“Dạo khúc kể chuyện đường xa”: Tình ca hát cho Việt Nam (1)

10 Tháng Mười Một, 2014 | Mỹ châu

 

Nguyễn Hồng Anh

 

 

Phóng viên đài SBTN phỏng vấn Nguyễn Hồng Anh trước giờ khai mạc văn nghệ

 

Một chuyến đi Mỹ diễn ra thật tình cờ.  Chỉ qua vài cái email, tôi đã được những người bạn và thân nhân ở Nam California khuyến khích và ủng hộ tận tình để ba tháng sau đã có một chương trình trình diễn khá quy mô, rất chuyên nghiệp mặc dầu khung cảnh chỉ là hội trường của một tòa báo có 200 ghế ngồi.

 

Một chuyến đi du lịch đã trở thành một chuyến “lưu diễn”  với khá nhiều talk show trên truyền thanh và truyền hình.

 

 

Chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi

 

Truyền thông Bolsa

 

Nhờ sự quen biết, một tháng trước ngày tôi qua Mỹ, những thân hữu đã có những bài viết về hoạt động báo chí và âm nhạc của tôi trên các tờ báo ở Quận Cam như Người ViệtViệt Báo nên khi tôi vừa đặt chân tới Nam California, bạn bè cùng khóa 6  trường đại học Chính Trị Kinh Doanh, dù không được tôi thông báo trước, đã liên lạc được với tôi qua tờ Người Việt  và đã có ngay  cuộc “họp mặt” ở  một quán cà phê tại phố Bolsa sau 41 năm từ ngày ra trường.

 

Cũng tại quán Cà phê Gypsy với không khí nghệ sĩ này, tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Trọng  khóa 8  CTKD, từng dạy học với tôi tại trường trung học Lê Bảo Tịnh Sài Gòn và chúng tôi gặp nhau lần cuối tại tại trại tị nạn Galang Nam Dương vào năm 1980. Màu thời gian đã đậm nét trên khuôn mặt của bạn bè năm xưa.

 

Để cho khán thính giả Nam California biết đôi chút về tôi trước khi nghe chương trình chiều nhạc Nguyễn Hồng Anh, bạn bè đã sắp xếp một thời biểu dày đặc để tôi xuất hiện 8 lần trên các talk show của các chương trình truyền thanh và truyền hình của giới truyền thông Quận Cam trong tuần lễ đầu.

 

Trưởng ban tổ chức kiêm MC Phiến Đan giới thiệu chương trình

 

Trong ngày đầu tiên đến Westminster, thủ phủ của người tị nạn ở Nam California, tôi đã có dịp lên chương trình Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, phát hình trên hệ thống truyền hình IBC. Tại đây, tôi đã trình diễn nhạc sống với ca khúc God Has To Know (Chúa Thấu Dùm Cho) song ngữ.

 

Qua ngày hôm sau, tôi được “đồng hương” Phiến Đan mời lên chương trình Văn hóa và Con Người của đài Little Saigon TV, với một cuộc nói chuyện dài đến hai tiếng đồng hồ được phát hình làm hai  buổi. Vì cùng là người Úc gốc Việt, từng là độc giả của TiVi Tuần-san khi còn sống ở Sydney nên cô Phiến Đan đã  có rất nhiều câu chuyện và hỏi những câu hỏi lý thú để khán thính giả Nam California biết về cuộc đời, nghề nghiệp cũng như  hành trình viết nhạc của tôi. Tôi đã  ôm đàn guitar hát hai ca khúc trong buổi nói chuyện này, gồm Lời Nguyện Cho Quê Hương và Tôi Hỏi Tôi. Phiến Đan là vợ của nhà văn kiêm khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Cô cũng là trưởng ban tổ chức và làm MC cho chương trình ca nhạc của tôi.

 

Tác giả dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh chào mừng và cám ơn khán thính giả đến dự buổi văn nghệ

 

Buổi chiều, tôi đến đài SBTN (thuộc trung tâm ASIA)  để có buổi nói chuyện trên một chương trình  do cô Bích Châu chủ xướng với người bạn là Trịnh Kim Dung, vợ của người bạn qúa cố là nhạc sĩ Trịnh Đắc Phúc. Tôi đã hát ca khúc Thiền Sư Xuống Núi và nói cơ duyên sáng tác ca khúc này làm Bích Châu thích thú khi được biết nguồn cảm hứng làm bộ tam khúc thiền ca là do tôi đọc cuốn truyện Câu Chuyện Dòng Sông của nhà văn Hermann Hesse.

