CSVN coi chừng: 42 năm sau dân đã bớt sợ hãi!

17 Tháng Năm, 2017 | Bình Luận
Một tháng lễ tưởng niệm Ngày 30/4 được tổ chức tại St Ignatius Church, Richmond. (Hình TVTS)

Ngày cộng quân chiếm Sài Gòn, người dân Miền Nam sống trong hãi hùng. Liệu sẽ có một cuộc tắm máu như người ta đồ đoán hay lo ngại không?  Người cộng sản Việt Nam luôn tự hào những điều “ngụy quân ngụy  quyền” Sài Gòn và “đế quốc” Mỹ tuyên truyền là láo khoét, vì người cộng sản rất nhân đạo, đảng rất khoan hồng.

Máu không chảy thành sông, nhưng hàng trăm ngàn người đã bị Việt Cộng bắt đi cải tạo, học tập mà thực chất là bị tập trung lao động, một loại tù khổ sai kiểu mẫu Liên Xô và Tàu Cộng. Đó là sự  “khoan hồng” mà chế độ mới dành cho quân nhân, công chức Miền Nam. Với dân thường, một số đông bị đẩy ra khỏi thành phố hay bị đưa đi các vùng  kinh tế mới.

Chính sách nhà tù và đày đọa người dân Miền Nam thất trận kéo dài trên một thập niên cho đến khi họ bắt chước Liên Xô đổi mới để mong tồn tại. Tưởng rằng sẽ theo gót Liên Xô và anh em xã hội chủ nghĩa Đông Âu mà đi đời nhà ma cái chính quyền độc tài độc ác, nhưng Việt Cộng lại bám chân Tàu Cộng để tiếp tục cai trị đất nước. Và hậu quả là mất đất, mất đảo, mất biển vì cái gọi là “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”.

Không những người dân Miền Nam mà ngay cả người dân Miền Bắc và rất nhiều tầng lớp trí thức cả nước, những người từng một thời là đảng viên cộng sản, đứng dưới cờ búa liềm và cờ sao vàng đánh Pháp thực dân, đánh “Mỹ-Ngụy” nay đã giác ngộ. Sự phản tỉnh này khiến một số người bỏ đảng, công khai phê bình chế độ. Một số trí thức và cựu bộ đội, công an đã công khai chỉ trích giới cầm quyền và cho rằng chủ nghĩa cộng sản không còn thích hợp nữa.

Người dân thấp cổ bé miệng cũng lần lượt đứng lên để tranh đấu cho quyền lợi của họ, cụ thể là  ruộng đất. Sự xung đột xảy ra hàng ngày, từ Nam chí Bắc, kéo dài cả chục năm nay. Những cuộc biểu tình, khiếu nại không được giải quyết đã đưa đến những cuộc bạo động. Sự chống cự việc chiếm đoạt đất đai đầu bởi vài người, vài gia đình, nay bởi cả làng, thậm chí bởi cả xã như vụ Đồng Tâm vừa qua.

Việc làm của nhân dân xã khi bắt 38 cảnh sát và cán bộ thi hành lệnh cưỡng chiếm làm con tin, xét về mặt pháp lý thông thường, là sai. Đây là một sự kiện hi hữu. Nhưng nhà cầm quyền độc tài dù trước đây rất sắt máu, cũng đã phải chùn tay không dám dùng bạo lực để giải vây con tin bởi họ phải đối phó với hàng ngàn người dân đang trong bước đường cùng, có thể làm hại con tin.

Cuối cùng, một ông tướng công an ủy viên trung ương đảng kiêm phó bí thư Thành ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố thủ đô đã phải làm theo lời dân, xuống tận nơi thương lượng và ký giấy trước nhân dân xã Đồng Tâm cam kết thanh tra lại việc chiếm đất và nhất là không truy tố  những người tham gia vào việc bắt con tin.

Những chuỗi sự kiện và sự cố vừa nhắc  nói lên điều gì?

Chủ nghĩa cộng sản và yêu nước kiểu cộng sản đã hết thời, nếu không muốn nói chỉ là chuyện cổ tích. Người cộng sản đích thực chỉ có thể nhớ lại một thời huy hoàng khi mà nhân dân cùng đồng tâm đánh đuổi thực dân Pháp sau gần 100 năm  đô hộ. Cuộc chiến đó là một thiên anh hùng ca. Nhưng cuộc chiến huynh đệ tương tàn 20 năm sau đó là một tham vọng ghê tởm được người cộng sản quốc tế như Hồ Chí Minh ngụy trang dưới lớp vỏ giành độc lập từ tay đế quốc Mỹ.

Dù bị nhồi sọ hay chỉ vì lòng tự ái mà có những người đã vào Nam chiến đấu, nhưng sau khi “giải phóng” Miền Nam, nhiều người đã vỡ mộng hay phải ngậm ngùi khóc. Bởi họ đã sai lầm. Vài chục năm sau, họ phản kháng vì thấy họ bị lừa cho tham vọng của tập đoàn lãnh đạo cộng sản.

Thật vậy, người cộng sản bây giờ chỉ còn lý tưởng duy nhất là bám vào chính quyền để vinh thân phì gia. Cái gọi là giai cấp vô sản bây giờ trở thành những nhà tư bản, giàu có do tham nhũng, sống phè phỡn trên sự nghèo khổ của đại đa số dân chúng. Vì vậy, người dân đã vùng lên. Bắt con tin để trao đổi có thể chỉ là bước đầu, của một xã. Đã 42 năm qua từ ngày “thống nhất”, rõ ràng người dân đã bớt sợ hãi. Khi không còn sợ thì chưa biết điều gì khác sẽ xảy ra!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1623 phát hành ngày 03.05.2017)