Sợ con trốn đi chơi game, cởi trần và xích hai con vào cột đèn đường

14 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam

Theo báo này, sáng hôm qua (14.2.08), người ta đã chứng kiến một cảnh hành hạ trẻ con ở hẻm Thánh Thất, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Biên Hòa. Bà mẹ hành hạ con với sự đồng tình của bà ngoại.


 


Theo báo TN, hai anh em sinh đôi Lê Tuấn Anh và Lê Anh Tuấn hiện là học sinh  lớp 8 trường bán công Quyết Thắng, đã bị mẹ lột trần, chỉ cho mặc chiếc quần cụt giữa trời lạnh. Các em bị mẹ xích chân vào cột điện ngay giữa đường có đông người qua lại vì cạnh chiếc xe bán thuốc lá và nước giải khát của bà ngoại.


 


Hai em đã cúi gầm mặt vì xấu hổ khi phóng viên báo chí tiến gần.


 


Lý do “bị phạt” nghe nói do các em mê chơi game và học không giỏi trong học kỳ 1.  Bị người qua đường phản đối, bà mẹ là Quảng Thị Kim Liên liền tới mở trói cho hai đứa con.  Sau khi “nhận được tin của quần chúng” về vụ này, chính quyền địa phương đã mời bà Liên tới “làm việc”.


 


Có nòi…


 


Điều đáng nói là bà Liên chính là chị ruột của “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa vừa bị bắt cách đây gần 1 tháng về tội hành hạ và ngược đãi trẻ con tại nhóm trẻ gia đình của bà ta.


 


Bà ngoại Lê Thị Bê, 82 tuổi, phân trần sở dĩ phải dùng hình phạt trói là vì nếu không, khi bà mẹ ra khỏi nhà, hai đứa bé lại trốn nhà nhà đi chơi game.