  

Sau đó là talk show với cô Bích Phượng của đài VietFace TV (thuộc trung tâm Thúy Nga), rồi chương trình phát thanh trực tiếp Nhạc Chiều Thứ Bảy của cô Thúy Anh, chương trình trực tiếp truyền hình Café Sáng của ký giả Đoàn Trọng và Nguyễn Trường trên Little Saigon TV, chương trình Sổ Tay Truyền Hình của Phạm Long với hai người khách là Tiến sĩ (bang giao quốc tế) Lê Đình Thông từ Paris và Giáo sư Trần Năng Phụng mà ký giả Phạm Long gọi là cuộc hội ngộ của ba châu lục (Úc Châu, Âu Châu và Mỹ Châu).

 

Tiến sĩ Lê Đình Thông, cựu sinh viên khóa 1 trường CTKD, là người dịch thơ của Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô II ra tiếng Việt và các nhạc sĩ đã phổ nhạc được 61 ca khúc, phát hành trong một tập nhạc có tên Nhạc Phổ Thơ Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II. Giáo sư Trần Năng Phụng nay đã về hưu, là người đã thực hiện mấy ngàn video ca khúc đưa lên YouTube và đã có tới 20 triệu lượt người xem. Một số những ca khúc phổ thơ của Đức Giáo hoàng cũng đã được ông giới thiệu lên mạng lưới.

 

Sau buổi nói chuyện với tôi trên đài VNA-TV, hai ông sẽ lên thành phố San Jose tham dự buổi ra mắt tập sách thơ nhạc của Đức Giáo hoàng cũng đúng vào ngày chương trình  nhạc của tôi diễn ra tại Quận Cam.

 

Và một ngày trước buổi văn nghệ, cô Ngọc Ân đã của đài truyền hình Hồn Việt TV đã mời tôi ra trước Tượng đài Chiến sĩ Mỹ-Việt để có một cuộc phỏng vấn và sau đó tới trụ sở của Hồn Việt TV và radio để thăm cơ sở và cũng có dịp gặp cô Mai Khanh, chủ nhân của đài.

 

 

Trần Ngọc, Ngọc Hà, và  Ngọc Diệp

 

 

Thủ đô văn nghệ

 

 

Phải thú thật, tôi cũng rất ngại khi tổ chức chương trình ra mắt các ca khúc của mình ở Little Saigon này vì nhiều lý do. Chẳng mấy ai ở đây biết tôi và các ca khúc của tôi dù đã được viết trên 30 năm trước. Một người xa lạ và mới như tôi khó thu hút khán thính giả đến xem. Hơn nữa vì đây là thủ phủ của người Việt Nam nên sinh hoạt văn nghệ diễn ra hầu như liên miên, lớn có nhỏ có. Có những ngày có đến hai buổi trình diễn văn nghệ lớn và những sinh hoạt văn nghệ nhỏ. 

 

Thế thì làm sao mà tổ chức? Chọn hội trường, sân khấu lớn nhỏ như thế nào đây và liệu sẽ có bao nhiêu người đến xem?

 

Nhưng nhờ “đồng hương” Phiến Đan,  Kim Dung vợ người bạn, Bích Hà em gái, các nghệ sĩ chưa bao giờ gặp mặt, một chương trình văn nghệ đã thành hình. Ban tổ chức sau khi hội ý với tôi đã quyết định chọn hội trường của tờ Việt Báo, là nơi tổ chức văn nghệ quen thuộc, vào cửa tự do.  Các ca sĩ sẽ là những giọng ca được yêu mến tại địa phương. Ban nhạc sẽ là one-man band và một accoustic guitar có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

 

Mạnh Hùng, Kim Yến và Hương Thơ

 

Chương trình chính thức được thông báo qua các phương tiện truyền thông sẽ bắt đầu từ 1 giờ và chấm dứt lúc 4 giờ chiều, có nghĩa sẽ kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ với khoảng 20 ca khúc và sự góp mặt của 13 giọng ca.

 

Dù hội trường nhỏ và là nơi để nói chuyện, diễn thuyết hơn là để trình diễn văn nghệ, các em trong hội VROC (Viet Rainbow of Orange County) đã có sáng kiến sắp ghế theo hình vòng cung và trang trí làm sao để người đến nghe có cảm giác đây là một phòng nghe nhạc.

 

Chương trình bắt đầu trễ 15 phút so với dự tính vì đợi một số khán giả đi nhầm tới hội trường của Người Việt thay vì Việt Báo.

