VÕ THU NGA: ca hát, niềm hạnh phúc tuyệt vời…

08 Tháng Năm, 2013 | Nghệ sĩ Việt Nam

 

 

 

Võ Thu Nga

  

Thấy cô liên tiếp trả lời điện thọai trong khi ngồi trên xe, đủ biết Võ Thu Nga là một người có nhiều mối quan hệ.  Cách trả lời của cô cũng đã nói lên được sự linh họat và uyển chuyển trong những vấn đề cần giải quyết. Đó là thời gian Võ Thu Nga rất bận bịu trong việc tổ chức, “từ A đến Z” như cô nói, một chương trình ca nhạc lấy tên “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” vào ngày hôm sau 16 tháng 11 năm 2008 tại San Jose.

 

Chương trình này nhằm mục đích giới thiệu dòng nhạc của người bạn đời là nhạc sĩ Lê Minh Hiền. Trong dịp gặp gỡ Võ Thu Nga vào thời điểm nói trên cùng với vài lần tiếp xúc trước đó, người viết đã được nghe cô hát, cũng như được cô bộc lộ tâm hồn yêu nhạc của mình.  Không những niềm đam mê đó được thể hiện qua những nhạc phẩm trình bầy trên sân khấu hoặc trên CD mà còn qua sự khuyến khích nhiệt thành của cô đối với những ca khúc do Lê Minh Hiền sáng tác, được đưa vào 5 CD cùng với nhiều giọng ca khác. 

 

Những CD này đã chính thức ra mắt cùng với chương trình ca nhạc “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” mà cặp nghệ sĩ này đã tổ chúc với nhiều thành công.

 

Võ Thu Nga không phải là một ca sĩ nhà nghề. Mà mục đích cô theo đuổi cũng chẳng phải nhắm vào điểm này, “nhưng em thấy  luôn luôn lúc nào cũng thích âm nhạc. Và rất là hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu.  Tuy chỉ nhỏ bé như sân khấu của một ngôi chùa. Như vậy em cũng đã cảm thấy rất là vui!”, như lời tâm sự của cô.

 

Sau 5 năm sống ở San Jose, Võ Thu Nga đã trở thành một khuôn mặt quen thuộc trong những sinh họat văn nghệ tại thành phố này.  Cô chưa bao giờ mang ý nghĩ là mình có một giọng hát hay.  Và đối với khán giả Võ Thu Nga cũng chưa phải là một giọng hát xuất sắc.  Nhưng điểm chính nơi Võ Thu Nga là cô hát với tất cả tâm hồn, với cả tấm lòng. Đó có thể coi như một điều hay, một sự xuất sắc của cô về mặt tinh thần.

 

Cái mặt tinh thần đó được thấy rõ ràng hơn trong sự nhiệt tình tham gia những buổi văn nghệ gây quỹ do các hội đoàn, các chùa và ngay cả các giáo xứ tổ chức, mặc dù cô là một phật tử. Những người kém may mắn, những trẻ em mồ côi là những nguyên nhân thúc đẩy Võ Thu Nga đóng góp gấm lòng của mình vào những công tác trừ thiện, bên cạnh một tấm lòng say mê ca nhạc.

 

Võ Thu Nga với sự phụ họa của các em thiếu nhi trong chương trình “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” vào trung tuần tháng 11/8/2008 tại San Jose

 

Là một phụ nữ tương đối còn trẻ tuổi, còn trong lớp tuổi 30 và ít nhiều chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Âu Mỹ sau 26 năm sau khi từng sống tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ trước khi về San Jose.  Nhưng Võ Thu Nga vẫn còn giữ được nhiều bản sắc Á Đông, nhất là trong quan niệm sống và cách suy tư về cuộc đời với một cái nhìn sâu xa.  Chẳng thế mà cô rất yêu thích những nhạc phẩm được gọi là Thiền Ca do Lê Minh Hiền sáng tác.

 

Võ Thu Nga mở mắt chào đời tại Phú Quốc vào đầu thập niên 70 với song thân người gốc Quảng Nam, Đà Nẵng. Cô cùng với một người anh, hai người chị cùng một người cháu vượt biên vào năm 1980. Anh chị em cô may mắn thoát được ngay chuyến vượt biển đầu tiên sau 3 ngày, 3 đêm lênh đênh trên biển. Tàu của họ đến được Thái Lan, nhưng sau đó bị di chuyển đến nhiều đảo khác ở đây trong suốt 2 năm, trước khi được đưa sang Indonesia chờ ngày qua Mỹ vào năm 1982. Thân mẫu cô qua đời tại Việt Nam 5 năm sau khi các con xa rời quê hương. Còn thân phụ cô sau vài lần từ Việt Nam sang thăm các con, đã quyết định về sống tại quê nhà.

