Hỏi và giải đáp 8: Làm sao để được chàng yêu?

07 Tháng Hai, 2008 | Uncategorized

… ngày 14 –12 – 86

Chế Thanh Lan thân mến,

 

Em là Vân Ty, đã 21 tuổi, đang theo học high school nhưng chưa có một boyfriend nào cả. Mặc dù Ty có nhiều bạn tri rất mến Ty, nhưng chẳng hiểu tại sao khi mới quen, Ty rất thích họ và thâm mong họ sẽ yêu mình, nhưng đến lúc được như ý thì Ty chẳng còn thích họ và còn ghét nữa là khác!

 

Nhưng hồi nay Ty hoàn toàn thất vọng và buồn chán hơn bao giờ hết vì người mà Ty yêu thực sự chỉ coi Ty như bạn hay một người em gái thì đúng hơn. Tuy chúng em chỉ quen biết nhau một vài tháng nay thôi mà cảm thấy thân như bạn thân. Em rất lo ngại vì Châu có rất nhiều bạn gái và mỗi khi nghe Châu nhắc đến tên một người con gái nào đó là em cảm thấy buồn bực lắm.

 

Châu chỉ hơn em hai tuổi và đang đi làm. Vì mới quen nên em không hiểu rõ về Châu lắm, chỉ biết tính chàng hơn nóng nhưng ngay thẳng. Em vẫn thường gọi phone nói chuyện với Châu. Theo Chế thì em gọi phone như vậy Châu có nghĩ xấu gì cho em không và nó có làm giảm tư cách của mình hay không? Châu chưa có phone cho em lần nào cả, Châu sợ em bị la vì gia đình em rất khó, em cũng bình thường bảo với Châu như vậy.

 

Thưa Chế Thanh Lan,

Em có điều này mong Chế nhận xét giúp em xem có đúng không nhé. Đó là em thấy đối với em Châu vừa là người yêu vừa là người bạn và đôi khi lại như người anh trai. Châu có những cử chỉ rất thân với em mà trong số bạn trai của em thì em chưa thấy. Trước mặt bạn bè hay không Châu rất tự nhiên khi tỏ ra âu yếm, choàng vai hay hôn em, nhưng em thì trái lại rất sợ và lúng túng trong trường hợp này. Em thật khó xử vì Châu đâu có ý gì với em.

 

Bởi vậy nếu em có phản ứng gì sợ Châu sẽ nghĩ xấu cho là em có ý với Châu, còn như ngược lại em không phản đối thì lại sợ bị hiểu lầm bởi vì yên lặng là đồng ý mà. Em cũng chẳng biết có phải Châu đã sống ở đây lâu nên đã hòa đồng với lối giao thiệp của người Tây phương không?

 

Nghĩ đến đây tim em đau thắt lại vì đây là lần đầu tiên em yêu mà không được đáp lại. Người con trai khi yêu mình hay tỏ ra dịu dàng, chiều chuộng mình phải không Chế? Nếu Chế bảo đúng thì ý định của em tiêu tan mất. Bởi vì khi Châu dạy em dance các điệu nhạc thường hay bực mình mỗi khi em nhảy sai hay quên… Em rất buồn và tức lắm, nếu Châu không nói Châu có tính nóng nảy thì em đã không thèm nhảy nữa rồi.

 

Có lúc em nhắc đến một người bạn của Châu vì em cũng chơi với anh này thì Châu la em và bảo em hay nhắc đến tên người ấy hoài. Chế thấy Châu làm như anh của em hổng bằng! Nhưng vì thích Châu nên em không dám cãi lại sợ Châu giận em. Em thật là chán lắm và hay tự hỏi lòng mình vì sao Châu không yêu em trong khi có nhiều người muốn được em yêu. Mỗi lần nói chuyện với Châu thì em thấy Châu chỉ coi em như bạn thôi, chữ “bạn” này sao mà đáng ghét quá, phải chi nó hóa thành chữ “yêu” thì đẹp biết mấy!

 

Châu có bảo với em là Châu chưa yêu ai và cũng chưa nghĩ đến. Em có tính hay giận hờn, hay mắc cỡ và hay nóng nảy nên Châu không thích cũng có. Hễ mỗi lần nghĩ đến Châu có nhiều người bạn gái và xem em như một trong số những người này hay không bằng thì em cảm thấy chán sống lắm. Chế hãy chỉ cho em làm sao để được chàng yêu.

 

Cuối cùng em xin thành thật mong Chế giải đáp và cho em vài ideas nhé. Em rất mong nhận được và học được điều hay của Chế.

Chúc Chế vui, khỏe và trẻ đẹp.

