Joe Biden nói hớ, giúp cho John McCain lên tinh thần

23 Tháng Mười, 2008 | Tin thế giới

 

Joe Biden: Khi nhà ngoại giao nói hớ

 

(TVST) Chỉ còn 12 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ (trùng vào ngày nghỉ lễ đua ngựa Melbourne Cup). Hôm nay ứng viên Barack Obama phải lên đường ra tiểu bang Hawaii để thăm bà ngoại Madelyn Duham 85 tuổi đang đau nặng thì đúng lúc ông phó Joe Biden tuyên bố hơ hênh, làm cho John McCain như kẻ sắp chìm vớ được phao.

 

Thượng nghị sĩ Joe Biden, một nhà ngoại giao lão luyện tuyên bố rằng trong thời gian 6 tháng đầu khi cầm quyền, chính phủ của ông Obama sẽ bị các kẻ thù của nước Mỹ thử thách (tested).

 

Thật ra, không biết khi nói câu đó, ứng viên phó tổng thống Biden muốn nói gì.  Có thể ông Biden cho rằng đó là thời gian mà ông sẽ đóng vai trò đắc lực để giúp cho vị tổng thống trẻ và chưa có kinh nghiệm gì về ngoại giao và an ninh quốc phòng.

 

Thế là từ hôm qua đến nay, Thượng nghĩ sĩ McCain như được cơ hội hiếm có do đối thủ mang lại, đã tận tình khai thác lãnh vực mà ông Obama yếu và ông McCain mạnh.

 

Cựu phi công người hùng của chiến tranh Việt Nam với 26 năm kinh nghiệm tại Thượng viện nói ông “quá sức ngạc nhiên khi TNS Biden tiên đoán một Tổng thống Obama chưa được thử thách, chưa được trắc nghiệm sẽ bị trắc nghiệm bởi kẻ thù của chúng ta”.

 

Rồi ông McCain chỉ vào mình: “Chúng tôi đã được thử thách”.

 

TNS Obama đã phải cố gắng để xóa tan đi câu nói của người đứng chung liên danh bằng cách mời những nhân vật giỏi về ngoại giao từng phục vụ dưới trào của Clinton vây quanh mình, bác bỏ những lời chọc ghẹo và nói về ông McCain: “Ông ấy đã không còn gần gũi (với dân chúng) và đang hết thời rồi”.

 

Cho đến hôm nay, mọi cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ông Obama dẫn đầu ông McCain.

 

Muốn thắng cứ, ứng viên phải được tối thiểu 270 phiếu đại biểu (electoral college vote) trên 538 phiếu của 50 tiểu bang. Tiểu bang đông dân có nhiều phiếu đại biểu, ít dân có ít phiếu,  như California có 55 phiếu trong khi Iowa chỉ có 7 phiếu.

 

Đến hôm nay, theo các cuộc thăm dò, ứng viên Obama có hy vọng thắng lớn với 286 phiếu trong khi ông McCain chỉ được 160 phiếu. Số còn lại lưng chừng nên khó đoán.

 

Tuần qua, trong khi tại tiểu bang Missouri có trên 100,000 người kéo đến nghe ông Obama nói chuyện và reo hò ủng hộ ông, TNS McCain chỉ thu hút một đám đông chừng 2,500 người.

 

Nhìn bề mặt, ra vẻ ông Obama đã thắng lớn với tài hùng biện của ông nhưng có những người ủng hộ ông McCain nói đa số người Mỹ thầm lặng đã không xuống đường và bày tỏ sự ủng hộ cho ai, và đó sẽ là những người quyết định.

 

Việc ông Thượng nghị sĩ già dặn Biden nói hớ rằng kẻ thù của Mỹ sẽ dám bày trò chơi thử thách vị tân tổng thống nếu người đó là Obama đã được phóng đại thêm bởi một nguồn tin không chính thức khác.

 

Một trang mạng của Do Thái cho hay Chủ tịch Quốc hội nước Iran, ông Ali Larjani nói ông thích ông Obama vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc hơn.

 

Với nhiều người, kể cả đối với TNS McCain, ông Obama là một người sẽ chấp nhận thỏa hiệp, ngồi vào bàn với những kẻ thù của Mỹ, với những người bạn của anh em nhà Castro.

 

Trước tình hình kinh tế hiện nay của Mỹ, chưa ai bảo đảm sẽ làm cho khá hơn dù chính sách của ông Obama được nhiều người ưa chuộng bởi ông chủ trương phân phối lợi tức của người giàu cho đại đa số người nghèo.

 

Tuy nhiên, vấn đề an ninh của Mỹ cũng không kém quan trọng bởi càng ngày Mỹ càng có nhiều kẻ thù và họ chỉ muốn đánh cho Mỹ lụn bại, để phải rút về với chính sách cô lập thủa xa xưa.

 

Chưa bao giờ cử tri Mỹ có một sự chọn lựa khó khăn như hiện nay. Obama hay McCain, đó là vấn đề sinh tử của nước Mỹ.