Ngoại giao kiểu Mỹ? Thăm vùng nổi tiếng của du kích Việt Cộng, Kerry nói ông có con chó tên… Vi-Xi!

17 Tháng Mười Hai, 2013 | Tài liệu video/audio từ khắp nơi

 

 

Hơn ai hết, cựu trung úy John Kerry biết “VC” nghĩa  là gì! Photo courtesy: BBC

 

Trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thăm lại chiến trường xưa tại hai huyện Năm Căn và Ngọc Hiển  thuộc tỉnh Cà Mâu.  Ông John Kerry cho biết ông từng có (bấm để xem video>) chú chó gọi là VC. 

 

Ông Kerry từng là chỉ huy đội tuần tra hải quân tại Đồng bằng sông Cửu Long hồi cuối thập niên 1960.

 

Có lúc, có một gia đình đang đi trên ghe ngược chiều vẫy tay chào và cười với ông Kerry.

 

Ông vẫy tay chào lại và khi thấy gia đình có nuôi một con chó trên ghe, ông nói: “Tôi cũng có nuôi một con chó. Tên nó là VC.” (My dog is called VC).

 

Theo nhiều báo nước ngoài, VC là từ lính Mỹ trong thời chiến dùng để chỉ “Việt Cộng”, tức du kích quân cộng sản.

 

Tuy nhiên một số nguồn khác cho rằng, VC là viết tắt của  Victoria Charlotte, con chó của ông John Kerry trước đây.

 

(Theo BBC Tiếng Việt)