Người chụp bức hình nổi tiếng cuộc di tản ở Sài Gòn năm 1975 vừa mới qua đời

15 Tháng Năm, 2009 | Tin thế giới

 

Hugh Van Es năm 1969. Hình của Life

 

Ông Hugh Van Es, người nổi tiếng với bức hình nói lên sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, đã qua đời tại Hồng Kông, thọ 67 tuổi. Bức hình chụp cảnh những người nối đuôi nhau trèo chiếc thang lên sân thượng nóc nhà để hy vọng vào được chiếc trực thăng của CIA chở người di tản.

 

Vợ ông phóng viên là Annie Van Es vào ngày Thứ Sáu hôm nay cho biết chồng của bà vừa mới qua đời vào buổi sáng tại một bệnh viện ở Hồng Kông.  Theo bà, ông Hugh Van Es đã bị xuất huyết não từ tuần trước và từ đó đến nay không hồi tĩnh lại.

 

Hugh Van Es và vợ Annie năm cuối năm 2008

 

Bức ảnh do bà Annie Van Es công bố sáng hôm nay chụp hai vợ chồng vào ngày 31.12.2008.

 

Ông Hugh Van Es sinh ở Hòa Lan, làm nghề phóng viên ở Hồng Kông trước khi sang làm phóng viên ở Việt Nam với các hãng NBC News, AP và sau cùng là cho hãng UPI.

 

Ông Hugh Van Es đã chụp nhiều bức ảnh nổi tiếng của cuộc chiến Việt Nam nhưng bức ảnh được mọi người biết tới nhiều nhất là cảnh đoàn người nối đuôi nhau trèo lên chiếc thang ngoài trời để tới chiếc máy bay trực thăng đang đậu trên một nóc nhà.

 

Ông Hugh Van Es đang ở trên ban công của khách sạn kế cạnh và chụp được bức hình này bằng máy ảnh với ống kính 300 mm. Chiếc máy bay trực thăng HU-1 Huey chở các nhân viên CIA và gia đình họ.

 

Ông Hugh Van Es đã mất công giải thích nhiều lần rằng đấy không phải là cảnh di tản tại tòa Đại  sứ Hoa Kỳ.

 

Bức ảnh này đã trở thành biểu tượng của chiến tranh Việt Nam và sự chấm dứt chiến tranh ở đấy cũng như sự thất bại về quân sự của Hoa Kỳ.

 

Bức hình nổi tiếng nhất của Hugh Van Es. Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975

 

Đỉnh cao của biểu tượng này là khi vở ca nhạc kịch Miss Saigon được dàn dựng. Ông Hugh Van Es không hài lòng vì hình ảnh của ông đã bị dàn dựng như vậy do đó đã mất nhiều thời gian kiện tụng nhưng đã không thành công.

 

35 năm qua, ông Hugh Van Es sống ở Hồng Kông và đã qua đời tại đấy trong ngày hôm nay.

 

Sau này khi nói về cảnh di tản trong bức hình độc đáo đó, Hugh Van Es cho hay không phải trong số khoảng 30 người nối đuôi đó đều được may mắn lên chiếc máy bay trực thăng, dù máy bay đã chở quá tải, hơn chục người mà khả năng máy bay cho phép.

 

Hôm nay, phóng viên Hugh Van Es ra đi, nhưng bức hình nổi tiếng của ông vẫn tồn tại. (Hình và nguồn tin từ AP)