Hỏi và giải đáp 13: Lạy Chúa, con là người ngoại đạo

27 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

Chị Thanh Lan thân mến,

…Như em đã trình bày ở trên là đối với em đạo nào cũng là đạo cả, nhất là em chỉ thờ cúng ông bà thì bây giờ theo đạo Chúa cũng dễ dàng thôi. Nhưng em nghĩ phải có thì giờ để tìm hiểu, phải có lòng tin thì sự theo đạo mới có giá trị. Mà cho tới giờ mỗi khi theo chàng đi lễ nhà thờ em chỉ thấy vui vui thôi chứ chẳng có tin tưởng gì cả.

 

Em biết chàng yêu em lắm lắm cho nên chàng mới nói em không cần theo đạo cũng được, các cha xứ bây giờ dễ lắm. Nhưng dù chàng nói thế, em vẫn thấy ngại nên gia đình chàng vì em biết họ không thích em dù em có theo đạo hay không!

 

Vậy theo ý chị thì vợ chồng khác tôn giáo sống với nhau có hạnh phúc không? Và theo luật đạo Chúa thì khi chàng cưới em có bị tội gì không? Cuối cùng xin chị cha biết đã có gia đình nào “từ con” vì việc lấy người ngoại đạo chưa?…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Hoài Thu thân mến,

Trước hết chị xin lỗi đã để Thu chờ quá lâu, nhưng chắc Thu cũng không đến nỗi giận chị vì Thu hiểu những khó khăn, trở ngại của chị. Trường hợp của em không phải là hiếm hoi trong xã hội ngày nay nhưng rất ít người giải quyết cho nó êm đẹp, hay nói một cách khác nó tùy thuộc vào mức độ yêu nhau của hai người và sự hiểu biết thông cảm giữa gia đình đôi bên.

 

Trước hết, người bạn trai của em đã nói đúng khi cho rằng đạo Công Giáo bây giờ chấp thuận cho lấy người khác đạo. Nhưng chị phải nói để em hiểu rõ hơn là khi đôi bên đến nhà thờ, linh mục sẽ chỉ làm một nghi thức gọi là “phép giao” mà thôi, chứ không làm lễ hôn phối như các cắp công giáo khác!

 

Giá trị của phép giao này theo giáo lý thì không bằng phép hôn phối, nhưng trên thực tế thì nó túy thuộc vào lòng chung thủy của vợ, chồng. Bởi vì khi đã hết yêu nhau thì dù phép giao hay phép hôn phối họ vẫn bỏ nhau như thường. Mục đích khi người ta muốn cô dâu chú rể cùng chung một đạo là vì sự hòa hợp về tinh thần trong cuộc sống đôi lứa và để dễ dàng trong việc giáo dục con cái…

 

Do đó chị sẽ không khuyên em là cứ giữ đạo ông bà rồi theo chàng đến nhà thờ, sau đó đạo ai nấy theo, chị cũng không khuyên em cứ việc theo đạo Thiên Chúa để làm mọi nghi thức cho giống người ta rồi sau này tin hay không cũng không quan trọng! Điều chị muốn nói ở đây là khi nghĩ đến hôn nhân em phải nghĩ đến sự hòa hợp về thể xác cũng như tinh thần trong cuộc sống lứa đôi sau này.

 

Trước hết em hãy xét lòng mình xem có yêu chàng đến mức độ sẵn sàng hy sinh vì chàng hay không? Và đã cần phải cưới nhau hay chưa? Nếu chưa em nên chờ đợi một thời gian.

 

Thứ nhất là để tìm hiểu thêm về đạo, biết đâu lúc đầu thì do tình yêu dẫn dắt, sau đó lại tìm thấy niềm tin thật sự. Thứ hai là để có thì giờ tìm hiểu thêm về chàng, có nghĩa là xem chàng có chịu đựng được sự lạnh nhạt của gia đình hay không, điều này rất quan trọng vì sau này sẽ không ai trách ai được.

 

Ví dụ: vì cô mà tôi đã bị gia đình ghét bỏ này kia… Sau thời gian, một hoặc hai năm nếu chàng vẫn còn yêu em, vẫn nhất định cưới em thì lúc đó hãy tiến tới, phần em nếu lúc đó tin theo đạo thì càng tốt, còn nếu chưa tin vào Chúa thì cũng đã tin vào chàng để vượt qua mọi sự khác biệt. Vậy câu trả lời của chị là: Vợ chồng khác tôn giáo có hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào sự hiểu biết của đôi bên.

 

Về việc em hỏi là có ai “từ con” vì con lấy người ngạo đạo chưa, thú thực chị cũng không biết trả lời ra sao. Từ con bằng cách đăng lên báo chí (như ở VN người ta từ những con bất trị) thì chưa có mà chỉ có những biện pháp như không đứng ra lo cưới hỏi, không thèm dòm ngó đến con cháu…

 

Nhưng nếu sau này vợ chồng vẫn sống hòa thuận, nuôi dạy con đàng hoàng thì thường các cụ sẽ thay đổi thái độ vì “chẳng gì cũng là máu mủ”.

 

Tóm lại nếu em lấy chàng mà không theo đạo thì không phải là không có hạnh phúc. Nhưng để có hạnh phúc thì bổn phận làm vợ, làm mẹ và làm dâu của em sẽ cần phải khôn khéo, tế nhị và nếu cần, phải chịu đựng hơn những người con gái khác!

 

Cầu chúc em sáng suốt để quyết định cho hạnh phúc cuộc đời mình.

Thân mến,

Thanh Lan.