T.Th. Sarkozy sang A Phú Hãn sau khi 10 binh sĩ Pháp chết

19 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Hôm qua, 10 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong một trận đánh tại thị trấn Sarobi cách thủ đô Kabul 50 cây số khi bị quân Taliban tấn cống. Đây là trận tấn công dữ dội nhất vào quân đội ngoại quốc kể từ khi Hoa Kỳ lãnh đạo cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban vào năm 2001.

 

Ngoài ra, còn có 21 binh sĩ Pháp bị thương. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang nghỉ hè ở vùng biển French Riviera nói ông sẽ bay qua A Phú Hãn để chia sẻ với những binh sĩ tử trận và bị thương, yểm trợ tinh thần các binh sĩ khác và nói với họ “nước Pháp đang ở bên cạnh họ”.

 

Đây là thiệt hại nặng nề nhất của Pháp ở ngoại quốc kể từ vụ tấn công tại Beirut (nước Li Băng) năm 1983 làm 58 binh sĩ nhảy dù Pháp thiệt mạng.

 

Cánh Tả Pháp ở quốc hội đưa ra nghị quyết bất tín nhiệm Tổng thống Pháp nhưng thất bại. Lãnh đạo cánh cực Hữu, Jean-Marie Le Pen nói binh sĩ Pháp chết vì thi hành nhiệm vụ “nhưng đã không chết cho nước Pháp. Các binh sĩ của chúng ta không nên chết cho Uncle Sam”.

 

Pháp hiện có khoảng 3,000 quân trong tổng số 40,000 quân của 40 nước ở A Phú Hãn để yểm trợ chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai.