Tội nghiệp ngài Giăng Mặc Ê Rô: Khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Tây làm Tây… cười!

04 Tháng Mười, 2013 | Tài liệu video/audio từ khắp nơi

 

 

Thủ tướng Dũng khó chịu với ánh sáng phía sau nên đã vài lần yêu cầu kéo màn lại

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Tây du, được đài truyền hình Pháp Canal+ đem ra làm trò cười vì thái độ và ngôn ngữ ngộ nghĩnh của ông. Ông gọi Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault là… “Giăng Mặc Ê Rô”.

 

Thủ tướng Dũng càm ràm ánh sáng, nói năng chẳng đâu vào đâu khiến các ký giả có nhận xét ông gặp khó khăn về ngôn ngữ, dù ông Dũng nói tiếng Việt.

 

Các ký giả cười tiếng Tây của ngài Thủ tướng Việt Nam gốc y tá (có lúc được phe ta bốc là bác sĩ quân y) nhưng ra vẻ đã không được dịp cười lời chào vô nghĩa bằng tiếng Việt của ông ta nguyên văn “Xin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở Châu Âu và trên thế giới”.

 

Nếu người Pháp hiểu được đoạn tiếng Việt này, họ sẽ cười vỡ luôn phòng thu âm, vì trình độ văn hóa của nhà lãnh đạo (cộng sản) Việt Nam.

 

Nhưng họ cũng đã được dịp cười vì các ký giả cứ cho chiếu lại vài lần lối phát âm kiểu… xã hội chủ nghiã…  tên của Thủ tướng Pháp… Giăng Mặc Ê Rô!!!  Và ký giả nói  “tội nghiệp cho ông ấy, thật sự tội nghiệp cho”… (cho nghe lại giọng nói của Nguyễn Tấn Dũng) Giăng Mặc Ê Rô!

 

Mời bạn đọc bấm link sau đây để thấy “dung nhan” và ngôn ngữ của ngài thủ tướng Việt Nam trong chuyến công du Pháp cuối tháng vừa qua. Phần tin về cuộc họp báo của thủ tướng VN sau quảng cáo dài vài chục giây.

 

http://player.canalplus.fr/#/941808