Khi các vị đại diện dân của Đại Hàn thượng cẳng chân hạ cẳng tay

23 Tháng Bảy, 2009 | Tin thế giới

 

Hai dân biểu đối lập xông lên tấn công phe cầm quyền nhưng bị đẩy lui. Photo courtesy AP 

 

Hôm qua, truyền hình thế giới trong đó có đài SBS của Úc đã chiếu cảnh các vị dân biểu của Đại Hàn do bất đồng ý kiến trong việc thông qua các dự luật, đã đấm đá nhau túi bụi. Các dân biểu trai đấm nhau đã đành, các dân biểu gái cũng túm áo nhau kéo bày cả da thịt. Và người đưa tin mĩm cười nói đây là chuyện bình thường ở Nam Hàn.

 

Thật vậy, cảnh các dân biểu của xứ đẻ ra môn võ Thái Cực Đạo ẩu đả tại Quốc hội là chuyện thường ngày ở huyện, chỉ có điều các vị này có thể do bị kẹt bàn ghế hay không có võ nên đã không thấy cảnh đá, mà chỉ thấy đấm.

Sở dĩ có cuộc ẩu đả vì dự luật cải tổ truyền thông, nhằm giảm sự hạn chế về quyền sở hữu các kênh truyền hình, đang bị phe đối lập phản đối.

Hò dô ta… Các bà dân biểu cũng nhập cuộc. Photo courtesy AP 

 

Đối lập cho rằng đây là chiêu bài của chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của báo chí bằng cách để cho các tờ báo lớn theo tư tưởng bảo thủ nhảy vào lĩnh vực truyền hình.

 

Đảng cầm quyền Đại Dân tộc giữ 169 ghế trong quốc hội trong khi phe đối lập Dân chủ chiếm 84 ghế còn lại.

 

Các dân biểu đảng cầm quyền đã chiếm bục diễn thuyết nhằm nhanh chóng thông qua dự luật xóa bỏ hạn chế về quyền sở hữu các kênh truyền hình.

 

Phe đối lập đáp lại bằng cách dựng bàn ghế để chặn không cho thành viên đảng cầm quyền đi vào sảnh chính của tòa nhà quốc hội.

 

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn khi các dân biểu hò hét và nhảy vào ẩu đả. Các bà dân biểu cũng tham gia trận chiến bằng cách kéo áo nhau hay tóm cổ nhau đè xuống sàn.

 

Một nữ dân biểu nằm trên sàn đã được các y tá đo huyết áp. Sau đó bà này được đưa đi viện.

 

Mặc sự chống đối của phe đối lập, đảng cầm quyền vẫn kịp thông qua dự luật. Chỉ trong 20 phút các dân biểu đảng cầm quyền đã thông qua 3 dự luật sửa đổi và khi ông phó chủ tịch quốc hội công bố thông qua, các nhân viên bảo vệ nhanh chóng lao vào che chắn cho ông vì sợ ông bị ném đồ vào người, như từng xảy ra trước kia.