Melbourne tiến đến tự do hay tiếng chuông kết tử doanh nghiệp?

16 Tháng Chín, 2020 | Bình Luận
Cảnh sát ở Melbourne kiểm tra và nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc. Photo courtesy: Reuters

Trong ngày Chủ nhật, khi Thủ hiến Daniel Andrews công bố lộ trình đưa Victoria ra khỏi giai đoạn phong tỏa khắc nghiệt, chúng ta thấy hai hình ảnh đầy day dứt: một là từ những người chủ cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ tràn ngập nỗi thất vọng và bất định về tương lai, và hai là gương mặt mệt mỏi, có lúc như cố kìm nén nước mắt từ Dan Andrews – khi ông nói “Tôi xin lỗi vì tình cảnh mà các bạn phải trải qua, tôi xin lỗi vì thực tế mà bạn phải đối mặt.”

Làn sóng thứ hai đến từ những sai lầm lớn trong quản lý của chính phủ tiểu bang, những sai lầm mà chính người dân và các doanh nghiệp đã và đang phải trả giá, về cả kinh tế, việc làm, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chính phủ Andrews đang nỗ lực để sửa sai, để tìm cách đưa người dân ra khỏi vũng lầy virus mà không để xẩy ra sai lầm một lần nữa.

Và như vậy, bất chấp những kêu gọi từ các tổ chức doanh nghiệp, thủ hiến Andrews tiếp tục đặt Victoria vào dưới các hạn chế khắc nghiệt, cho tới khi tiểu bang loại bỏ được gần như hoàn toàn virus trong cộng đồng.

Trước mắt, phong tỏa giai đoạn 4 sẽ kéo dài thêm 2 tuần lễ, với một số giảm nhẹ. Lệnh giới nghiêm sẽ được rút lại 1 tiếng, tức là sẽ bắt đầu từ 9 giờ đêm thay vì 8 giờ đêm như hiện nay. Thời gian cho tập thể dục cũng sẽ được tăng lên thành 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Sân chơi cho trẻ em được mở lại, người dân có thể ra ngoài hóng gió, đọc sách chứ không nhất thiết phải chạy bộ. Và những người sống một mình có thể tìm một người bạn khác nhà để gặp gỡ cho khuây khỏa. Những giảm nhẹ trên, cho dù vẫn chỉ rất hạn chế, thì ít nhất cũng có thể phần nào làm nhẹ bớt những bức bí về tinh thần mà cư dân Melbourne đã trải qua trong suốt hơn 2 tháng qua.

Trong hai tuần trên, nếu như mọi thứ tiến triển tốt, và số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức 30-50, chúng ta sẽ tiến đến bước 2, dự trù vào cuối tháng 9. Học sinh từ lớp 2 trở xuống trở lại trường, một số nơi làm việc được mở cửa lại, người dân có thể gặp gỡ thêm vài người bạn, họ hàng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hầu hết các ngành bán lẻ, làm đẹp và dịch vụ vẫn giữ nguyên ở tình trạng hạn chế hiện tại.

Những thay đổi đáng kể chỉ đến vào bước thứ ba, nếu Melbourne ghi nhận ít hơn 5 ca nhiễm mới mỗi ngày, và Thủ hiến dự trù bước này có thể bắt đầu từ ngày 26/10. Người dân sẽ được ra ngoài không cần lý do, không còn giới nghiêm, có thể gặp gỡ lên tới 10 người, nhà hàng được nhận khách nhưng chủ yếu ngồi ngoài trời, cửa hàng bán lẻ mở cửa lại, hầu hết học sinh được trở lại trường. Và các hoạt động trở lại gần như bình thường nếu như tiểu bang không còn ca nhiễm trong cộng đồng trong ít nhất 2 tuần liên tiếp, theo lộ trình của chính phủ là vào cuối tháng 11.

Thủ hiến Victoria nói rằng ông không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa dần dần một cách thật chậm theo lộ trình trên, nếu không Melbourne sẽ đi thẳng vào một làn sóng thứ ba.

Ðồng ý rằng, một cách tiếp cận cẩn trọng là điều đúng đắn, và con số hiện tại ở trên mức 60 ca mỗi ngày là quá rủi ro để mở cửa lại. Thế nhưng, mục tiêu dưới 5 ca nhiễm mỗi ngày trong suốt 2 tuần lễ, để quán xá có thể mở cửa lại, để các hoạt động của nền kinh tế được sống dậy, liệu có quá cao để chạm đến? Kể cả tiểu bang NSW hiện tại vẫn duy trì ở con số trên dưới 10 ca mỗi ngày, nhưng nền kinh tế vẫn được duy trì, người dân vẫn được vui sống đúng nghĩa.

Chính nỗi lo về sự bất khả thi trong mục tiêu mà chính phủ Victorida đặt ra khiến nhiều trong số cộng đồng doanh nghiệp cảm thấy bế tắc. Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Victoria Paul Guerra nói rằng, lộ trình công bố hôm Chủ nhật là “một lộ trình đi vào ngõ cụt”.

Bên cạnh đó cũng có những cái nhìn hy vọng. Trong sáu tuần qua, chúng ta đã đi từ con số hơn 700 ca nhiễm mỗi ngày xuống còn dưới 70 ca. Với xu hướng này được duy trì, theo giáo sư khoa học Adrian Esterman từ trường đại học Nam Úc, Victoria có thể đạt được các con số mục tiêu theo kế hoạch.

Chúng ta lại tiếp tục hy vọng, với một niềm tin sẽ vượt qua cửa ải này.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1798 phát hành ngày 09.09.2020)