Ông bố bà mẹ đơn chiếc sinh-tám: đừng trừng phạt các cháu tôi

20 Tháng Hai, 2009 | Tin thế giới

 

Trong một trích đoạn cuộc phỏng vấn dành mà nhà sản xuất Harpo Productions Inc vừa phổ biến, người cha của phụ nữ đẻ một lúc 8 con kêu gọi giúp đỡ con gái của ông cũng như bầy cháu 14 đứa của ông, và chớ trừng phát chúng vì “hành động vô trách nhiệm của bà mẹ”.

 

Ông Ed Doud nói với bà Oprah Winfrey hành động của con gái ông, Nadya Suleman cũng như của bác sĩ là “vô trách nhiệm”.

 

Nhưng ông cũng yêu cầu mọi người hãy giúp con gái của ông: “Quý vị biết sao không? Nó cần được giúp đỡ. Tôi xin nói với mọi người, ngay bây giờ, chúng tôi cần sự giúp đỡ”.

 

Ông ngoại của bầy trẻ nói: “Chớ trừng phạt con gái tôi vì những gì nó đã  làm và đừng trừng phạt bầy trẻ nhỏ, vì chúng là do Thượng Đế ban cho”.

 

Một cơ quan bất vụ lợi đặt trụ sở California có tên Các Thiên Thần Đang Chờ Đợi (Angels in Waiting) đã đề nghị giúp đỡ bà Suleman suốt 24 giờ và cho bà một chỗ để sống với bầy trẻ 14 đứa.

 

Để chăm sóc 14 trẻ này, phải tốn khoảng $135,000 Mỹ kim (khoảng $210,000 Úc kim) một tháng để thuê 12 người lo cho các trẻ nhỏ. Bà Linda West Conforti, sáng lập viên tổ chức nói tiền đó sẽ do công chúng đóng góp. Bà Confotri nói tạm thời trong lúc này tổ chức của bà sẽ lo nhưng chỉ trong một thời gian có hạn mà thôi.

 

Nadya Suleman, 33 tuổi, đơn chiếc và thất nghiệp đã có 6 con nhỏ nhưng còn thụ thai ông nghiệm và cương quyết giữ hết cả 8 phôi thai.

 

Cùng việc con gái đẻ-tám, vợ của ông hiện đang bị chủ nợ đòi xiết nhà vì không đủ sức trả góp nợ.

 

Hỏi con ông con gái ông có bình thường không, ông Doud trả lời: “Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi cũng đặt vấn đề tình trạng tâm thần của nó”.

 

Ông Doud nói ông hy vọng con gái của ông sẽ học xong khóa học và đi làm để kiếm tiền nuôi các con.

 

Cuộc phỏng vấn người cha của phụ nữ đẻ-tám sẽ được phát hình vào ngày Thứ Ba tới.