Đã 42 năm vẫn còn công an văn hóa ngu dốt

03 Tháng Năm, 2017 | Bình Luận

Mấy tuần lễ vừa qua, người Việt khắp nơi bàn tán về việc nhà nước với tiêu ngữ “đôc lập tự do hạnh phúc” cấm 5 bản nhạc được gọi là “nhạc vàng” sáng tác trước năm 1975. Việc cấm đoán này, dĩ nhiên chỉ ảnh hưởng đối với những ca sĩ và các cơ sở phát hành đĩa nhạc hay các tổ chức trình diễn văn nghệ trong nước mà thôi. Ngày 4.4 ông Nguyễn Đăng Chương, cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết các ca khúc sáng tác trước năm 1975 nếu bị sửa lời so với bản gốc sẽ bị cấm lưu hành vĩnh viễn.

Báo Người Lao Động đưa tin ông Nguyễn Đăng Chương khẳng định như sau: “5  ca  khúc sáng tác trước năm 1975 bị tạm dừng lưu hành mới đây là Con đường xưa em đi (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương), Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh – Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An) đều đã bị sửa lời. Những bản nhạc mang tên 5 ca khúc này nhưng bị sửa lời sẽ bị cấm lưu hành vô thời hạn”. Như thể quá lo lắng bảo vệ bản quyền tác giả, ông cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật nói thêm rằng, nếu bản gốc được tìm thấy và có chữ  ký xác nhận của tác giả thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành cấp giấy phép lưu hành. Còn hiện tại, những bản nhạc có lời sai so với bản gốc sẽ bị cấm lưu hành vô thời hạn.

Cũng theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết khi có những thông tin về việc tạm dừng phát hành 5 ca khúc này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã không nhận được bất cứ phản hồi nào của các tác giả. Nhưng trong số tác giả 5 ca khúc nói trên, chỉ 2 người còn sống. Lam Phương ở Mỹ và Lê Dinh ở Canada nói mấy ông Việt Cộng độc tài cho hát hay cấm, các ông không quan tâm.  Còn tác giả Diên An, một người sống ở Miền Nam nhưng sau này được nhà nước tặng cho danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nói ca khúc Đừng gọi anh bằng chú không phải của ông và ông không hiểu tại sao người ta nói hay ghi tên ông trên bản nhạc đó.

Bài hát “Con đường xưa em đi” của Châu Kỳ-Hồ Đình Phương lại được phép lưu hành trở lại. (Photo source: Pháp luật)

Riêng ca khúc Đừng gọi anh bằng chú nay đã có người chị ruột của tác giả lên tiếng với báo Dân Trí,  “thắc mắc không hiểu tại sao ca khúc này lại bị cấm”. Bà Phạm Thị Nguyệt nói tác giả là Anh Thy, tên thật Phạm Văn Khổn,  chết lúc 31 tuổi đã sáng tác ca khúc  được ưa chuộng này lúc ông mới ngoài 20. Em trai bà trao quyền cho ông bố nhưng ông cũng đã chết.

Kẻ chết không thể phản hồi. Người sống như Lam Phương và Lê Dinh thì bất cần. Những người còn lại như chị của Anh Thy, con trai của Minh Kỳ và vợ của Châu Kỳ chỉ nói rằng họ rất tiếc là những bản nhạc hay như thế mà bị cấm. Bà vợ Châu Kỳ kể với báo Dân Trí khi còn sống, Châu Kỳ nghe nói ca khúc bị cấm bởi hai cụm từ “Chiến trường anh bước đi” và “Nơi đây phiên gác canh dài”, sợ cơ quan chức năng ngại hai cụm từ đó nên ông Châu Kỳ đã sửa thành “Lối mòn anh bước đi” và “Nơi đây thao thức canh dài”.

Nhưng ông chồng chỉ mới bàn luận chứ chưa sửa vào bản nhạc. Theo bà có lẽ chồng bà gặp bàn bè nói về ý định sửa lời nhưng có đơn vị nào đó xin cấp giấy phép đã tự sửa lời mà chưa hỏi ý kiến của gia đình bà. Thế là tuy gia đình Châu Kỳ có giữ lại bản gốc, nhưng do bị sửa lời, nên vẫn bị cấm vô thời hạn.  Bốn ca khúc còn lại lời vô tội vạ như Đừng gọi anh bằng chú cũng bị lâm vào trường hợp đó, nhưng làm sao biết hát sai lời khi không có bản gốc?  Phải trưng “bản gốc” để so sánh mới được, chứ không nên nói miệng. Mà chắc gì còn ai đó giữ bản gốc!

Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng ngoại giao và nay là đại sứ VN tại Nga, cũng  nhập cuộc. Người được cho là có máu nghệ sĩ, đầu óc “cấp tiến” với câu nói để đời “So sánh dân chủ ở Mỹ và dân chủ ở VN thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu”  cho rằng  “Lối mòn anh bước đi” thì được nhưng “Chiến trường anh bước đi” thì phải đặt vấn đề: chiến trường nào? Có phải chiến trường chống dân tộc không?

Có khá nhiều bài hát của Miền Nam bị các ca sĩ đổi một số lời vì vô tình hay cố ý. Và rất nhiều bài có từ “anh” bị đổi thành “em” và ngược lại, liệu có bị cấm vĩnh viễn không?   Đã 42 năm rồi mà công an văn hóa vẫn còn bày trò cấm nhạc của Miền Nam thì đất nước không thể có hòa giải hòa hợp, như  họ rêu rao được. (Tin mới nhất: lại cho phép hát 5 ca khúc mới bị cấm. Quả là trò hề!)

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1621 phát hành ngày 19.04.2017)