 

Khởi đầu, anh chị em Võ Thu Nga được cơ quan USCC bảo lãnh qua sống tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee.  Nhưng một thời gian ngắn sau họ di chyển qua Wichita, tiểu bang Kansas. Với mục đích khám phá một chỗ dung thân thích hợp, anh chị cô sau đó lại chuyển qua tiểu bang Massachusetts và sống một thời gian tại thành phố Boston.

 

Nhưng không được bao lâu, Võ Thu Nga lại cùng các anh chị dời qua tiểu bang Nebraska sinh sống. Nhưng sau đó họ lại hành trang lên đường đến Iowa.  Sau nhiều lần mệt mỏi trong việc di chuyển, gia đình Võ Thu Nga chọn thành phố Wichita để gọi là an cư lạc nghiệp.

 

Võ Thu Nga bắt đầu đi hát  trong thời gian sống ở Wichita của tiểu bang Kansas, từ khi theo học lớp 9. với một ban nhạc địa phương có tên là The Rose. Không những thế cô còn có chân trong ban hợp ca của trường và là thành viên của ca đoàn Tê-Rê-Sa thuộc giáo xứ Wichita. Ngoài  ra Võ Thu Nga còn tham gia vào những chương trình văn nghệ cho các tổ chức cộng đồng, các chùa bằng những nhạc phẩm, phần lớn là “New Wave”, thường do những tiếng hát như Ngọc  Lan, Kiều Nga trình bầy…

 

Sau khi ban nhạc The Rose không còn họat động, Võ Thu Nga gia nhập ban nhạc có tên ngắn gọn là một chữ Z.  Trong thời gian hát cho The Z, cô đã quen với Lê Minh Hiền khi anh được mời vào thay thế cho tay lead guitar của ban.  Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong buổi tập dượt của ban nhạc tại một ngôi chùa cho một chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại đây.  Từ sự quen biết đó. Võ Thu Nga và Lê Minh Hiền càng ngày càng có cảm tình sâu đậm với nhau để cuối cùng đi đến hôn nhân vào năm 1990, một năm sau khi Võ Thu Nga tốt nghiệp trường Đại Học Wichita về ngành accounting.  Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã chuyển qua ngành thẩm mỹ thích hợp với mình hơn.

 

Từ đó, Võ Thu Nga và Lê Minh Hiền tiếp tục họat động văn nghệ tại Wichita, ngoài công việc mưu sinh hàng ngày. Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng nghệ sĩ này đã mang đến cho họ 3 con trai.  Người lớn nhất năm nay sắp được 19 tuổi. Nhưng thật sự, hoạt động về mặt ca nhạc của hai người có vẻ như không mấy được hào hứng ở một thành phố không được coi như môi trường để phát triển khả năng. Ngoài những lần trình diễn có tính cách cộng đồng, diễn ra thưa thớt cùng với thỉnh thoảng góp mặt trong một vài chương trình có những ca sĩ từ California sang.

 

Cuộc sống đều đặn của Võ Thu Nga cùng chồng cứ vậy trôi qua cho đến khi họ quyết định về San Jose cư ngụ vào năm 2003.  Đó là nơi một người chị của Võ Thu Nga là Bích Liên – từng được bầu là Hoa Hậu ở Wichita, hiện là Hoa Hậu Công Nương ở San Jose – có một cơ sở chuyên về ngành thẩm mỹ nổi tiếng ở thành phố này từ nhiều năm trước.  Nhờ sẵn có nhiều kinh nghiệm với ngành thẩm mỹ, cô được người chị giao cho khai thác một cơ sở mà hiện nay vợ chồng Võ Thu Nga và Lê Minh Hiền đã trở thành chủ nhân.

 

Qua tới San Jose, Võ Thu Nga muốn trau dồi thêm về kỹ thuật hát của mình nên đã theo học nhạc nơi nữ giáo sư Ánh Hiền, từng dạy ở nhạc viện tại Việt Nam. Từ hai năm nay, cô đã có được nhiều tiến bộ đáng kể về thanh nhạc và kỹ thuật sử dụng giọng hát so với trước kia,  Lần xuất hiện của Võ Thu Nga trong chương trình “Cám Ơn Người, Cám Ơn Đời” đã cho khán giả tham dự nhận thấy được điều đó.  Với một chất giọng tốt, Võ Thu Nga đã được bạn bè và những người mới quen biết khuyến khich rất nhiều trong việc theo đuổi con đường ca hát.

