Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 1)

19 Tháng Hai, 2008 | Người Việt đó đây

Sau bài viết dài ba kỳ của ông luật sư Nguyễn Bá Đại,  TiVi Tuần-san  trong bài xã luận  số ra ngày 9.1.08  đã đề nghị ông Nguyễn Thế Phong và Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria lên tiếng hay trả lời về những bài viết này, nhưng “mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh”!

 

The Advocate đưa vấn đề lên mặt báo

 

Tuần qua, một tờ báo Úc ở miền tây Melbourne là tờ The Advocate lại một lần nữa đưa vấn đề  Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam ra trước công luận (Úc-Việt) bằng một bài viết trên trang 5 với bức hình thật to tướng chụp cái cổng sắt của “đền thờ”  bị buộc sợi dây xích và khóa bằng một ổ khóa lớn với giòng chữ ghi chú dưới bức hình “Bị lên án:Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam không thể được sử dụng cho được khi giấy phép xây  cất được cấp phát”.

Tít lớn chạy xuyên suốt bức hình: “Council denies agreement”, tạm dịch “Hội Đồng Thành Phố bác bỏ có sự đồng ý. Bài viết do ký giả Janae Houghton thực hiện.

 

Theo ký giả Houghton, một lãnh tụ cộng đồng Việt Nam đã cáo buộc các nhân viên Hội Đồng Thành Phố Brimbank đã hứa miệng cho phép sử dụng tòa nhà ở North Sunshine đã được dựng lên mà không có giấy phép xây cất.

Báo này nói họ đã viết một bài vào ngày 20.11.2007  tiết lộ Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam trên đường Knight Avenue đã được xây mà không có giấy phép của Hội Đồng Thành Phố.

 

The Advocate nói rằng qua bài tường thuật trên một báo Việt ngữ vào ngày 30.11.07, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam ở Úc là ông Nguyễn Thế Phong nói ông ta đã có một cuộc gặp gỡ với các nhân viên Hội Đồng Thành Phố vào ngày 5.9.07. Ông ta nói các ông ấy (của HĐTP)  hỏi ông xác nhận các tòa nhà chỉ là tạm thời và ông ta đã hỏi xem cộng đồng có thể tiếp tục sử dụng các tòa nhà đó không.

Ông Phong nói với tờ báo rằng các nhân viên đã trả lời rằng ông có thể sử dụng chúng mà nếu “có bị gì thì ráng chịu”.

 

Theo nguyên văn lời của ông Phong thì “Và, họ sẽ không cấm chúng tôi sử dụng tòa nhà trong khi chúng tôi đang hoàn tất đơn xin phép, tuy nhiên, trên mặt giấy tờ, chúng tôi sẽ phải đóng cửa tòa nhà. Tôi hỏi Hội Đồng Thành Phố xem chuyện này có thể được xác nhận bằng văn bản không, và họ nói không”.

 

Giám đốc dịch vụ công chứng và phát triển thành phố Peter Collina xác nhận cuộc gặp mặt có xảy ra nhưng đã không có một sự đồng ý bằng miệng như thế.  Ông nói: “Trong buổi gặp mặt đó và qua nhiều thư từ tiếp theo sau, Hội Đồng Thành Phố đã  giải thích những phương hướng cần thiết để làm hầu hợp pháp hóa việc xây cất tòa nhà và cho biết việc sử dụng tòa nhà là bất hợp pháp cho đến khi có được sự chấp thuận bằng văn bản”.

 

Ông cũng cho hay là nếu có bằng chứng cho thấy tòa nhà vẫn được sử dụng, ngay lập tức sẽ có biện pháp được tiến hành—và có thể về mặt pháp lý nữa.

Nhưng tuần qua ông Phong cương quyết nói rằng sự đồng ý đó đã xảy ra, nhưng ông không muốn làm hỏng mối quan hệ của ông với Hội Đồng Thành Phố. Ông Phong nói: “Tôi không muốn làm Hội Đồng Thành Phố bị ngượng ngùng, và nếu họ bác bỏ chuyện đó đã xảy ra, thì tôi cũng chấp nhận vậy. Tôi muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Hội Đồng Thành Phố”.

