San Jose xù tên Little Saigon, trận chiến giữa người VN và HĐTP sẽ còn kéo dài

05 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Quyết định này xảy ra sau khi trong ngày Chủ Nhật 2.3.08 vừa qua cũng đã có mộ sự kiện “lịch sử” khác  là hàng ngàn người đã đến biểu tình trước tòa thị chímh thành phố, yêu cầu phải đặt tên khu phố là Little Saigon.

 

Không phải chỉ có hàng ngàn người Việt quan tâm về vấn đề này mà tờ báo  chính mạch San Jose Mercury News của thành phố này sau những bản tin về các vụ biểu tình, chống đối, phỏng vấn,  đã có một bài xã luận vào ngày 4.3.08 với tựa đề: “Hãy chấm dứt sự tranh luận và gật đầu với cái tên Little Saigon”.

 

Tờ báo Mỹ này đặt câu hỏi liệu việc Hội đồng Thành phố đặt cái tên Little Saigon cho con đường dài chỉ 1 dặm có gây tai hại hơn là để cho sự tranh chấp kỳ quái này cứ tiếp tục và tờ báo kết luận là chẳng có hại gì cả.

 

Tờ báo cũng chê trách Thị trưởng Chuck Reed và Nghị viên Madison Nguyễn đã phán đoán sai khi vận động hội đồng để đặt tên Saigon Business Centre thay vì tên Little Saigon để những người biểu tình cho rằng họ đã bị tước mất dân chủ (now claiming they were denied “democracy”).  Báo cũng nói cả hai người này đã sai khi nghĩ rằng họ sẽ có thể làm êm vụ này bằng những chiến thuật của họ.

 

Và vì thế, bài xã luận của tờ báo có ảnh hưởng ở trong vùng kết luận rằng vào buổi tối này rằng khi họp, hội đồng nên quyết định thuận với người biểu tình bằng câu: “Đủ rồi: Hãy gọi nó là ‘Little Saigon’ đi”.

 

Như thế tờ báo Mỹ ra vẻ chê trách Hội đồng Thành phố San Jose lẫn những người biểu tình.  Vì, hội đồng khi bỏ phiếu đã vi phạm một số nguyên tắc để người biểu tình có ý do chống đối. Hội đồng chỉ nên giữ lập trường, chấp nhận phí tổn đối với những nguyên tắc đáng phải chiến đấu để giữ. Tờ báo cho rằng vụ này cũng làm thiệt hại cho hình ảnh cũa cộng đồng Mỹ gốc Việt vì những chiến thuật quá khích như tuyệt thực, tố cáo kỳ quặc như chụp mũ thân cộng.

 

Mặc biểu tình, mặc bài xã luận, Hội đồng Thành phố hôm qua sau một phiên họp kéo dài tới gần 2 giờ sáng (giờ California) đã quyết định với đa số 7/4 phiếu xù chuyện đặt tên.

 

1 – Hủy bỏ tên Saigon Business Centre mà phiên họp ngày 20.11.2007 đã thông qua.

2 – Hủy bỏ việc chọn khu phố đó là khu thương mại người Việt như Hội đồng Thành phố đã đồng thuận vào phiên họp tháng 6.2007.

3 – Để cho thương gia của khu vực đó chọn lựa cái tên mà họ muốn.

 

Đề nghị này do Nghị viên Sam Licardo chủ xướng và được thông qua với 7 trên 11 phiếu.

 

Sở dĩ Nghị viên Licardo đưa ra đề nghị này vì ông nhận được kiến nghị của 92 chủ nhân các tiệm trên con đường Story Road không muốn thấy thành phố áp đặt lên khu vực của họ một cái tên nào, và họ cũng chẳng muốn  dính vào chuyện chính trị.

 

Ông Licardo đã mời ông Lê Văn Hướng đại diện của nhóm thương gia này lên điều trần vì thế khi Hội đồng Thành phố bỏ phiếu xù, nhiều người trong nhóm biểu tình đã tỏ sự bực bội với ông thương gia Việt Nam này.

 

Thế là chẳng còn  Saigon Business Centre mà cũng chẳng có Little Saigon. Story Road  mai này nếu còn được người ta nhớ thì sẽ nhớ bằng cái tên được dịch ra tiếng Việt… Con Đường Lắm Chuyện.

 

Lắm chuyện và sẽ còn kéo dài,  bởi không ai chịu thua và ai cũng nghĩ quan điểm của mình là nhất và cương quyết bảo vệ, dù tạo sự bất ổn, tốn kém và chịu những phê bình dị nghị. Đấy là chuyện của con đường Story Road.

 

Đã có sự tranh cãi và và lên án nhau khi tường trình con số người tham dự. Một đài phát thanh Việt ngữ (không ủng hộ biểu tình) đã tường thuật chỉ có khoảng 600 người tham dự cuộc biểu tình vào Chủ Nhật vừa rồi. Báo San Jose Mercury News của Mỹ phỏng đoán trên 2,500 người. Các báo Việt ngữ nói cảnh sát phỏng chừng 7,000 người. Trong khi đó một số phóng viên báo Việt ngữ và những người biểu tình cho rằng có từ 10,000 người đến 15,000 người tham dự.