 

 

Vân Phương và hình phải: Phiến Đan – Nguyễn Hồng Anh song ca bài  Il Est Temps De Partir

 

Mở đầu là phần chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Tôi thấy có phóng viên đã đến chụp hình tôi và MC Phiến Đan khi thấy chúng tôi đặt tay lên ngực khi quốc ca Advance Australia Fair trổi lên, dù chúng tôi đứng ở hai nơi khác nhau trong hội trường.

 

MC Phiến Đan giới thiệu tôi có đôi lời trước khi mở đầu chương trình. Tôi cám ơn các khán thính giả đã đến với chương trình này mà tôi xin được gọi là đồng bào để cùng nhau chia sẻ tâm tình của những người Việt Nam… Như Người Việt Nam! Và tiếng nhạc trổi lên, ca sĩ bước ra hát “Hãy sống như người Việt Nam… Việt Nam có trước có sau, có tình đồng bào… Việt Nam, là Việt Nam, không biết hững hờ, dù có bơ phờ, dù có tang thương, dù có đế vương, vẫn là người Việt Nam… Sống là người Việt Nam, chết là người Việt Nam”.

 

Kim Thoa, Bùi Khanh và Mỹ Dung

 

Ca khúc chấm dứt, MC Phiến Đan mới giới thiệu tên ca khúc là Như Người Việt Nam và tên ca sĩ là Trần Ngọc. Đó là một lối dẫn chương trình mà MC Phiến Đan chọn cho buổi văn nghệ “Tình ca hát cho Việt Nam” của dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh.

 

Tiếp theo là bài God Has To Know (Tình Có Lúc Xa) do Ngọc Hà Trình Bày. Ngọc Hà là ca sĩ hát cho dàn giao hưởng và  là vợ của Nhạc trưởng nổi tiếng Lê Văn Khoa.

 

Những giọng ca khác là những tiếng hát quen thuộc được yêu mến của cộng đồng ở Quận Cam.

Rồi Mạnh Hùng với Giấc Mơ Bên Sông, Ngọc Diệp với Sao Ta Còn Ngồi ĐâyMưa Đầu Mùa và song ca với Mạnh Hùng  bài Xuân Ly, Bùi Khanh với Ai Ra Xứ NgườiCủa Hồi Môn, Kim Yến với Đêm Đại DươngĐường Về Quê, Hương Thơ với Boat People Dance (Điệu Vũ Thuyền Nhân), Nguyên Hoan với Dư Hương, Phiến Đan (song ca với Nguyễn Hồng Anh) Il est Temps de Partir (Giờ Đã Tới Để Ra Đi), Kim Thoa với Thiền Sư Xuống Núi, Vân Phương với Em Đi Về Đâu, Mỹ Dung với Nhớ Nhớ Thương Thương, Bích Hà (song ca với  NHA) với Tình Mê.

 

 

Khán thính giả tại hội trường Việt Báo và hình phải, Nguyễn Hồng Anh và em gái Bích Hà song ca bài Tình Mê

 

Chương trình được chia làm hai phần. Phần một: Quê Hương và Ly Tán; phần hai: Thân Phận và Tình Yêu.

 

Chấm dứt phần một là bản hợp ca Từ Bạch Đằng Đến Biển Đông của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Tôi nhìn được những ánh mắt say sưa và có những tiếng vỗ tay của khán thính giả theo  nhịp hành quân của hùng ca đầy lòng tự hào của người Việt Nam mà tôi đưa vào ca khúc này. Các anh chị em nghệ sĩ đã rất thích thú khen ngợi tôi khi vừa hát xong bài Từ Bạch Đằng đến Biển Đông vì họ nói  bài hát “quá hay, quá lôi cuốn, nghe muốn nổi da gà”.  Là một người viết ca khúc, tôi cảm thấy hạnh phúc.

 

Và chấm dứt chương trình là bản hợp ca Dòng Máu Việt Nam với lời ca mà tôi rất tâm đắc và tràn đầy hạnh phúc khi nhìn những ánh mắt chăm chú và tràn đầy chân tình dành cho bài hát này.

 

Các ca sĩ trong bài hợp ca Dòng Máu Việt Nam, chấm dứt chương trình

 

Ban tổ chức cám ơn tất cả mọi người và mời đón nhận các CD của tôi  và xin tùy lòng, bỏ vào hộp donation và tất cả số tiền đó sẽ được chuyển giao cho vợ chồng Luật sư  Lê Thị Công Nhân ở Việt Nam để giúp cho những người bị tù đày vì tranh đấu cho nhân quyền.

