Cờ vàng trên võ đài Hoa Kỳ: từ Lê Cung đến Phan Nam

22 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

Người võ sĩ sau, trẻ hơn, là người làm cho cộng đồng Việt Nam thích thú nhất bởi mỗi lần lên võ đài anh đều mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH. Và khi thắng, thay vì vẫy tay như các võ sĩ khác, Phan Nam phất cờ vàng. Luôn luôn như vậy.

 

Lê Cung mặc quần đen có cờ vàng bên thân quần

Có thể nói phất cờ vàng trên võ đài là “thương hiệu” của Phan Nam. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài VNCR dot.com  cách đây không lâu sau một trận thắng, Phan Nam đã giải thích tại sao anh yêu lá cờ này và yêu từ lúc nào. Và điểm đặc biệt dù ông phóng viên hỏi Phan Nam bằng tiếng Việt pha tiếng Anh, Phan Nam chỉ trả lời toàn bằng tiếng Việt, dù có những chữ anh phải suy nghĩ một lát mới nhớ để nói.

 

 

Tuần qua, Phan Nam lại đạt một chiến thắng khác sau khi hạ đo ván đối thủ  Saad Awad to con  người Ấn Độ  vào tối Thứ Bảy,  ngày 16.2.08  tại Los Angeles Convention Center trước hàng ngàn khán giả đang thưởng thức giải Gladiator Challenge  trong trận chung kết.

 

Những bài viết và tường thuật sau đây được trích từ  internet, viết về hai nhân vật Lê Cung và Phan Nam

 * * *

 

LÊ CUNG

 

Năm 1975, vài ngày trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, cậu bé Lê Cung cùng với mẹ di tản khỏi Việt Nam.

 

Lúc đó, Cung chưa tròn 3 tuổi. Đến Mỹ, gia đình cậu định cư tại thành phố San Jose cho đến ngày nay.

 

Lúc nhỏ, cậu rất nhỏ con, ốm yếu, thường bị những đứa trẻ con cùng phố ăn hiếp, thường xuyên về đến nhà với 2 con mắt bầm đen. Lên 10 tuổi, cậu bắt đầu học Taekwondo, nhưng chỉ được 8 tháng. Sau đó, lên lớp 8, cậu bắt đầu học đô vật La Mã (Roman wrestling). Môn võ này chính là nền tảng cho Lê Cung trở thành một võ sĩ Tán thủ (Sanshou) sau này.

 

Lên đến năm hai trung học (tương đương lớp 10 ở VN – TĐ) thì chẳng còn ai trong trường lẫn ngoài phố muốn gây chuyện tới cậu nữa rồi. Năm cuối trung học, Lê Cung đoạt chức vô địch giải đô vật La Mã toàn nước Mỹ.

 

Ra trường, Lê Cung tiếp tục nghiên cứu võ Việt Nam và Taekwondo. Sau khi đoạt vô số huy chương vô địch tại các giải đấu võ, Cung nghe nói về Sanshou và thấy có hứng thú, nên Cung bắt đầu tập luyện.

 

Năm 1994, Lê Cung lần đầu tiên thượng đài đấu Sanshou tại giải vô địch Sanshou Mỹ mở rộng và đoạt chức vô địch. Tiếng tăm của anh bắt đầu được nhiều người biết đến. Năm 1995, Cung là đội trưởng của đội Sanshou Mỹ thi đấu tại giải vô địch thế giới và đoạt huy chương đồng.

 

Lê Cung thượng đài với quần vàng sọc đỏ

Kỹ thuật của Cung không ngừng được nâng cao. Anh luyện cú đá móc giò nhuần nhuyễn đến mức thành một đòn vật, đòn đặc trưng của anh: Anh quất 1 chân vào bụng đối thủ khiến hắn tức thở, đồng thời chân kia quét ngang chân hắn, vật đối phương xuống đất. Đòn này rất hiệu quả trong thi đấu.

 

Năm 1999, Cung đấu với Naushauguerile, huyền thoại Sanshou của Trung Quốc, biệt danh Vua Mông Cổ. Cung thắng đối phương bằng chính đòn đá độc hiểm này. Tuy nhiên, sau khi dùng đòn này đá vỡ xương gò má của 2 đối thủ, Cung quyết định không dùng nó để đá vào đầu đối phương nữa.

 

Từ năm 1997, Cung chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Anh đã từng xuất hiện trong các tạp chí võ thuật như  Black Belt và Kung Fu, quản lý 2 lò võ, tham gia vào các giải vô địch võ thuật thế giới như K-1, DRAKA và Shidokan. Mới đây anh đã vừa hoàn thành một phim màn ảnh đại vĩ tuyến với đạo diễn Mỹ cho Hollywood…

 

Nhà văn Chu Tất Tiến  trong những bài tường thuật về các trận đấu của Lê Cung đã cho rằng biết đâu sau này Lê Cung sẽ là Jet Li hay Jackie Chan (Thành Long) của Việt Nam.

