Với những danh từ nặng nề nhất, Tân Hoa Xã viết: “Bà ta đã quay mắt lơ đi những hành động ghê gớm nhất của bọn nổi loạn. Bà ta chẳng chút xót thương đối với những nạn nhân của vụ nổi loạn ở thành phố Lhasa. Bà ta đã mất tư cách để nói về chuyện nhân quyền khi bà ta bênh vực bọn đốt nhà, hôi của, giết người”.
Cơ quan thông tấn của nhà nước cho rằng bà Nancy Pelosi đã đóng vai trò “cảnh sát nhân quyền” để bêu xấu Trung Hoa trong khi không chịu tìm hiểu sự thật và xem xét vấn đề một cách trung thực.
Những cuộc biểu tình ở Tây Tạng đã tràn sang các tỉnh lân cận, những nơi có đông người Tây Tạng sinh sống. Nhật báo Nhân Dân trong số phát hành ngày hôm qua nói rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ cương quyết trừng trị những người nổi loạn một cách thẳng tay.
Ông Bao Tong, một phụ tá cao cấp của Chủ tịch Triệu Tử Dương bị thất sủng trong vụ Thiên An Môn (vì họ Triệu có cảm tình với sinh viên và không muốn đàn áp người biểu tình) cho rằng nhà nước Trung Cộng nên nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma vì ngài là người duy nhất có thể thương thảo về vấn đề Tây Tạng trong hòa bình.
Tại Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ viết thư ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và quyền tự quyết của người Tây Tạng. Tại La Mã, Giáo hoàng Benedict 16 cũng tỏ ra quan tâm về tình hình ở Tây Tạng và ngài kêu gọi các bên hãy tự chế và nói chuyện trong hòa bình.