Mừng, lo, tức giận lẫn lộn: ứng viên Huynh đệ Hồi giáo đắc cử tổng thống Ai Cập

25 Tháng Sáu, 2012 | Tin thế giới

 

Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi của Huynh đệ Hồi giáo. Photo courtesy: Reuters

 

Ủy ban bầu cử Ai Cập đã thông báo ứng viên Mohamed Morsi đắc cử tổng thống, trễ 4 ngày theo thời gian ấn định trước đây. Trong khí thế giới Á Rập vui mừng chào đón tin này, Tổng thống Mỹ Barack Obama gởi lời chúc mừng với sự thận trọng, hứa sẽ giúp hợp tác với tân tổng thống với sự tương kính để thăng tiến lợi ích của hai nước.

 

 

Với hơn 13 triệu lá phiếu, ông Morsi đánh bại đối thủ Ahmad Chafiq được phe quân đội ủng hộ. Cựu tướng Chafiq chỉ nhận được hơn 12 triệu lá phiếu ủng hộ. Tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu vòng nhì là 51 %. Đây là lần đầu tiên có một cuộc bầu cử tổng thống một cách tự do.

 

Dân chúng thủ đô Cairo hò reo vui mừng trước tin này. Quân đội và các lực lượng an ninh Ai Cập được đặt trong tình trạng báo động đề phòng hỗn loạn.

 

Đáng lẽ kết quả chính thức đã phải được công bố hôm Thứ Năm  tuần qua nhưng ủy ban bầu cử Ai Cập cần thêm thời gian để cứu xét những khiếu nại của cả đôi bên. Sự chậm trễ này đã khiến thành phần ủng hộ ứng cử viên Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo giận dữ và coi đây là một hình thức thao túng của phe quân đội. Hàng ngàn người đã tập hợp ở quảng trường Tahrir vào ngày Thứ Sáu và cho đến tận rạng sáng thứ Bảy để gây áp lực với ủy ban bầu cử.

 

Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi, 60 tuổi, từng tốt nghiệp kỹ sư ở Hoa Kỳ và đã từng bị giam cầm dưới chế độ Mubarak. Không biết cựu Tổng thống Mubarak đang hôn mê có tỉnh lại để nghe tin ông Morsi thắng cử hay không?

 

Tân Tổng Thống Ai Cập chắc chắn sẽ có ít quyền hạn  mặc dù quân đội hứa sẽ trao quyền lại cho một chính phủ dân sự trước ngày 1 tháng 7 này, bởi quân đội đang nắm lập pháp sau khi quốc hội mới bầu bị giải tán tuần trước đây.

 

Tình hình Ai Cập có lẽ vẫn chưa yên ổn bởi phe ủng hộ cựu Tướng Chafiq nói họ sẽ phản đối vì phe Huynh đệ Hồi giáo gian lận trong bầu cử.