Sau thảm đỏ Hollywood, các tài tử nhí Ấn Độ được tiếp đón khi trở về khu ổ chuột tại Mumbai

26 Tháng Hai, 2009 | Điện ảnh

 


Tối Chủ Nhật, Azharuddin Ismail và Rubina Ali được đón tiếp trên thảm đỏ của Hồ Ly Vọng, được lên sân khấu của rạp Kodak Theater khi cuốn phim Slumdog Millionaire mà các em góp mặt được 8 giải Oscar. Hôm qua, các em trở về sống trong khu Garib Nager, dịch từng chữ là khu nghèo nàn.


 


Azharuddin và Rubin là hai đứa bé nghèo sống trong khu phố nghèo nàn thuộc thành phố đông dân nhất Ấn Độ: Mumbai.


 


Hai em đã được đạo diễn chọn tham gia cuốn phim Slumdog Millionaire (triệu phú khu ổ chuột) nói về câu chuyện một đứa trẻ nghèo nàn sống trong khu ổ chuột của Mumbai nhưng đã vươn lên để trở thành một triệu phú.


 


Hôm phát giải thưởng Oscar, hai em bé nghèo này đã được chở qua Hồ Ly Vọng. Đây là lần đầu tiên các em đi máy bay, do đó Rubina đã nói “Ồ, máy bay quá lớn” bởi vì em thường thấy máy bay trên trời nhìn từ dưới đất mà thôi.


 


Rubina nói về kinh nghiệm đến nước Mỹ: “Mỹ quốc quả thật là tuyệt vời. Em quá kích động khi lên đứng trên sân khấu Oscar. Mọi người đều khóc”.


 


Tuy nhiên vì đây là lần đầu tiên qua Mỹ nên Rubina cũng có vài điều không hài lòng như thực phẩm mà em cho là quá khác với bên quê nhà. Em nói: “Em không thích, em nhớ đồ ăn Ấn Độ quá”.


 


Trở về nhà,  bé gái Rubina đã được người cha cõng trên vai vào khu nhà lá mà em sống bấy lâu với cha mẹ. Các em được đón tiếp với cung cách của Bồ Ly Vọng (Bollywood). Mọi người vui mừng, vỗ tay nhảy múa ngoài đường phố vì khu ổ chuột của họ nay đã được cả thế giới biết tới.


 


Cậu bé  Azharuddin khi trở về, trước tiên là được dẫn vào một nhà hàng để dùng bữa ăn với món biryani truyền thống của Ấn với cơm. Mẹ của cậu bé được tháp tùng qua Mỹ với con trai. Nói chuyện với các nhà báo trong  căn nhà tạm dưới gốc cây với mái là tấm bạt nhựa đã bị thủng, bà ước mơ có được căn nhà để sống.


 


 


Bà mẹ nói: “Kinh nghiệm của Slumdog Millionaire sẽ tạo ra nhiều thay đổi. Thật là tuyệt vời nếu tôi có mái nhà che mưa nắng”.


 


Bà mẹ nói bà nghe tin đồn rằng chính phủ sẽ cho mẹ con bà một căn nhà  nhưng không ai xác nhận nguồn tin đó.


 


Mẹ của cậu bé Azharuddin nói: “Tôi đã cầu xin có một căn nhà từ lâu, lâu lắm rồi. Nay thì hoàn toàn tùy thuộc và Đấng Allah”.


 


Trở về quê sau những lộng lẫy xa hoa của kinh đô điện ảnh Hoa Kỳ, hai em ra vẻ mệt lã vì bị báo chí vây quanh phỏng vấn liên tục. Azharuddin vừa ăn vừa chảy nước mắt, bỏ dỡ đĩa cơm vì mỗi cử động đều được các ký giả và phó nhòm theo dõi.


 


Vì hy vọng cho hai diễn viên nhí có một tương lai, các nhà sản xuất phim đã ghi danh cho hai em vào một trường học và thiết lập một quỹ để bảo đảm an sinh xã hội cho hai em.


 


Đạo diễn Danny Boyle nói: “Cho em vào một trường học, trường học tốt nhất, và các em được trả tiền học cho đến 18 tuổi. Nếu chúng chịu ở trường cho đến 18 tuổi, một số tiền đáng kể sẽ được cấp phát cho chúng, và như vậy sẽ thay đổi cuộc đời của chúng một cách hữu hiệu”.


 


Tờ Telegragh ở Luân Đôn tường thuật lời của cha mẹ các em nói Azharuddin được trả chưa tới $2,500 đô la trong khi Rubina được khoảng $700.


 


Nhưng đạo diễn Boyle nói: “Các em được trả đầy đủ. Gia đình các em được trả đầy đủ cho công việc của họ, họ được trả cao hơn mức mà quý vị có thể trả”.


 


Một hàng xóm đứng bên ngoài căn nhà của bà suốt ngày để chờ và chào đón các em, nói: “Tôi hy vọng các em sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn sau sự kiện này. Các em đã đạt được thành quả đáng kể ở tuổi nhỏ như thế. Các em xứng đáng được nhiều hơn nữa”.