 

Tính đến tháng 11 năm 2007, theo phóng viên Trần  Nam trong ban Việt ngữ của Đài VOA  Hoa Kỳ, Lê Cung đã thắng liên tiếp 20 trận đấu trong đó có 3 lần anh đoạt giải vô địch quốc tế.

 

PHAN NAM

 

Sau biến cố Tháng Tư  Đen năm ấy, một thời gian dài, võ thuật Việt Nam tưởng như chìm trong quên lãng, vì không có phương tiện cũng như không được khuyến khích tập luyện. Bất ngờ, trong các giải quốc tế võ thuật gần đây, tên tuổi Việt Nam lại vang lừng thiên hạ. Những võ sĩ Thái Cực Đạo, Wu Su của Việt Nam đã liên tiếp chiếm các huy chương vàng, bạc của thế giới. Riêng tại California, võ sĩ Lê Cung đang là một ngôi sao sáng trên vòm trời võ thuật.

 

Người Việt di tản đang hân hoan với những trận đánh của Lê Cung, lại bừng bừng với một tên tuổi mới: Võ Sĩ Nam Phan, một cư dân của thành phố Westminster. Nam Phan năm nay 24 tuổi, cao 5” 6, nặng khoảng 155 lbs, sức trẻ tràn trề.

 

Anh bắt đầu nổi danh từ năm 2001, khi hạ Knock Out võ sĩ Jason Maxwell, một võ sĩ nhà nghề đã nổi tiếng từ lâu. Sau đó, liên tiếp trong 4 năm, anh lần lượt đoạt giải vô địch song đấu Tự Do, trừ một lần thua võ sĩ Rob Mc Cullough vì sự bắt thăm của trọng tài.

 

Liên tục cho đến năm nay, anh đã đấu 12 trận quốc tế, chỉ thua 4 trận, trong đó có môt lần thua Vô Địch Thái Lan, người đã đoạt giải vô địch 4 lần rồi. Điều đáng nói ở đây là Nam Phan vẫn là một sinh viên ưu tú của trường Đại Học Cal State University Fullerton, ngành Business.

 

Điều đáng nói hơn nữa là trong các trận đấu, anh thường mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ để chứng minh nguồn cội của mình. Khi anh được những tràng pháo tay nổ liên tiếp như đạn súng để chào mừng nguời vô địch, anh choàng lá cờ qua người và trả lời phỏng vấn của các phóng viên truyền thanh, truyền hình quốc tế. Hình ảnh một võ sị tay cầm Micro, tay ôm chặt lá cờ Tổ Quốc trong tay là một hình ảnh làm bao nhiêu giọt lệ rơi xuống trong hàng ngũ khán giả.

 

Nam Phan bắt đầu học võ từ võ đường của Sư Trưởng  Hạ Quốc Huy, sau đó, anh phát triển thêm khả năng của mình qua môn phái Jiujitsu (Nhu Thuật) là môn võ có nhiều thế bẻ tay, bẻ chân địch thủ. Nam Phan có thể xử dụng hai cánh tay mình như hai cái kìm sắt.

 

Sức mạnh và ý chí của anh đã được tăng cường từ giòng máu võ thuật truyền lại từ ông Ngoại, cậu ruột, anh hai là Tân Phan và anh ba là Khanh Phan, hai đai đen Taekwondo. Nhờ sự giúp sức của những người thân này, nhất là sự ủng hộ của thân phụ, Nam Phan đã luôn hiên ngang chiến đấu.

 

Nam Phan tâm sự cho biết, mỗi lần trước khi bước ra võ đài, anh đều nhớ đến cha mẹ, ông Ngoại, và các người thân đang chờ kết quả, nên anh nhất định phải chiến thắng, nhất định phải mang danh dự về cho Việt Nam (trích một đoạn bài của Chu Tất Tiến viết về Phan Nam).

 

Đã thắng và nay lại thắng

 

Võ sĩ Nam Phan đã phất cao cờ vàng sau khi lên võ đài thi đấu và hạ đo ván võ sĩ gốc Ấn Độ Siaad Awad tại đấu trường The Los Angeles Convention Center đêm Thứ Bảy 16-2-08.

Đó là trận đấu thứ 18 của Võ Sĩ Nam Phan.

 
Trận đấu do Hội Võ Thuật chuyên nghiệp Gladiator Challenge đứng ra tổ chức. Võ Sĩ Nam Phan lên đài với sự cổ vũ của Tổng Hội Phát triễn Võ Thuật Thế Giới.

 

Như vậy trong 18 trận đấu vừa qua Võ Sĩ Nam Phan  đã thắng 15 trận, và trong 15 trận thắng đó, Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa được võ sĩ Nam Phan đưa cao tung bay trước ống kính truyền hình để hàng vạn khán giả khắp thế giới được xem (tin vắn của Việt Báo)