Từ Paris tới Sydney: biểu tình trước các sứ quán Việt Nam nhân ngày Quốc tế Nhân quyền

10 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Bất ngờ: biểu tình bên trong tòa lãnh sự Việt Nam ở Sydney

 

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đã tổ chức một cuộc biểu tình bất ngờ trước tòa đại sứ Việt Nam ở Paris, Pháp, nhân dịp lỷ niệm 60 năm ngày Liên hiệp quốc đưa  ra tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và được 48 nước hội viên bối thự vào ngày 10.12.1948.

 

Trong cuộc biểu tình tại Paris vào ngày hôm qua, có khoảng 30 người tham dự, phần đông là người Pháp.

Đài BBC đưa tin, nói rằng cuộc biểu tình bất ngờ không xin phép trước này diễn ra 45 phút, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngay trước cổng Đại sứ quán Việt Nam ở phố Boileau quận 16, Paris trước khi đoàn người tiếp tục đến biểu tình trước sứ quán nước Syria.

Biểu tình tại Paris

Bà Célestine, thư ký của RSF cho cộng tác viên của BBC Việt ngữ biết mục đích của cuộc biểu tình là “bày tỏ sự phản đối nhà cầm quyền đã giam giữ các nhà báo hoặc những công nhân mạng nhân dịp 60 năm ngày Tuyên ngôn quốc tế về Quyền con người 1948”

Một trong các biểu ngữ được RSF sử dụng trong cuộc biểu tình này là đòi hỏi thả tự do ngay cho các nhà báo và người viết blog bị tù giam ở Việt Nam.

Một trong số những người Việt Nam tham gia trong đoàn biểu tình, ông Thanh Sơn, cho biết RSF đã nhắn tin tổ chức biểu tình cho ông với tính chất cá nhân mà không thông báo rộng rãi để bảo đảm tính chất bất ngờ.

Theo BBC, ông Sơn cũng cho biết cảnh sát có mặt sẵn tại khu vực ban đầu có ý định ngăn cản đoàn biểu tình tiếp cận sát với tòa nhà của Sứ quán, nhưng sau đấy lại thôi và cuối cùng cuộc biểu tình đã diễn ra cách Sứ quán khoảng 5 mét.

Một số nhân viên sứ quán đã ra quan sát và chụp ảnh trong vài phút, nhưng nhìn chung hoàn toàn không có phản ứng gì trong thời gian diễn ra biểu tình.

Trong khi đó, tại thành phố Sydney của nước Úc, cũng đã có một uộc biểu tình trước tòa lãnh sự Việt Nam.

Tin của Radio Chân Trời Mới cho hay vào  sáng ngày 10 tháng 12 năm 2008, vào lúc 10 giờ sáng, một số đảng viên Việt Tân và thân hữu đã vào tận bên trong Lãnh Sự Quán CSVN (LSQ) tại Sydney, Úc Châu để phản đối nhà cầm quyền  CSVN đã bán đất dâng biển cho Trung Quốc và khủng bố các Giáo dân Thái Hà vô tội.

Nhân viên tòa lãnh sự VN đang tiếp các người biểu tình vì tưởng họ tới xin visa

 

Theo Radio Chân Trời Mới,  tưởng rằng những người này đến để xin visa, nhân viên sứ quán rất ngạc nhiên khi nghe ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện cho phái đoàn tuyên bố tại phòng tiếp tân của LSQ như sau:

 

”Chúng tôi, thành viên của Đảng Việt Tân, Khối 1706, và Đài Vietnam Sydney Radio, hôm nay đến đây để phản đối mạnh mẽ nhà cầm quyền CSVN tiếp tục chà đạp Nhân quyền, khủng bố các nhà Dân Chủ trong nước… Chúng tôi cực lực lên án phiên Tòa khủng bố 8 Giáo dân Thái Hà hôm 8.12 vừa qua ….”

Bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của lời phản đối bất bạo động nhưng đanh thép vang lên giữa văn phòng, các nhân viên tại đây luống cuống tìm cách mua thời gian:
“Mời các anh đến ghế ngồi, chờ Lãnh đạo chúng tôi xuống tiếp các anh…”.

 

Nhưng khi không thấy “Lãnh đạo” nào dám xuất hiện, ông Lê Minh Phó, một thành viên của phái đoàn nói lớn:

 

”Nhà cầm quyền CSVN đã tham gia Liên Hiệp Quốc, đã ký tên tham gia các Công Ước Quốc Tế bảo vệ Nhân quyền… nhưng nhà cầm quyền các anh đã rất dối trá, lường gạt thế giới, không thi hành bất cứ Công Ước nào cả.”