Động đất ở Tân Tây Lan: 145 thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích

28 Tháng Hai, 2011 | Tin thế giới

 

Bé Baxter Gowland, người đầu tiên được chôn cất sau động đất. Hình cung cấp cho Herald Sun

 

Tính đến hôm Chủ Nhật đầu tuần này, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở thành phố Christchurch của Tân Tây Lan đã lên tới 145 người, và số người mất tích có thể lên tới 200 người.

 

Cảnh sát cho biết 145 thi thể đã được tìm thấy sau trận động đất với cường độ 6.3 trên địa chấn kế Richter, xảy ra vào hôm Thứ Ba 22.2.2010 khiến nhiều khu vực lớn của thành phố Christchurch ngập chìm trong đống đổ nát. Cảnh sát cũng cảnh giác rằng con số tử vong chung cuộc có thể tăng cao hơn nữa.

 

Hôm thứ Bảy tuần qua, phát biểu với thân nhân của những người đã thiệt mạng và mất tích, Thủ Tướng Tân Tây Lan John Key cho rằng đây “có thể là tấn thảm kịch lớn nhất ở Tân Tây Lan” . Ông nói: “Tôi nghĩ rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi người lo sợ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tuy nhiên vẫn còn một tia hi vọng”.

 

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên báo chí, Ông Key cho hay: “Chúng tôi rất lo ngại là tổng số người chết có thể cao hơn nhiều”.

 

Theo ông, gia đình  các nạn nhân có thể phải chờ đợi hàng tuần mới nhận được thi thể của người thân. Vì các mẫu dấu tay mẫu và ADN được sử dụng để nhận dạng các thi thể, đã bị biến dạng trầm trọng.

 

Ông cũng cho biết sẽ có những người chết mà không bao giờ nhận diện được.

 

Ngày hôm nay, bé Baxter Gowland, một trong những nạn nhân động đất đầu tiên được nhận diện, là người đầu tiên được chôn cất.