Đường Yarra Boulevard và nhà Kew Studley Park

09 Tháng Mười Một, 2015 | Úc châu

 

(Tiếp theo)

 

 

Yarra Boulevard tại ngã ba Yarra Street: chiếc xe Toyota đâm vào thân cây (có những bó hoa dưới gốc cây) làm nữ  hành khách 16 tuổi thiệt mạng. Hình: TVTS

 

Con đường đẹp và yên tĩnh như thế mà có tai nạn à?  Thụy Văn tôi đã thấy 3 chiếc xe vượt lề đường nằm dưới vực, may nhờ  có cây cối cản, chứ không thì đâm xuống sông, không chết vì thương tích thì cũng chết chìm.

 

 

Vì đường đẹp mà từ chết tới bị thương

 

Một lần Thụy Văn tôi dạo dưới bờ sông ở khu vực của làng dơi flying-fox, nhìn lên dốc tôi thấy có một chiếc xe hơi bị kẹt vào giữa các gốc cây. Tôi tới xem có ai bên trong không, để xem có gì thì gọi ba số không. Nhưng chẳng thấy ai. 

 

Đi lên dốc ra tới lề đường, thấy có cảnh sát, hỏi xem có ai bị thương tích gì không, cảnh sát lắc đầu mỉm cười. Tôi nói vậy thì tốt quá và cũng nghĩ  rằng tài xế có thể đã bỏ đi để tránh bị cảnh sát thử nghiệm nếu xài ma túy hay uống rượu.

 

Khi chạy xe trên đường Yarra Boulevard  này, thấy nhiều người đi bộ tập thể dục, tôi rất lo ngại cho họ vì đường ngoằn ngoèo mà mấy tay lái xe ẩu có thể cán chết họ nếu lạc tay lái.

 

Cách đây chừng hai năm, gần ngã ba đường Yarravale Road và Yarra Boulevard, một chiếc xe vượt lề rơi xuống vực. Tôi biết là có người chết vì có hoa treo ở hàng rào. Người con gái trong một thời gian dài đem hoa tươi ra treo ở đây để tưởng nhớ người cha trên 70 tuổi. Có một lúc tôi thấy bà treo tờ giấy cạnh vòng hoa, viết rằng nếu Hội đồng Thành phố xây bức tường ở đoạn này cho đàng hoàng thì người cha của bà đã không chết.

 

Nhưng xây tường thì sẽ rất tốn kém và cũng làm cho con đường hết vẻ đẹp tự nhiên. Trên con đường này ở một số đoạn đường, có hàng rào bằng lưới chống B-40 cao chừng 1.2 mét với trụ bằng cây, có lẽ để bảo vệ khách bộ hành mà thôi.

 

Tối  Thứ Sáu cách đây hơn hai tuần, một tai  nạn xảy ra ở ngã ba đường Yarra Street và Yarra Boulevard, làm một cô gái 16 tuổi thiệt mạng và thanh niên tài xế 20 tuổi bị thương nặng.

 

Nạn nhân là Amy Chen, nữ sinh nội trú trường tư thục nổi tiếng PLC  ở vùng Burwood. Cảnh sát đợi người tài xế phục hồi để phỏng vấn và có thể truy tố anh này về tội lái xe bất cẩn và gây chết người cũng như tìm hiểu lý do tại sao có 3 chiếc xe hơi  từ Box Hill cùng chạy trên Eastern Freeway, rồi tài xế chiếc xe Toyota thể thao dừng lại ở trên cầu xa lộ trước khi quyết định chạy lên trung tâm thành phố bằng con đường ngoằn ngoèo Yarra Boulevard trong đêm tối, khoảng 11PM. Báo chí không cho biết tên tài xế và nói cảnh sát cũng chưa biết quan hệ giữa thanh niên này và cô gái tuổi vị thành niên người Hoa. 

 

 

Đẹp ngày, đẹp đêm: Chân trời TP Melbourne nhìn từ khu Kew Studley Park, xem đốt pháo bông là hết xẩy.  Hình: TVTS

 

Yarra Boulevard  không có đèn, tốc độ thay đổi liên miên từ 35, 40, 45 và tối đa 50 cây số giờ. Nhưng theo báo Herald Sun, cảnh sát nói chiếc xe Toyota có thể đã được lái với tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ cho phép (tức 100 cây số/ giờ)  và đã đụng vào gốc cây sau lề đường ở bên tay trái, trước mặt căn nhà hai tầng nằm góc đường Yarra Street. Đây là con đường có hai chiều riêng biệt, cảnh đồi rất đẹp, có một căn nhà cách nơi xảy ra tai nạn vài chục mét là nơi người ta thỉnh thoảng thu hình cho câu chuyện phim trên đài truyền hình.

 

Dấu vết bánh xe để lại trên đường nhựa cho thấy hầu như  tài xế mang bằng P2 đã không thắng kịp trước khi đụng vào gốc cây làm chiếc xe dập đầu, cửa  phía hành khách móp méo, thân cây tróc vỏ.

 

Có tin cho hay, cô gái người Hoa đã rời nhà nội trú giữa đêm để “đi đua xe” theo những gì mà một người bạn của cô ghi  trên miếng giấy viết bằng tiếng Tàu để lại nơi xảy ra tai nạn. Cho đến hôm nay, Thụy Văn tôi vẫn còn thấy những bó hoa tươi đặt chung quanh gốc cây nơi chiếc xem đâm vào.

