Biển Đông: hèn với giặc, Đồng Tâm: ác với dân

07 Tháng Mười, 2020 | Bình Luận
Nông dân Đồng Tâm tại phiên tòa ở Hà Nội kết thúc hôm 14/9/2020. Photo courtesy: VNA via Reuters

Tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra bằng truyền hình nối với màn ảnh của trụ sở Liên hiệp quốc ở Nữu Ước tuần qua, Chủ tịch Tập Cận Bình khoe về thành tích chống dịch, đề nghị tăng cường đoàn kết và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Tổng thống Donald Trump tố cáo Trung Cộng là nguyên nhân làm cho cả thế giới bị nạn dịch vì họ đã giấu giếm dịch xảy ra ở Vũ Hán, để người Tàu  xuất ngoại thoải mái mang mầm bệnh khắp mọi nơi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn quen thói nói chữ không đâu vào đâu  rằng: “Việt Nam có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức, thực tại càng cam go, thử thách, chúng ta càng cần đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là LHQ, nghiêm túc tuân thủ Hiến chương và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; đặt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte là một người tiền hậu bất nhất, nhưng dám nói, dám chỉ trích dù đó là Hoa Kỳ hay Trung Cộng. Ông đã được báo chí trong nước và ngay cả báo đối lập ca ngợi khi ông kiên quyết phản đối những nỗ lực của Trung Cộng nhằm phá hoại phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực The Hague.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã biết bao lần bỏ mất cơ hội để phản đối Trung Cộng trước diễn đàn quốc tế. Họ chỉ mong Mỹ lên tiếng dùm họ, nhưng Việt Nam đâu phải là đồng minh Mỹ. Cho nên họ đã hụt hẫng khi Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội kỷ niệm 25 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước đã đưa bài viết và bản đồ hình Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lên mạng nhưng vài ngày sau xóa hình hai quần đảo này.

Đây là việc làm có chủ đích của Mỹ. Cho nên trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho nhà báo và làm phim người Pháp André Menras, cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Giáo sư  Chu Hảo, đã mắng mỏ  lãnh đạo Việt Nam: “Các anh ở trong Bộ Chính trị là những người hèn. Các anh có thể có những biện pháp bằng con đường ngoại giao, hoặc giữ cân bằng như thế nào đấy, nhưng cái việc ta cần phải làm là chứng tỏ cho toàn  dân và cho thế giới biết là các anh không hèn, người Việt Nam không hèn, lãnh đạo VN không hèn. Bởi vì những người tử tế, người ta chỉ bênh những người yếu, không  bênh những người hèn”.

Từ dân đen cho đến tầng lớp trí thức, mọi người đều cho rằng lãnh đạo Việt Nam hiện nay hèn với giặc, ác với dân. Họ sợ, cúi đầu trước Trung Cộng nhưng sẵn sàng chà đạp, đàn áp, giết dân như trong vụ Đồng Tâm vào đầu năm nay.

Chưa có một chế độ nào trong lịch sử Việt Nam vào giữa đêm khi người dân làng đang còn ngủ mà họ kéo 3,000 công an cảnh sát trang bị vũ khí tận răng tấn công vài gia đình dân thôn Hoành xã Đồng Tâm vì họ chống đối đảng và nhà nước tịch thu mấy chục mẫu đất canh tác của họ.

Cách thức tấn công dân làng đã được các ông tướng công an giải thích khác nhau. Nguyên nhân cái chết của cụ ông 84 tuổi Lê Đình Kình bị họ đánh què chân mấy năm trước cũng được tường thuật một cách phi lý và bỏ qua, không truy xét vì cho rằng kẻ phạm tội đã chết thì thôi. Nhưng điều ghê tởm nhất là việc họ dàn dựng cái chết của ba viên sĩ quan công an để kích động sự thương cảm của công chúng, viện lý do để giết cụ Kình và bắt toàn bộ đại gia đình mấy đời của ông, một người cho đến chết vẫn trung kiên với đảng cộng sản và hoàn toàn tin tưởng vào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phiên tòa xử chớp nhoáng 29 người với hai án tử hình, một án chung thân và các án nhiều năm tù không những gây phẫn uất trong dân chúng Việt Nam mà còn bị thế giới lên án như các tổ chức phi chính phủ NGO và Liên Âu.

Cộng đồng Liên minh Âu châu cho rằng các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm họ rất quan tâm về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. Nhưng nhà cầm quyền VN vẫn ngậm miệng ăn tiền, ăn không chừa một thứ gì.

Tập đoàn CSVN đầu đội Tàu chân đạp dân. Họ là những con người hèn.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1801 phát hành ngày 30.09.2020)