 

Từ đó cô hăng say tham gia vào những sinh họat văn nghệ của nơi cư ngụ mới là San Jose sau một thời gian gia đình cô dời về đây. Cô cũng nhận được rất nhiều khuyến khích nên đã ghi tên tham dự cuộc tuyển lựa  ca sĩ do trung tâm Kim Lợi tổ chức ngay sau khi tới San Jose. Thật sự Võ Thu Nga cho biết cô không mấy quan tâm đến việc chiếm được một giải cao.  Mà chỉ muốn có dịp quen biết thêm nhiều bạn để cùng sinh họat sau này khi cô còn là một khuôn mặt mới trong cộng đồng ở đây…

 

Sau khi chiếm được giải nhì của cuộc tuyển lựa ca sĩ của Kim Lợi, Võ Thu Nga bắt đầu được chú ý nên dần dần đã trở nên một người tham gia một cách rất tích cực vào những sinh họat văn nghệ cộng đồng.

 

Về phần Lê Minh Hiền, anh bắt đầu đi sâu vào lãnh vực sáng tác với một nguồn cảm xúc thật dồi dào. Nhận thấy được khả năng âm nhạc của chồng nên Võ Thu Nga đã trở thành một động lực mạnh để khuyến khích anh rất nhiều trong việc viết nhạc. Và chính cô là người chuyên chở dòng nhạc cô rất yêu thích.  Và cũng nhờ sự khuyến khích quí báu của người bạn đời và cũng là người diễn đạt cảm nghĩ của mình, nên chỉ trong vòng hơn 4 năm, Lê Minh Hiền đã cho ra đời được khá nhiều nhạc phẩm, phần lớn đã được thu vào 5 CD do anh thực hiện.

 

Không những chỉ diễn tả tâm tư hay quan niệm sống hoặc cái nhìn về cuộc đời của chồng,  Võ Thu Nga còn với Lê Minh Hiền chủ trương sống theo những điều được gói ghém trong nội dung, nhất là những bài phảng phất sắc thái thiền ca như cô nói: “tụi em hay nói với nhau thật sự mình ở trên đời này không biết được bao nhiêu lâu .Có thể là ngày mai mình nhắm mắt xuôi tay mình đi. Mình không biết được. Cho nên tụi em muốn mình sống làm sao  cho tâm hồn được thỏai mái. Cho mình có một giấc ngủ ngon lành . Mình không làm những người chung quanh buồn phiền vì lời ăn tiếng nói hoặc là hành động mình làm. Cho nên những nhạc phẩm Hiền viết tụi em thường hay nghe lắm.  Và chính những lời đó  tụi em hay nghe và nhắc nhở nhau để mình làm sao sống mỗi ngày như vậy”.

 

Sự kết hợp hài hòa của hai tâm hồn văn nghệ này còn đưa họ đến việc cùng nhau suy tưởng về những lời giảng của các vị tu hành trên những CD hoặc DVD.

 

Ngoài phần trình bầy những nhạc phẩm của Lê Minh Hiền, Võ Thu Nga cũng còn hát nhiều nhạc phẩm của các nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sôn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng hay Vũ thành An.  Cô cho biết đang trong vòng thực hiện một CD với nhiều tác giả và sẽ do nhạc sĩ Bảo Chấn hòa âm. 

 

Không kể việc góp giọng hát của mình cùng với nhiều nam nữ ca sĩ khác trên những CD gồm những sáng tác của Lê Minh Hiền mà cô coi như kỷ niệm cũng như để thỏa mãn lòng đam mê của chính mình.  Võ Thu Nga cũng từng xuất hiện trong một DVD do trung tâm Johnny Dũng thục hiện mang tựa đề “Sapa Kỳ Bí”. Thêm vào đó là phần trình bầy nhạc phẩm “Giọt Buồn Đêm Mưa” của Lê Minh Hiền trên DVD số  12 của trung tâm Rainbow.

 

Tự nhận xét về khả năng của mình, Võ Thu Nga cho biết cô hát được nhiều  thể loại mà không nhắm riêng về một loại nhạc nào. Cô không trói buộc mình vào riêng một thể loại. Cô có thể hát từ nhạc gào thét, giựt gân cho đến nhạc dịu dàng, êm đềm hay loại nhạc mang mầu sắc quê hương

 

Nhưng hình như  với Võ Thu Nga, cô cho biết theo thời gian, cô có khuynh hướng càng ngày càng cảm thấy thấm thía về những nhạc phẩm mang ý nghĩa về cuộc đời cũng như về tâm linh hơn.  Tóm lại là những nhạc phảm nào khiến cô cần vận động đầu óc để suy nghĩ…

Tuy hiện có một cuộc sống ổn định, một mái gia đình êm ấm.  Nhưng Võ Thu Nga vẫn muốn có một cuộc đời thăng hoa hơn khi cô được hát trước khán giả. Và hạnh phúc hơn cả là hát cho những việc làm từ thiện với tất cả tấm lòng nhân ái của mình. Và cô kết luận bằng nét mặt thật tươi tắn và rạng rỡ với câu “Trời! Được như vậy thì thật là feeling so good!”…

 

Trường Kỳ (TVTS số 1195)