Love,

Vân Ty

 

Trả lời của Thanh Lan:

Thư của Vân Ty, Thanh Lan xin phép được trả lời trong số báo tới. Sau đây Thanh Lan xin trả lời vắn tắt một số thư bạn đọc:

 

Em Mỹ Liên (Richmond)

Rất tiếc chị không rành về mỹ phẩm lắm, dĩ nhiên là chị có dùng, nhưng đã không phải là một nhà chuyên môn thì làm sao dám chỉ cho em được.

 

Riêng về nước hoa thì chị  xài Channel No.5. Em cũng có thể dùng thử những hiệu khác của các hãng nổi tiếng như Huerlain Christain Dior, v.v.. Còn hiệu Tabu mà em nói là của hạng Dana cũng khá nổi tiếng nhưng đặc điểm của nó là lãng mạn (romantic), người có tuổi hoặc đã có chồng không nên dùng. Em có thể đến Myer hoặc David Jones để thử từng loại.

 

Chị không dám chê nước hoa chế tại Úc nhưng quả thật các loại nước hoa giá dưới chục đô ở đây rất thường. Đã xài thì phải xài cho đáng, với lại cả năm nhiều khi chưa xài hết một chai nhỏ (30ml) thì cũng đâu có gì là xa xỉ!

 

Về cách dùng thì không phải lúc nào cũng xức cho thơm lừng lên. Nguyên tắc là: Người đẹp đi rồi mùi thơm mới đến. Em chỉ nên xịt hoặc bôi vào trước cổ, sau hai tai, thêm một chút vào hai cườm tay nữa là đủ. Và cũng chi nên dùng nước hoa (perfume) khi dự dạ hội, tiếp tân hay tiệc tùng quan trọng, còn thường ngày chỉ nên xài Eau De Cologne hay Eau De Toilette hoặc tắm xà hông cùng hiệu, cùng mùi cũng đủ rồi,

Chúc em vừa ý,

Thân mến.

 

Em Kim Anh (Fitzroy)

Rất tiếc chị không thể viết thư cho em được vì những lý do chị đã có lần trình bày trong một số báo trước đây. Vấn đề em hỏi lại không tiện nêu rõ ràng trên mặt báo vì như em biết Tivi Tuần San là tờ báo chung cho gia đình trong đó có cả trẻ em. Chị chỉ có thể giải đáp vắn tắt như sau:

 

Theo chị biết thì hiện nay không có lớp giáo dục, hướng dẫn về sinh lý cho những người đã trưởng thành như em. Em có thể đến gặp một nữ Bác sĩ Việt Nam để được giải thích thỏa đáng. Còn kinh nghiệm do các bạn bè đã có chồng con hoặc bạn trai thì nhiều khi họ phóng đại thêm bớt nên không đáng tin cậy lắm.

 

Về sách vở thì trước đây ở Việt Nam có những cuốn rất đứng đắn của một số bác sĩ nhưng chị không nhớ rõ. Ở Úc thì gần đây có cuốn “First Love, First Sex” mà Thiên Ân đã có lần nhắc đến. Sự hiểu biết một cách đứng đắn về sinh lý rất quan trọng trong cuộc sống lứa đôi sau này.

 

Khi còn yêu đương mơ mộng thì tiếng nói của con tim là đủ, nhưng khi đã sống chung với nhau phải có sự hòa hợp thông cảm về sinh lý nữa thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Tìm hiểu một cách đứng đắn thì không có gì mà phải mặc cảm tội lỗi cả, còn những loại “phim” mà em nói đến thì thường chỉ để các ông “băm lăm” giải trí mà thôi chứ không có tính cách hướng dẫn gì cả!

Thân mến.

 

Chị M. Hạnh (Springvale)

Vợ chồng sống với nhau bằng tình, bằng nghĩa, do đó khi anh ấy mà sa ngã thì cũng chỉ có dùng tình nghĩa mới đưa được anh ấy về với vợ con. Chị nên kiên nhẫn khôn khéo. Đừng bao giờ trắng trợn đem những cái xấu của cô ta ra mà nói với chồng. Điều đó chị nên nhờ các bạn của chồng chị làm thì hay hơn.

 

Còn về chuyện đánh ghen theo phương pháp Thày Chạy (một cây bút tên TVTS)  thì dĩ nhiên là không nên theo, chuyện của ông ta vừa có tính cách tiếu lâm để cho độc giả cười chơi, vừa có tính cách mai mỉa những điều trái tai gai mắt ở đời mà thôi!

 

Điều quan trọng là đừng bao giờ ra vẻ u sầu hoặc lạnh nhạt, chính thái độ vui vẻ của chị sẽ làm cho anh ấy “nhột” và ngượng ngùng khi nghĩ đến “tội lỗi” của mình. Thanh Lan nghĩ rằng riêng trong trường hợp gia đình chị thì trước sau anh ấy cũng sẽ hối tâm mà thôi!

Chúc chị thành công,

Thanh Lan