Nghi chồng ngoại tình, vợ giết 2 con rồi tự tử nhưng không chết

24 Tháng Ba, 2008 | Tin Việt Nam

Chủ Nhật  ngày 16 tháng 3, Thảo chở hai con gái xuống nhà chị chồng ở Sài Gòn để gặp chồng là Nguyễn Bảo Nghi, sinh năm 1977,  nhận tiền “cấp dưỡng” hằng tháng và bàn chuyện “chấm dứt quan hệ lăng nhăng của chồng.


 


Nói chuyện chưa bao lâu thì anh Nghi nhận được một tin nhắn của ai đó – mà Thảo cho là “của tình địch” – rồi bỏ đi đến ngày Thứ Ba mới quay về và nói với vợ: “Tao sẽ không ở với mày nữa”.


 


Ngày 18 tháng 3, Thảo chở hai con về nhà mình và mua mấy chai bia để uống.  Đến 22 giờ, cô ta cầm dao nhọn đâm liên tiếp 4 nhát vào bé Bảo Trâm đang nằm ở phòng khách.


 


Sau đó, Thảo lau dọn vết máu rồi đến 22 giờ 30, cô ta tiếp tục vào buồng ngủ, một tay bịt miệng, một tay cầm dao đâm thẳng vào người bé Trúc Anh.


 


Đâm chết hai con xong, Thảo tắm rửa, thay quần áo mới cho hai con rồi mang xác đặt lên giường nệm và uống một ly thuốc trừ sâu để tự tử. Tuy nhiên, đến sáng 19 tháng 3, Thảo vẫn có thể đến cơ quan công an đầu thú được.


 


Ông Nguyễn Văn Thơm, phó trưởng công an xã Thới Hòa, cho biết: ‘Khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 3, Thảo đến trụ sở công an xã gặp chúng tôi với giọng tỉnh bơ: ‘Em giết con em rồi.  Giờ đến trình báo với mấy anh’.


 


Một công an viên tiếp nhận vụ việc không tin vào tai mình nên hỏi lại: ‘Chị nói thiệt hay giỡn vậy?’ Thảo vẫn tỉnh rụi: ‘Em nói thiệt. Em giết con bằng dao Thái Lan. Con dao còn để trong cốp xe máy ngoài kia’.


 


Sau đó, Thảo còn tỏ ra bình thản đưa chìa khóa cho anh công an mở cốp, thu giữ hung khí gây án.“Giải thích hành vi giết hai con của mình, Thảo khai: ‘Em không muốn tụi nó sau này lớn lên sẽ khổ như mẹ chúng nữa’.


 


Theo Thảo, chính cha mẹ và chị chồng đã thông báo về mối quan hệ bất chính của Nghi và một người phụ nữ tên L., ngụ gần gia đình chồng. Cách nay khoảng 1 tháng, trong lần xuống thăm anh Nghi bị ốm ở bệnh viện, Thảo đã bắt gặp L. đang chăm sóc chồng mình. Tại đây, Thảo đã dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người chém vào vai phải của L., khiến chị này phải khâu nhiều mũi.”