Bà cọp Bengal được giải thoát khỏi đám dân làng vây bắt

20 Tháng Hai, 2008 | Chuyện lạ bốn phương

Cả làng  dùng gậy gộc và đá đuổi con cọp cái đang có bầu chạy qua cánh đồng. Các nhân viên bảo vệ rừng hay tin đến can thiệp nhưng dân làng chống đối và vì thế có xung đột khiến 5 nhân viên bị thương. Họ nói cọp tấn công dân làng trước và làm bị thương đến 5 người  nên họ phải bắt giết con thú dữ này. Cuộc rượt bắt kéo dài cả 14 tiếng đồng hồ.


 


Cọp chui trốn vào các chòi lá, kho thóc và sau đó trèo lên cây vả để trốn. Dân làng ném đá, giăng lưới bên dưới rồi nổi lửa đốt cây.  Cọp nhảy xuống  phá bứt lưới thoát, nhưng các nhân viên bảo vệ rừng đã kịp dùng súng băn thuốc gây mê và nhờ thế bắt được cọp.


 








Từ thuyền nhảy xuống sông để trở về rừng (Hình Reuters)

Hôm qua, nhân viên bảo vệ rừng đưa bà cọp ra giòng sông Sundarikati  ở đoạn sâu trong rừng và mở cũi lồng để cho chúa sơn lâm thoát. Cọp nhảy tung xuống nước, sau đó quay đầu lại “cám ơn” những người cứu thoát bằng tiếng gầm vang trời rồi chạy mất tăm.


 


Sự  kiện đầu tuần này cho thấy môi trường sinh sống của loài thú này không thích hợp với dân số gia tăng trong vùng.  Cọp Bengal nổi tiếng thế giới và được các cơ quan trách nhiệm bảo vệ, tuy nhiên số cọp ở tiểu lục địa này đã  giảm từ  3,642 con trong năm 2002 xuống còn khoảng 1,411 con. Riêng vùng Sunderbans nơi có xảy ra sự việc đầu tuần  hiện nay


chỉ còn khoảng 70 con.