Dupre, người đàn bà làm tan sự nghiệp của một thống đốc

13 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Cả chục tấm hình của Dupre được đưa lên trang MySpace trong đó cô gái điếm này cho biết đôi chút về cuộc đời của cô, dù không biết sự thực có đúng hoàn toàn như thế không.

 

Cô gái làm nghề bán trôn nuôi miệng cho biết cô có một tuổi thơ bị gia đình lạm dụng, xài ma túy và sống lang thang. Trong trang nhật ký đó cô viết về mình như sau:

 

“Con đường tôi đi chẳng dễ dàng chút nào. Khi lên 17 tuổi, tôi rời bỏ gia đình. Đấy là quyết định của tôi và tôi không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Tôi rời thành phố nơi tôi sinh ra, rời xa một gia đình đổ vỡ, sự lạm dụng, rời bỏ một người anh cũng đã bỏ nhà ra đi. Tôi ra đi và học được những bài học như mình có được tất cả và sau đó mất tất cả, và cuộc đời cứ như thế trôi qua, sống một cuộc đời mà một buổi sáng khi thức dậy thấy tất cả những người mình yêu thương nhất bỏ mình ra đi”.

 

Một trong những bức hình của Dupre trên MySpace

Báo The New York Times cho biết khi sinh ra cô gái điếm này có tên Ashley Youmans nhưng đến năm 2006 đổi tên thành Ashley Rae Maika DiPietro theo tên họ của người dượng ghẻ. Và hôm nay cô ta dùng tên Ashley Alexandra Dupre thì chẳng biết tên trên mặt giấy tờ chính thức tên gì.

 

Năm nay 22 tuổi, Dupre cho biết cô đã đến Nữu Ước và làm ca sĩ trong các hộp đêm như thế nào. Cô ca sĩ nhạc blues có một bài hát đưa lên mạng có tựa “What We Want” với các lời ca gây ấn tượng về mặt tình dục.

 

Trong một đoạn nhật ký,  Dupre viết: “Những tháng qua, cuộc sống của tôi quay cuồng với bạn bè, những người tình và gia đình… nhưng đó là thứ mà ta phải đối mặt để sống tiếp. Điều gì hủy hoại tôi càng khiến tôi mạnh mẽ thêm”.

 

Số người truy cập vào trang web cá nhân MySpace của cô tăng vọt sau xì căng đan này.  Dupre cho biết các nghệ sĩ cô hâm mộ nhất là Etta James, Aretha Franklin, Celine Dion, Christina Aguilera và Frank Sinatra.

 

Dupre cũng cho hay cô ngủ rất ít kể từ khi vụ bê bối với Spitzer nổ ra. Cô rất lo lắng về tiền thuê nhà trên căn apartment tầng 9 ở khu Manhattan sau khi người bạn trai bỏ đi. Cô đang tính chuyện về sống với bố mẹ ở New Jersey.

 

Cô ra tòa hôm 11.3.08 với tư cách một nhân chứng trong phiên xét xử bốn người bị cho là điều hành mạng lưới gái gọi cao cấp Emperors Club. Tòa án xác định Thống đốc Fitzer là  “khách số 9” và vào hôm 13.2.08 ông thống đốc đã có một cuộc hẹn với “Kristen” và trả cô gái điếm này số tiền 4,300 Mỹ kim.

 

Dupre không tiết lộ đã gặp Spitzer,48 tuổi,  lần đầu tiên khi nào và họ hẹn nhau bao nhiêu lần. Cô gái điếm thường “sạc” khách làng chơi trung bình 1,000 Mỹ kim một phùa nói:  “Tôi chỉ không muốn bị cho là một con quái vật. Đây là thời điểm rất khó khăn. Rất phức tạp”.

Một người đàn bà khác trong cuộc phải chịu đau khổ và ê chề mặt là Thống đốc  Phu nhân.

Người đàn bà lớn hơn chồng 3 tuổi,  tóc vàng duyên dáng, tốt nghiệp đại học Harvard, nuôi dạy ba cô con gái xinh xắn và giúp chồng thăng tiến lên đến chức bộ trưởng Tư pháp và sau đó là thống đốc tiểu bang Nữu Ước. Silda Wall Spitzer tưởng như đã có tất cả.

Spitzer hôn vợ sau khi nhậm chức thống đốc

Nhưng hôm thứ hai vừa rồi, bà phải đứng bên cạnh chồng, câm lặng, trong khi ông xin lỗi công chúng và thừa nhận “đã phản bội gia đình”. Và hôm Thứ Tư, một lần nữa, lại đứng cạnh người chồng ngoại tình, chơi bời hư đốn để nghe ông tuyên bố từ chức, chấm dứt một sự nghiệp đang lên, một ngôi sao của Dân chủ có tham vọng một ngày nào đó sẽ vào Tòa Bạch Ốc.

 

Với khuôn mặt có duyên, Silda Wall Spitzer được sự ngưỡng mộ của chính giới và dân chúng. Cặp vợ chồng này được coi là cặp đẹp đôi và có quyền lực hàng đầu ở Nữu Ước.

 

Eliot Spitzer sinh ra trong một gia đình giàu có, là con của một chủ hãng bất động sản trong khi Silda Wall xuất thân khiêm tốn hơn và lớn lên ở Bắc Carolina. Cha của bà là quản lý trong bệnh viện. Silda Wall theo học tại một trường cao đẳng trước khi vào trường Luật Harvard và gặp chồng tương lai ở đó.

 

Silda Wall là luật sư giỏi và làm việc ở một hãng luật danh tiếng tại Nữu Ước. Bà lấy Eliot Spitzer -cũng tốt nghiệp Harvard- và họ có ba cô con gái. Giữa thập niên 1990, khi Spitzer làm bộ trưởng Tư pháp, Silda

quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ.

 

Silda Wall Spitzer cạnh chồng khi ông thống đốc từ chức

Trong một cuộc phỏng vấn, Silda Wall nói: “Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện nghỉ việc. Tôi không muốn từ bỏ những giấc mơ của mình, nhưng bạn biết đấy, ai cũng phải đối mặt với thực tế cuộc sống. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất đối với tôi chính là gia đình yên ổn”.

 

Nay thì gia đình bà trở thành đề tài cho cả nước bàn tán. Sóng gió sẽ đến trong những ngày tới, dù chồng bà đã tuyên bố từ chức. Một người bạn có lời khuyên: “Silda, hãy cùng các con thu xếp hành lý và ra đi thôi!”.