 

Theo ký giả Houghton, tháng 9 năm ngoái Hội Đồng Thành Phố đã kiểm tra khu vực xây cất và yêu cầu ông Phong giải thích cho biết tại sao không nên giật sập tòa nhà này đi! Vào thời gian đó, ông Phong đã thừa nhận rằng cộng đồng đã sử dụng các tòa nhà mặc dầu được thông báo chớ sử dụng.

 

Ông Phong nói sau bài viết trên báo The Advocate, trung tâm cộng đồng đã bị đột nhập và bị phá hoại nhiều lần. Ông Phong nói: “Bọn chúng đã đánh cắp máy truyền hình LCD của chúng tôi, phá hoại điện của chúng tôi, đập phá bàn thờ của chúng tôi và ăn cắp sách tiếng Việt của chúng tôi, những chuyện đó rất là đau buồn”.

 

Theo báo The Advocate, cảnh sát Sunshine đang điều tra các vụ đột nhập này.

Sau vụ The Advocate đưa vấn đề xây cất “đền thờ” không có giấy phép lên báo vào ngày 20.11.07, ông Phong đã lên hệ thống truyền thông Việt ngữ  tố cáo hai ông Võ Long Ẩn (tức Võ Ngọc Anh) và Nguyễn Hùng đã đi thọc chuyện nội bộ Cộng Đồng cho báo chí Úc ở địa phương.

 

Ngày 29.11.07, ông Võ Long Ẩn liền gởi một lá thư cho Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát Ban Chấp Hành CĐNVTD Victoria, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, tố cáo sự chi tiêu phí phạm của ông Phong ở Đền Thờ Quốc Tổ, âm mưu của ông Phong khi lập ra công ty Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn  Hóa Việt Nam v.v…và v.v… đồng thời  tuyên bố  “chính thức bất tín nhiệm ông Nguyễn Thế Phong trong vai trò chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria” và yêu cầu Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát làm sáng tỏ tất cả mọi vấn đề liên quan đến sinh hoạt cộng đồng.

 

Ông Nguyễn Thế Phong đã phản ứng bằng ra thông cáo triệu tập một phiên họp bất thường và khoáng đại để bàn về chuyện “Đền Thờ Quốc Tổ”. Phiên họp đã diễn ra vào ngày 9.12.07  tại văn phòng hội Cộng Đồng ở vùng Footscray.  Tin cho hay “một ủy ban độc lập đã ra đời tìm mọi cách hầu đền thờ có thể tái sinh hoạt vào những ngày sớm nhất”.

 

Nhưng gần hai tháng đã trôi qua, cửa “đền thờ” vẫn bị khóa. TiVi Tuần-san có đến chụp hình để cho độc giả thấy “đền thờ của chúng ta” hình dạng  ra sao, nằm ở vị trí nào trong khu vực nửa đất hoang nửa kỹ nghệ này. Cửa bị khóa có thể là do những người chủ “đền thờ” khóa  để bảo vệ tài sản của họ hoặc không muốn cho ai vào sinh hoạt vì chưa có giấy phép hợp lệ (đã bắt đầu hiểu biết luật lệ ở xứ Úc?).

 

Nhưng một khi tờ báo Úc ở miền tây (The Advocate) đưa vấn đề lên mặt báo với hình cổng bị khóa và ghi chú “Condemned: The Vietnamese Community Centre can not be used until building permits are given”,  vấn đề không còn là chuyện không đáng quan tâm nữa.  TiVi Tuần-san nghĩ  Hội Đồng Thành Phố Brimbank sẽ có biện pháp mạnh nếu những người chủ “đền” và giữ “đền” không tuân thủ luật lệ. (trích TVTS-1140)

 

(còn tiếp).