Diana: thích ông chủ du thuyền hơn ông bác sĩ

04 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Bác sĩ Khan trước nay thường không muốn nói về cuộc tình của ông với công chúa nước Anh, tuy nhiên do yêu cầu của  tòa làm chứng để điều tra cái chết của Diana, ông đã thật tình nói về cuộc tình kéo dài 2 năm, được báo chí Anh một thời bàn luận và tô vẽ.

 

Bác sĩ Khan  cho biết  Công chúa Diana coi ông là người yêu muôn thuở của bà (love of her life), tuy nhiên  giữa tình yêu và sự an  toàn trong cuộc sống,  Diana đã chọn Dodi al-Fayed, vì thế Diana đã đá ông chứ ông không đá bà công chúa như  người ta nói bấy lâu.

 

Trong một bản nhận định dài 4,800 chữ trình cho tòa, ông bác sĩ người Pakistan nói: “Tôi nghĩ Diana cuối cùng đã nhận ra rằng al-Fayed có thể cho nàng tất cả những gì mà tôi không thể làm được. Ông ấy có tiền và có thể bảo đảm tương lai. Quý vị không bao giờ thấy al-Fayed đi đâu mà không có sáu, bảy người bảo vệ”.

 

Bác sĩ Khan nói Công chúa Diana đã từng nhiều lần tới thăm gia đình của ông ở A Phú Hãn hay Luân Đôn,  và mặc dầu có hai lần khi được phỏng vấn, Diana bác bỏ quan hệ của mình với Bác sĩ  Khan.  Ông cũng cho biết trong thời gian đó ông đã nhận những sự đe dọa đến tính mạng, sau khi báo chí đưa tin Diana cho người đem một bó hoa tới bệnh viện tặng ông.

 

Những thư đe dọa gồm cả bức hình của ông được cắt ra và quàng một sợi dây thòng lọng vào cổ hình của ông.  Cuộc tình của Bác sĩ  Khan nổi tiếng ở chỗ là người hầu Paul Burrell của Diana đã lén lút đưa ông và cung điện bằng cách nhét ông vào cốp xe. Viên chức pháp y của tòa đã có ý quở trách bác sĩ Khan khi ông từ chối ra tòa mà chỉ gởi một bản  tường trình.

 

Trong bản tường trình này, Bác sĩ Khan nói quan hệ tình dục giữa ông và Diana thì bình thường như mọi quan hệ xác thịt khác và Diana luôn uống thuốc ngừa thai khi hai người gần nhau.  Hai người có bàn luận về chuyện con cái và hôn nhân nhưng chưa bên nào dạm hỏi lấy nhau. Diana giữ kín  không cho ông bác sĩ biết quan hệ giữa bà và ông nhà giàu Dodi al-Fayed.  Và Diana tin rằng người bảo vệ an ninh và đồng thời cũng là người yêu của bà –ông Barry Mannekee—bị giết qua một tai nạn xe cộ.

 

Mặc dầu cha của Dodi tin rằng con ông bị mưu sát bởi cơ quan tình báo M16 và được điều khiển bởi Hoàng tế Philip,  ông bác sĩ chẳng có ý kiến gì về chuyện mưu sát.

 

Trong bản tường trình, Bác sĩ Khan viết: “Cá nhân tôi nghĩ đó là một tai nạn thảm thương, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nàng không mang dây nịt an toàn lúc đó, một việc mà nàng thường cẩn thận làm. Chuyện ngạc nhiên khác là người hầu Paul Birrell nói lúc đó Diana không mang theo trong người điện thoại cầm tay và ví xách, một việc bât  thường đối với nàng”.

 

Bác sĩ Khan  có cảnh giác Diana về quan hệ của bà với ông Mohamed al-Fayed, chủ công ty Harrods  rằng danh tiếng của bà sẽ mất khi quan hệ với một người gây nhiều tranh luận như ông đại triệu phú liên hợp bách hóa đó. Ông bác sĩ đã nói với người tình khi họ chia tay nhau: “Đời em coi như tàn rồi”.

 

Bản tường trình trước tòa án còn chiếu rọi một vài ánh sáng về hoàng gia Anh như “Diana luôn nể trọng nữ hoàng và mặc dầu nàng không thích ông hoàng tế, Diana đã không bao giờ tỏ vẻ sợ hãi đối với ông chồng của nữ hoàng”.