Bình an cho người dưới thế có thiện tâm

04 Tháng Một, 2017 | Bình Luận
Thành phố Aleppo đã tan hoang trong chiến sự tại Syria. Photo Courtesy: Reuters

Quân của chính phủ Bashar al-Assad với sự yểm trợ của không quân Nga đã tiến vào thành phố Aleppo nơi kháng chiến quân chống chính phủ chiếm đóng trong 4 năm qua. Aleppo là thành phố lớn nhất ở Syria. Cuộc chiến đã làm ít nhất 31,000 người trong thành phố thiệt mạng trong tổng số khoảng 300,000 người dân Syria chết trong cuộc nội chiếm đẫm máu kể từ năm 2012.

Chiếm được thành phố Aleppo, quân Assad và quân thân chính phủ bị tố cáo là đã tàn sát thường dân vô tội, kể cả trẻ em. Hành động này bị chính phủ Úc và một số quốc gia tây phương cáo buộc là tội phạm chiến tranh và họ yêu cầu Liên hiệp quốc hãy mở cuộc điều tra.  Chính phủ Assad đã cho xe bus đến chở những kháng chiến quân và gia đình họ di tản đi nơi khác nếu không muốn  ở lại Aleppo nhưng họ không tin Tổng thống Assad là con người có lòng ngay.

Cuộc chiến Aleppo có thể tạm ngưng,  chế độ Assad có thể tạm ổn định nhưng cuộc nội chiến chưa chấm dứt bởi Assad chỉ  kiểm soát một phần tư lãnh thổ Syria trong khi phần còn lại nằm trong tay những nhóm kháng chiến khác nhau bao gồm cả  nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Nhiều nơi khác trên thế giới từ Trung Đông, Phi Châu,  Âu Châu đến  Á Châu  bom vẫn nổ bất cứ ở chỗ nào giết người vô tội bởi bàn tay những người ác tâm vì lý do tôn giáo, chủng tộc hay mưu đồ chính trị. Những sắc tộc hay tôn giáo thiểu số bị kỳ thị, đàn áp hay bị bách hại như ở Ai Cập, Miến Điện. Tại Nam Dương, chỉ một câu nói xem ra rất bình thường mà đô trưởng Jakarta vốn được hàng triệu người yêu mến bỗng chốc bị hàng trăm ngàn người xuống đường đòi bỏ tù, xử án vì bị cho là phỉ báng tôn giáo.

Tôn giáo nào cũng dạy yêu thương đồng đạo và đồng loại nhưng có nhiều người đã nhân danh tôn giáo để bách hại kẻ khác đạo và ngay những người đồng đạo. Vì vậy mà chiến tranh và bạo động vẫn tiếp diễn hàng ngày, khắp mọi nơi trên trái đất này.

Trong vài ngày nữa, người Thiên Chúa giáo sẽ mừng lễ Giáng sinh. Đây là dịp để mọi người nghỉ ngơi, sum họp với gia đình và cũng là dịp để suy gẫm về ý nghĩa của ngày nghỉ lễ. Người Thiên Chúa giáo mừng ngày ra đời của Đức Ki-tô với   thông điệp đem lại tình yêu và sự hy sinh cho tha nhân.

Trong thông điệp Giáng sinh mà Thủ tướng Úc Malcolm Fraser gởi cho độc giả TiVi Tuần-san tuần này,  ông nói rằng dù quý vị theo đạo nào hay không có niềm tin tôn giáo, thì chính tình yêu, sự tha thứ, lòng quảng đại– không đặt điều kiện làm cho người Úc gần nhau một cách tốt đẹp nhất mà họ có thể làm được.

Thủ tướng Turnbull nói chúng ta hãy hãnh diện với những thành quả mà chúng ta đã đạt và biết ơn về những gì Thượng đế đã ban cho. Mà điều quan trọng Úc là một xã hội đa văn thành công nhất trên thế giới  mà nguyên tắc cơ bản là chúng ta biết tôn trọng nhau.

Thật vậy, chúng ta, nhất là những di dân và tị nạn là những người may mắn được sống ở đất nước phúc địa, hiền hòa, khoan dung, chúng ta càng có bổn phận bảo vệ sự an lạc của xứ sở này bằng tình thương yêu và tôn trọng nhau, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc. Bởi tất cả chúng ta đều là người Úc.

Chớ gì sứ thông điệp của hai ngàn năm trước khi Đức Ki-tô giáng trần được người đời đón nhận một cách chân thành để thế giới được bình an.

TiVi Tuần-san kính chúc Quý Độc giả một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và an toàn.

Niềm vui của người Việt

Vào những ngày cuối năm, chúng ta được nghe những tin đáng phấn khởi liên quan đến người Việt tại Úc và ở quê nhà về việc học hành.

Trong kỳ thi VCE vừa qua hai nữ sinh tú tài của trường công lập Braybrook College đã đạt thành tích đáng kể: cô Chi Vũ được 99.05 điểm ATAR và cô Dung Cao được 93.45 điểm. Trong khi đó khảo sát  PISA đối với 72 nước, học sinh Việt Nam đứng trước Mỹ và Úc về khoa học và toán. Nếu có dân chủ, Việt Nam sẽ khá hơn nữa. Mong thay.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1604 phát hành ngày 21.12.2017)