cho rằng một tác nhân lớn trong việc tăng đột biến số lượng lây nhiễm là việc các gia đình tụ tập với số lượng lớn và do đó không thể duy trì giãn cách xã hội. Bên cạnh đó là một số cá nhân cố tình lảng tránh các lời khuyên của giới hữu trách, vẫn ra ngoài hòa lẫn với cộng đồng trong khi ở trong tình thế có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong khi đó Bộ trưởng Y tế tiểu bang Jenny Mikakos nói đến việc các cộng đồng sắc tộc không được tiếp cận đầy đủ thông tin bằng ngôn ngữ của họ, do đó có nhiều lẫn lộn trong việc đón nhận các thông tin về y tế liên quan đến dịch bệnh.

Thế nhưng, điều mà các nhà chức trách tiểu bang không nhắc đến đó là nguồn gốc khiến xẩy ra những sự lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng, để rồi chúng bắt đầu lan tràn khó kiểm soát. Họ không nhắc đến việc cơ quan thẩm quyền để xẩy ra quá nhiều thiếu sót trong quá trình kiểm soát an toàn ở những nơi tập trung cách ly, trong việc lần dấu tiếp xúc người nhiễm virus, và thực hiện xét nghiệm trong cộng đồng, kể cả không ngăn chận phong trào Black Lives Matter biểu tình rầm rộ. Ít nhất 33 nhân viên làm việc trong các khách sạn phục vụ cách ly kiểm dịch bị nhiễm virus. Ðây là một con số không hề nhỏ, chứng tỏ có những lỗ hổng lớn trong việc quản lý các khu vực kiểm dịch. Rõ ràng chúng ta biết rằng nguồn lây nhiễm virus chủ yếu có nguồn gốc từ ngoại quốc, vì vậy đáng lẽ ra ngay từ đầu, chính phủ tiểu bang đã phải chú trọng hết sức vào các khu cách ly ở khách sạn, nơi đón nhận những người trở về từ ngoại quốc trong thời gian kiểm dịch hai tuần lễ.

Chính phủ lâu nay cũng kiên quyết không kêu gọi nhân viên từ Bộ Quốc phòng tới hỗ trợ, những người đã được đào tạo cho những tình huống khẩn cấp, thay vào đó chỉ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào những nhân viên phục vụ phòng và nhân viên bảo vệ thông thường. Ðiều đó đặt ra những rủi ro lớn đối với các nhân viên ở đây, và một phần tác động đến việc lây lan trong gia đình và các khu vực sinh sống của họ.

Hiện tại, báo cáo cũng cho biết có khoảng 1/3 những người phải cách ly trong khách sạn ở Victoria từ chối không làm xét nghiệm, và chính phủ tại đây cho hay họ vẫn không yêu cầu xét nghiệm bắt buộc đối với những người trở về từ ngoại quốc ở trong diện cách ly. Có hợp lý không khi đây là những người tiềm ẩn rủi ro nhiễm virus cao nhất?

Trong khi đó, đã có những e ngại về việc kiểm soát lần dấu lây nhiễm từ chính người dân tại Victoria. Bác sỹ ở Melbourne, Prasad Cooray cho biết là mặc dù gia đình ông có tiếp xúc gần với một ca nhiễm coronavirus, họ vẫn được cơ quan y tế khuyên là “tiếp tục sinh hoạt như bình thường”.

Thủ hiến Daniel Andrews trong tuần qua đã tiếp tục kêu gọi người dân hợp tác. Thực sự mà nói, họ đã làm rất tốt, phần lớn người dân đã tuân thủ các quy định y tế, họ cũng đã phải hy sinh và đối mặt với quá nhiều khó khăn cả về tài chính lẫn tinh thần trong hơn ba tháng qua. Giờ là lúc chính phủ tiểu bang xem xét lại và thay đổi những cách tiếp cận của mình, để người dân được thoát khỏi cảnh bó buộc và những nỗi lo lắng hàng ngày như hiện tại sớm nhất có thể.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1797 phát hành ngày 02.09.2020)