San Jose hết biểu tình, tuyệt thực vì sẽ có bảng hiệu Little Saigon

14 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Tờ thỏa thuận có tên “AGREEMENT” ký ngày 13.3.08 (ngày giờ Mỹ) với các bên, đại diện người Việt Nam gồm các ông Tien Nguyen, Barry Hung Do, Dan Hoang và bên Hội đồng Thành phố San Jose gồm Thị trưởng Chuck Reed, Phó Thị trưởng David Cortese và Nghị viên Sam Liccardo.

 

Tờ thỏa thuận này được “bối thự” bởi hai ông Lý Tống và Nguyễn Xuân Vinh. Như báo San Jose Mercury News cho hay thì sau khi hai bên đã họp bàn và đi đến quyết định thỏa hiệp, ông Lý Tống đã được đưa từ dưới lều tuyệt thực lên lầu 18 của Tòa Thị Chính để chứng kiến và sau đó trở ra trước sự hoan hô nồng nhiệt của đám đông.

 

Sau đó, theo báo Mỹ Mercury News, ông Lý Tống được đưa qua quán Phở Lan bên kia đường uống nước chanh và ăn phở, rồi được đưa trở về lều tuyệt thực trả lời báo chí. Ông Lý Tống tuyên bố: “Nền dân chủ đã trở lại ở San Jose”.

 

Lý Tống được đồng hương rước như người hùng

Khoảng 6 giờ chiều, ông Lý Tống bị cơn đau như do bị xỉu nên lần này theo yêu cầu của chính ông, ông  đã được chở tới bệnh viện San Jose Regional Medical Centre. Nhân viên cấp cứu nói ông Lý Tống ngồi trong xe thoải mái, không lạc thần hay bất định hướng và chẳng cần điều trị đặc biệt gì.

 

Báo Mercury News cho rằng sự kiện này báo hiệu chấm dứt một vở bi kịch kéo dài quá nhiều tháng giữa các nhà lãnh đạo thành phố mà một nhóm người chống đối quyết liệt cho đến cùng.

 

Theo tờ báo Anh ngữ lớn nhất trong thành phố thì có vẻ Hội đồng đã phải thỏa hiệp do cuộc tuyệt thực của ông Lý Tống nhưng  họ phủ nhận chuyện này. Nghị viên Liccardo nói: “Không ai trong chúng tôi muốn Lý Tống làm hại ông ta cả”.

 

Hỏi ông có nghĩ rằng cuộc thương lượng này có làm cho những người khác sau này khi muốn đạt mục tiêu lại sẽ tuyệt thực không, Thị trưởng Chuck Reed nói: “Tôi không biết thế nào là một tiền lệ, nhưng tôi hy vọng sẽ không có ai bắt chước”.

 

Báo Mercury News nói rằng với thỏa thuận này, những người Việt Nam được phép dựng một bảng hiệu (sign, banner) hay cái cổng chào (geteway) ở nơi nào đó trên đường Story Road dài chừng một dặm có nhiều cửa hàng của người Việt.

 

Người Việt Nam tự xoay xở kiếm tiền để dựng bảng hiệu đó chứ không được Hội đồng Thành phố trợ cấp  và cái cổng chào đó có thể có giòng chữ “Welcome to Little Saigon”.

 

Theo tờ báo Mỹ thì ý kiến này được một nhà địa ốc trong vùng tên Michael Luu đề nghị, cho  rằng ông có thể vận động trong cộng đồng đủ số tiền để làm bảng hiệu hay cái cổng chào. Như người chết đuối vớt được cái phao, vài nghị viên trong hội đồng liền họp và nhanh chóng đi đến thỏa thuận.

 

Cái bảng hiệu hay cổng chào này chỉ có tính cách tạm thời và có thể nằm đó tối đa 3 năm, để cho những người ủng hộ bảng hiệu đó đủ thời gian đáp ứng các điều kiện về xây cất của thành phố và tiến trình này cũng phải có sự ưng thuận bỏ phiếu của cộng đồng.

 

Ngày 4.3.08, Hội đồng với 7/4 phiếu xù cái tên Saigon Business District và cũng bỏ luôn việc bàn cãi cái tên Little Saigon. Ông Lý Tống quay sang chiến thuật tuyệt ẩm. Thị trưởng Reed sau đó có đến lều vấn an và nói chuyện với Lý Tống. Trong mấy ngày qua, báo chí Việt ngữ đưa tin Lý Tống đã yếu hẳn sau những ngày không uống nước.

 

Những người khuyên can ông ngưng tuyệt ẩm đã bị ông Lý Tống mắng, bảo đừng quấy rầy ông vì ông biết sức của ông, đã từng  tuyệt thực, nhịn khát cả tháng trong nhà tù cộng sản mà không hề hấn gì.

 

Có người đề nghị anh ruột của ông Lý Tống là Nhuận đến khuyên can may ra ông Lý Tống mới nghe lời nhưng ông Lý Tống có vẻ không bắng lòng, nói người anh đã không làm những điều ông muốn mà bây giờ khuyên với ngăn cái gì, làm hỏng kết hoạch của ông.

 

Ông Lý Tống nhắn với những người ủng hộ hãy an tâm vì Mỹ không để cho ông chết đâu, xỉu là có xe cấp cứu ngay, nhưng khi ông xỉu thì phải hô hào hàng chục ngàn người xuống đường để cho họ thấy cái sức mạnh của people power.

 

Cũng nên biết sau khi ông Lê Văn Hướng đại diện cho 92 thương gia trên đường Story Road đưa ra kiến nghị để hội đồng có lý do xù việc đặt tên Little Saigon, đã có tin là có những người không đồng ý hay không được hỏi mà vẫn có tên trong danh sách đó. Phía biểu tình đòi kiện và đòi điều tra vụ có những chữ ký giả.

 

Và đến hôm nay, sau khi “thắng”, một vài người trong nhóm biểu tình cho biết họ vẫn tiếp tục chiến dịch vận động để bãi nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn, người bị họ cho là phản bội cộng đồng, theo cộng sản v.v…

 

Vụ này có lẽ sẽ chưa kết thúc, vì còn tới 3 năm nữa số phận cái cổng chào hay cái bảng hiệu tạm thời đó mới được quyết định. Mà lại còn hỏi ý kiến cộng đồng, thương gia trên con đường đó!