Lá thư “xưng tội” với Đức giáo hoàng của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy trước giờ lâm chung

01 Tháng Chín, 2009 | Tin thế giới

 

 

Gia đình giòng họ Kennedy chung quanh mộ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington trong khi đội quân danh dự khuân quan tài của vị thượng nghị sĩ. Photo courtesy Dough Mills/AP

 

Hôm Thứ Bảy vừa qua, lễ tang tiễn đưa cố Thượng nghị sỹ  Edward Kennedy đã được tổ chức tại một nhà thờ Công Giáo ở thành phố Boston với sự tham dự của gần 50 thượng nghị sỹ và 100 thành viên khác của quốc hội cùng các cựu tổng thống Jimmy Carter, Bill Clinton và George W. Bush.

 

Bất chấp trời mưa, hàng nghìn người  đã tập trung trang nghiêm trên các đường phố lân cận để tiễn đưa Thượng nghị sĩ Edward Kennedy.

 

Tổng thống Barack Obama đã đọc điếu văn vĩnh biệt người đứng đầu một trong những gia đình chính trị nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ.

 

Chiều cùng ngày, ông Edward đã được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, gần thủ đô Washington. Nơi ông yên nghỉ cuối cùng nằm kề mộ hai người anh là cố Tổng thống John Kennedy, bị ám sát năm 1963, và cố Thượng nghị sỹ Robert Kennedy, bị bắn chết năm 1968.

 

Thượng nghị sỹ Edward qua đời tối 25.8 tại nhà riêng ở bang Massachusetts sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư não, thọ 77 tuổi.

 

Thư “xưng tội” với Đức Giáo Hoàng Benedict 16

 

Cũng vào hôm Thứ Bảy 29.8.09 nhân lễ chôn cất hài cốt của Thượng nghị sĩ  Kennedy tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Đức Hồng Y Theodore McCarrick đã đích thân đọc bức thư của ông Kennedy và liền sau đó lại đọc ngay trọn thư của Đức Giáo Hoàng Benedict trả lời ông Kennedy.

 

Sự kiện này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cũng nên biết Thượng nghị sĩ Kennedy tuy thuộc gia đình Công giáo rất mộ đạo, nhưng bản thân ông đã ly dị vợ và sau đó cưới vợ khác. Ngoài ra ông cũng là người ủng hộ phá thai. Ông cũng bị cho là có ngoại tình với cô thư ký Mary Jo Kopechne bị chết đuối vào năm 1969 trong tai nạn ở hồ Chappaquiddick.

 

Vì vậy, bức thư đó được người ta gọi là lời xưng tội trước giờ lâm chung.

 

Thật vậy, trong tháng 7 vừa qua, nghĩa là một tháng trước khi qua đời và nhân dịp Tổng Thống Obama qua La Mã để được hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedict 16,  Thượng nghị sĩ Kennedy mới trao cho Tổng Thống Obama bức thư của ông viết và yêu cầu ông Obama đích thân đệ trình tới Đức Giáo Hoàng.

 

Bức thư “xưng tội” có nội dung như sau, do nhà báo Nguyễn Tú từ tiểu bang Virginia chuyển ngữ:

 

Kính thưa Đức Thánh Cha,

 

Con đã yêu cầu Tổng thống Obama đích thân đệ trình lên Ngài bức thư của con. Là một người cũng có niềm tin tôn giáo rất sâu đậm, Tổng Thống Obama thấu rõ tầm mức quan trọng con đặt vào niềm tin công giáo và con rất tri ân ông tổng thống.

 

Với tất cả tấm lòng khiêm tốn sâu sắc nhất, con kính xin Ngài ban lời cầu nguyện cho con khi tình trạng sức khỏe của con đang hồi suy sụp. Kết quả cuộc chẩn bệnh cho biết con mắc chứng ung thu não bộ đã hơn một năm nay và căn bệnh không hề thuyên giảm.

 

Kính thưa Đức Thánh Cha,

 

Năm nay con đã 77 tuổi và đang chuẩn bị cuộc đổi đời sắp tới.

 

Con biết rõ con không phải là một con người toàn hảo, nhưng với sự trợ giúp của niềm tin công giáo của con, con đã cố gắng uốn nắn lại đường đi nước bước của con.

 

Kính thưa Đức Thánh Cha,

 

Con xin được trình Ngài rằng trong suốt gần 50 năm nay trong nhiệm vụ dân cử, con đã tận tâm, tận lực bảo vệ các quyền lợi của giới  nghèo khổ và mở rộng cửa cho mọi cơ may về kinh tế.

 

Con cũng đã tận dụng với công trình đón tiếp dân nhập cư, phấn đấu chống nạn kỳ thị, phát triển sự chăm lo sức khỏe và nền giáo dục. Con cũng đã chống luật tử hình và phấn đấu để chấm dứt chiến tranh.

 

Tiện dịp con cũng xin kính trình Ngài rằng, tuy đang bệnh hoạn, con vẫn quyết tâm giữ vững lời cam kết để tất cả mọi người trong nước được hưởng sự chăm lo sức khỏe, và đó là mục tiêu chính trực suốt đời của con. Con vững tin vào ý thức phải bảo vệ cho các giáo dân công giáo trong lãnh vực chăm lo sức khỏe và con tiếp tục chủ trương như vậy.

 

Kính thưa Đức Thánh Cha,

 

Lúc nào con cũng giữ vững niềm tin công giáo và cho dù trong đời sống, con đã phạm nhiều lầm lỗi, không bao giờ con mất lòng tin và sự tôn trọng mọi điều giáo huấn cơ bản của niềm tin công giáo đó.

 

Con tiếp tục cầu nguyện Thựơng Đế ban phước lành cho Ngài và cho giáo hội của chúng ta.

Và con không bao giờ quên được ân sủng của Ngài nhận cầu nguyện cho chính con.