Cuba như cũ với các “nhà cách mạng lão thành”

25 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Việc quốc hội Cuba đóng vai trò gật, nhất trí chọn Raul Castro là chuyện bình thường trong các nước cộng sản, đặc biệt là đối với anh em nhà Castro, những người du kích cộng sản đã giành chính quyền bằng cách mạng bạo lực vào đầu năm 1959.

 

Tuyên bố khi được bầu làm chủ tịch nước, Raul Castro nói ông sẽ theo đuổi cuộc cách mạng mà ông và người anh đã thực hiện từ lâu. Ông cũng yêu cầu quốc hội thông qua chức vụ cố vấn đặc biệt dành cho người anh (như quốc hội cộng sản Việt Nam vẫn thường dành cho các tổng bí thư về hưu) và ông sẽ tham khảo ý kiến vị cố vấn khi cần.

 

Thế là hai năm rõ mười. Chế độ Cuba sẽ không có gì thay đổi mặc dầu Hoa Kỳ luôn thúc dục, kêu gọi để Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận và giúp đỡ đất nước nghèo nàn này. Nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất ở Cuba, ông Oswaldo Paya, coi việc chọn tân chủ tịch nước là một thảm họa và nói các sự thay đổi trong ngày hôm qua không hợp với lòng dân.

 

Thật vậy, ngoài việc chọn Raul Castro lên làm chủ tịch là điều mà người ta đã tiên đoán trước, giới quan sát thời cuộc đã rất ngạc nhiên khi họ chọn một ông già khác lên làm phó chủ tịch: ông Ramon Machado, 77 tuổi.

 

Phó Chủ tịch Ramon Machado, 77 tuổi

Machado nguyên là một bác sĩ từng chữa trị cho các du kích quân thời kỳ còn ở trong rừng và chiến đấu lật  đổ chế độ tham nhũng của tổng thống Fulgencio Batista do Mỹ ủng hộ. Ông phó cũng là thuộc thế hệ cộng sản hủ lậu và là người chịu trách nhiệm trong việc đưa các nguyên tắc của chủ nghĩa cách mạng vào trong hệ thống giáo dục Cuba trong những năm qua.

 

Raul Castro trong thời gian gần đây đã bắt chước Việt Nam để cải tổ hệ thống quản lý kinh tế tập thể, một lối quản trị tạo sự quan liêu và tham nhũng tràn lan trong chế độ xã hội chủ nghĩa Cuba khiến người dân có mức sống rất thấp, với đồng lương khoảng $20 đô la một tháng.

 

Quan hệ giữa Cuba và 10  đời tổng thống của Hoa Kỳ luôn luôn căng thẳng và thù nghịch.  Với ông Raul Castro lên cầm quyền, người ta nghĩ rằng trong tương lai gần chẳng có gì thay đổi và cảm nghĩ đó đã được bà Ngoại trưởng Condi Rice lặp lại trong ngày hôm qua.