 

Lái xe tốc độ nhanh ở con đường này rất dễ gặp tai nạn, nhất là với những người chưa quen khu vực này. Đẹp nhưng nguy hiểm là vậy. Nên chạy tối đa 50 cây số mà thôi.

 

Thụy Văn tôi đã nghe vài người bạn nói họ bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ trên con đường này. Không biết bị phạt ở đoạn 35 cây số hay đoạn 50 cây số!

 

 

Kew Studley Park  không thua Toorak

 

Từ giữa thập niên 1980, đã có những người Việt mua nhà ở Kew. Đầu tư nhà ở vùng  này là một sự lựa chọn rất khôn ngoan vì ngoại ô này rất gần trung tâm thành phố và là nơi có nhiều trường tư nổi tiếng nhất.

 

Theo báo chí, nhà trung bình của vùng Kew khoảng $1.6 đến $1.9 triệu đô la tùy năm và là nơi mà giá nhà tăng một cách ổn định. Kew là một trong 10 vùng được coi là đẹp và nhà cửa đắt nhất Melbourne.

 

Nhà trên đường Yarravale Road gần ngã ba Yarravale Boulevard (gần nơi xảy ra tai nạn làm thiếu nữ 16 tuổi chết) với những kiến trúc tân thời. Những căn nhà nằm trên cao có tầm nhìn bạc triệu. Nữ lực sĩ huy chương vàng thế vận hội Cathy Freeman đã từng một thời sống ở một trong những căn nhà này khi cô đang thi đấu ở Sydney 2000. Hình: TVTS

 

Nhưng đẹp nhất và đắt nhất là nhà cửa ở khu được gọi là Kew Studley Park, tức khu đồi nằm dọc con sông Yarra, gần công viên Yarra Bend. Thụy Văn tôi còn nhớ cách đây khoảng 15 năm, báo The Age có đăng danh sách 5 con đường được xem là đẹp nhất của tất cả ngoại ô Melbourne, trong 5 đường đẹp của Kew, có đến 4 đường nằm ở Kew Studley Park (Fellow St, Molesworth St, Raheen Dr gần lâu đài Raheen của tỉ phú Pratt và một đường tôi quên mất), đường còn lại là Sackville St gần trường Xavier College và các trường tư xịn khác. Dĩ nhiên nhà 5  con đường này bạc triệu trở lên từ hơn chục năm qua.

 

Lái xe từ phố đến Kew và trên đường Yarra Boulevard, người ta không chỉ thấy cảnh đẹp mà nhà cửa cũng đẹp nữa, nhất là những căn nhà nằm  trên đồi cao, lấp ló sau những cành cây trông như những căn nhà trên đồi Hollywood. Những căn nhà này không xây theo kiểu Ý, Tây Ban Nha, Pháp hay Anh với  mặt tiền đồ sộ, với hàng cột như lâu đài mà hầu hết là nhà xây theo kiểu đương thời với hình dáng hầu như khác nhau tùy vị trí cao thấp, dốc, hình dáng lô đất đôi khi không vuông vức.

 

One-million view houses đúng nghĩa: những căn nhà này trên sườn Kew Studley Park dọc Yarra Boulevard thấy được con sông, đồi cù và chân trời thành phố Melbourne: Hình: TVTS

 

 

Để xây những căn nhà kiểu tân thời, lấy ánh sáng tự nhiên, thấy cây cảnh núi đồi, kiến trúc sư phải có con mắt để tạo dáng xinh đẹp cho căn nhà. Vì ở dọc đồi, sườn đồi, nhiều căn nhà ở đây được gọi là one-million view houses, vì có  tầm nhìn đáng bạc triệu.  Thật vậy, nhà trong khu vực Kew Studley Park trung bình từ $2.5 triệu đến  $6 triệu. Và khoảng chục căn loại cổ điển kiểu Âu Châu trên $10 triệu.

 

Vì vậy, có thể nói nhà ở khu Kew Studley Park đắt  không thua gì Toorak. Nhưng cảnh thì chắc đẹp hơn.

 

Giữa thập niên 1980, đã có vài chủ quán, tiệm người Việt ở đường Victoria mua nhà ở vùng Kew. Họ là những người giàu có mang theo tài sản, hay là những người làm ăn sớm gặp thời.  Bây giờ, dân Á Châu ngoài người Việt, đa số là người Tàu, Mã Lai, Ấn Độ, Tích Lan.  Như độc giả Andrew Hồ viết trong một bài báo gần đây trên TVTS, người Trung Quốc giàu có đổ tiền mua nhà ở vùng Kew và những ngoại ô miền đông nhiều cây cối khác như Hawthorn, Balwyn, Camberwell, Canterbury…

Nếu bạn không mua được nhà ở Kew Studley Park hay Kew mà mua nhà ở Kew East thì cũng là người may mắn lắm.

 

Cách đây chừng một tháng, đi xuống phố Richmond, Thụy Văn tôi gặp một người quen biết, anh nói với tôi với nụ cười mãn nguyện: “Ông ơi, bây giờ tôi đã trở thành triệu phú bất đắc dĩ rồi!”.

Tại sao anh bạn này là “triệu phú bất đắc dĩ”?

 

Vì anh đang sống trong căn nhà ở Richmond!

 

Thụy-Văn

 

(TiVi Tuần-san số 1538   ngày 16.9.2015)