Giòng họ Kennedy chia rẽ trong việc ủng hộ ứng viên tổng thống Dân chủ: con bác chọn Obama, con chú Clinton

28 Tháng Một, 2008 | Tin thế giới

Caroline, trưởng nữ và đứa con duy nhất còn sống của cố TT Kennedy, nói rằng trong nhiều năm qua bà đã xúc động một cách sâu xa bởi những người gặp bà và nói họ ước gì được tạo cảm hứng và hy vọng về nước Mỹ  theo cung cách mà người ta đã được hưởng trong thời gian cha của cô làm tổng thống.

 

Caroline (trái)  và Kathleen Kennedy Townsend

Cái cảm giác ngày nay còn sâu sắc hơn và đấy là lý do khiến bà ủng hộ một ứng viên tổng thống trong cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ, đó là ông Barack Obama.

 

Lý do ủng hộ của bà Caroline Kennedy là lòng ái quốc, chính trị và tình cảm cá nhân và cả ba cùng hòa quyện với nhau.

Caroline nói bà có ba đứa con và trong thời gian 5 năm qua bà đã làm việc trong hệ thống trường công lập ở thành phố Nữu Ước.  Theo bà, hiện có một thế hệ trẻ đầy hy vọng, siêng năng làm việc và có đầu óc sáng tạo, tuy nhiên nhiều người trong họ thất vọng, thất bại và không muốn dấn thân.  Caroline tin rằng với tư cách làm cha mẹ, họ phải có nhiệm vụ giúp con cái tin vào chúng, vào khả năng thay đổi tương lai của chúng. Và Obama đã là người tạo hứng thú cho con cái của bà, cho chúng cái cảm giác có thể làm được.

 

Caroline kết thúc bài viết ủng hộ Obama như sau: “Tôi đã chưa bao giờ được  một vị tổng thống tạo hứng khởi cho tôi theo cái cách mà người ta nói rằng cha tôi đã làm đối với họ. Nhưng lần đầu tiên, tôi nghĩ là tôi đã tìm được người đàn ông có thể trở thành tổng thống—không phải chỉ cho tôi, nhưng cho một thế hệ mới của những người Mỹ”.

 

Nhưng một người đàn bà khác nổi tiếng trong giòng họ Kennedy lại có ý kiến khác, đó là Kathleen Kennedy Townsend, con gái của cố Thượng nghị sĩ Bobby Kennedy, em trai của TT John F  Kennedy và cũng là người đã bị ám sát chết như  người anh.

 

Kathleen nói bà tôn trọng ý kiến của người chị con ông bác ruột nhưng bà có một sự lựa chọn khác. Kathleen nói trong khi bà ngưỡng mộ TNS Obama, bà đã quen biết  TNS Hillary Clinton hơn 25 năm và tin rằng một phụ nữ có tài năng và quyết tâm như bà Clinton  sẽ là một lựa chọn tốt đẹp nhất để trở thành tổng thống. Kathleen từng làm Phó Thống đốc tiểu bang Maryland. Cùng với Kathleen, còn nhiều thành viên trong giòng họ Kennedy ủng hộ bà Clinton.

 

Tuy nhiên, tộc trưởng của giòng họ là Thượng nghị sĩ  Ted Kennedy, người con trai út và con trai duy nhất của giòng họ Kennedy còn sống, lại quyết định ủng hộ TNS Obama.

 

Ted Kennedy là vị thượng nghị sĩ  tại vị lâu thứ hai trong Thượng viện Mỹ. Ông là người có ảnh hưởng đối với nghiệp đoàn và được lòng di dân gốc Hispanic (Châu Mỹ La Tinh)  bởi ông ủng hộ di dân. Được sự xức dầu của Ted  Kennedy là được coi như  có sự hỗ trợ mạnh bậc nhất trong đảng Dân chủ, tương đương được sự ủng hộ của cựu TT Bill Clinton.

 

Nghe nói trước khi TNS Ted Kennedy quyết định công bố ủng hộ Obama vào ngày hôm nay, ông Bill Clinton đã tìm cách liên lạc với TNS Kennedy đề nghị ông giữ thế trung lập nhưng đã không thành công. Người ta nói hai bên đã có những trận cãi cọ gay gắt, nhất là khi TNS Kennedy không bằng lòng về cung cách vận động cho vợ của ông Clinton, những chiến dịch tạo sự kỳ thị của phe Clinton, gọi ông Obama là ứng viên da đen hay cho rằng ông Obama theo đạo Hồi.

 

Ted Kennedy là thượng nghị sĩ tiểu bang Massachussetts, một tiểu bang lớn sẽ tham dự bầu cử sơ bộ với 21 tiểu bang khác trong Super Tuesday 5 tháng 2.  Thống đốc  Deval Patrick của tiểu bang, một người Mỹ gốc Phi Châu cũng ủng hộ ông Obama, giúp ông Obama tạo được một lực đẩy đáng kể trong cuộc bầu cử có tính cách sinh tử vào tuần tới.

 

Chiến thắng ở South Carolina vào cuối tuần qua của TNS Obama đã giúp cho khoảng  cách giữa ông Obama và bà Clinton ngắn lại. Cho đến hôm nay, bà Clinton được 230 phiếu cử tri đoàn; ông Obama được 152; TNS  Edwards 61.  Trong đại hội cử tri đoàn toàn quốc của Đảng Dân chủ vào tháng 8 tới đây, sẽ có tổng cộng 4,049 phiếu. Người nào muốn trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, phải có tối thiểu con số cử tri đoàn là 2025 phiếu.

 

Trong ngày Thứ Ba Super Tuesday, tổng cộng của cư tri đoàn của 22 tiểu bang là 2,075 phiếu.

Cựu Tổng Thống Clinton coi bộ vẫn còn hậm hực với việc vợ của ông thua đậm ở South Carolina. Ông Clinton cho rằng ông  Jesse Jackon –một mục sư da đen nổi tiếng về hùng biện–  đã thắng cử hai lần ở South Carolina vào năm 1984 và 1988 nhưng ông Jackson chưa bao giờ trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.

 

Nhưng ông Obama nói đấy là chuyện của hai thập kỷ trước, tuy nhiên  mục sư Jackson đã tạo tiền lệ cho người da đen trong việc tranh cử để trở thành ứng viên tổng thống.  Vị thượng nghị sĩ  người da đen cho rằng lịch sử Hoa Kỳ sắp chuyển qua một trang sử mới và chính trị sẽ vượt lên trên vấn đề sắc tộc, một chuyện của quá khứ.