 

Khán thính giả đã ngồi tại chỗ theo dõi chương trình dù không có giờ nghỉ giải lao. Chương trình tiếp diễn liên tục với sự dẫn giải của MC Phiến Đan và chấm dứt đúng 4 giờ chiều.

 

Trịnh Kim Dung thay mặt ban tổ chức cám ơn quan khách

 

Nhiều người từ ban tổ chức, thân hữu, bạn bè cùng lớp với tôi và một số khán giả đã chúc mừng tôi vì dòng nhạc lạ, đa dạng, âm thanh hay, không khí ấm cúng và nhất là các ca sĩ đã diễn tả được dòng nhạc của tôi, đặc biệt  keyboard  Huy Cường và accoustic guitar  Quang Cao là những nhạc công tay nghề rất cao, tiếng đàn có hồn dù chỉ tập trong một thời gian rất ngắn mà đã  khiến hầu hết mọi ca sĩ  đều hài lòng.

 

 

Trong lúc trình diễn, có ba đài truyền hình của người Việt tại Quận Cam đến phỏng vấn và hỏi  cảm tưởng của tôi về người Việt ở đây, tôi vắn tắt đôi lời rằng tôi đã được đồng bào ở thủ đô tị nạn mở rộng vòng tay đón tôi để tôi thực hiện được một chương trình ca nhạc chủ đề “Tình ca hát cho Việt Nam”.

 

Nguyễn Hồng Anh và các em trong ban tiếp tân

 

Nhân đây, tôi xin gởi lời cám ơn tất cả mọi người (danh sách kèm dưới) trong ban tổ chức, các em trong ban tiếp tân, tất cả các cơ quan truyền thông từ báo in, truyền thanh, truyền hình đến internet, các ca sĩ, nhạc công và nhất là những khán thính giả (có khoảng 30 người có  lúc đã phải đứng) đã đến với chúng tôi trong một buổi chiều đáng nhớ… chiều tha hương của người Việt Nam.

 

Hẹn quý độc giả trong loạt bài “kể chuyện đường xa” sắp tới trong chuyến thăm  Hoa Kỳ lần thứ ba này của chúng tôi.

 

Nguyễn Hồng Anh,

Little Saigon 9.11.2014

 

Bấm link:   video toàn bộ chương trình “Tình Ca Hát Cho Việt Nam” tại hội trường Việt Báo do freevn.net thực hiện

 

 

Danh sách những cơ quan và người đã hỗ trợ chương trình Tình ca hát cho Việt Nam  của Nguyễn Hồng Anh:

 

Phỏng vấn, quảng cáo, đăng bài vở liên quan đến chương trình:

 

Little Saigon TV. 57.7    Đoàn Trọng, Song Linh & Nguyễn Trường

IBC. CLBTNS. 57.8    Cao Minh Hưng

VNA TV 57.3    Phạm Long

SET TV 57.4   Trọng Nghĩa, Mộng Lan

SBTN TV     Du Tử Lê – Bích Châu

Vietface   TV  57.7    Bích Phượng

Hồn Việt TV   Ngọc Ân

FreeVN.net   Bùi Bỉnh Bân

Little Saigon Radio Chương trình Nhạc Chiều Thứ Bảy Radio với Thúy Anh

Báo Người Việt  – Đức Tuấn, Kalynh Ngo, Ngọc Lan, Nguyễn Linh

Báo Viễn Đông

Báo Việt Báo

Ký giả An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên

 

Ngoài ra còn sự hỗ trợ của:

 

Nhiếp ảnh gia Dương Xuân Phương đã cho dùng hình ảnh quê hương Đinh Bộ Lĩnh làm phông sân khấu và thiệp mời

Nhóm VROC của Bích Hà trong ban tiếp tân

Diễn Đàn Giáo Dân, BS Trần Văn Cảo

Các anh Thiện và Gòn chụp hình cho buổi trình diễn

Các ca sĩ: Trần Ngọc, Ngọc Hà,  Mạnh Hùng, Ngọc Diệp, Kim Yến, Bùi Khanh, Hương Thơ, Nguyên Hoan, Kim Thoa, Mỹ Dung, Vân Phương và Nguyên Phong

Các nhạc sĩ: Huy Cường, Quang Cao

Và ban tổ chức: Phiến Đan, Trịnh Kim Dung, Bích Hà.