Đồng Tân: Đừng nghe những gì cộng sản nói!

05 Tháng Bảy, 2017 | Bình Luận
Một người dân chào nhóm cảnh sát cơ động khi họ được thả tự do hôm 22.4. Photo Courtesy: Reuters

Chiều ngày 13 tháng 6 vừa qua, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội để điều tra về hai tội danh “bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tin này được báo chí trong nước phổ biến gây ngạc nhiên cho những người trong nước, đặc biệt là nhân dân xã Đồng Tâm khi họ được người đứng đầu thủ đô về mặt hành chánh, một ủy viên trung ương đảng, một thiếu tướng và là cựu giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cam kết bằng giấy tờ trước mặt hàng ngàn người dân Đồng Tâm vào ngày 22 tháng 4 năm 2017  là “Không truy cứu hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm”.

Ngày đó, bí thư xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan đã cầm đọc tờ cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  và công chúng cũng đã thấy được tờ cam kết viết tay có sự chứng kiến của các luật sư, đại biểu quốc hội và viên chức cấp tướng của chính quyền trung ương. Ông Nguyễn Đức Chung đã được nhân dân Đồng Tâm hoan hô khi ông đưa 19 con tin còn lại đang bị giam giữ ra khỏi nhà văn hóa của xã Đồng Tâm.

Nhân dân Đồng Tâm chắc chắn tin vào lời hứa của người đứng đầu Thành phố, của một tướng công an nên mới trả tự do cho các con tin. Vì vậy, một ngày sau khi có tin công an khởi sự truy tố những người có liên quan đến vụ bắt giữ con tin, cụ Nguyễn Đình Kình, một bô lão của xã và là người có 56 tuổi đảng, đã gọi điện thoại cho tướng  Chung để hỏi tại sao có chuyện  như vậy sau khi nhân dân Đồng Tâm đã được ông cam kết bằng giấy tờ.

Nhưng cụ Kình cho biết ông Chung trả lời rằng việc ông ký giấy không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm tuy có chữ ký của ông nhưng không có con dấu! Cụ Kình nói tuy không có con dấu, nhưng ông Chung đã có lăn tay vào giấy cam kết, là một bằng chứng. Tuy nhiên ông Chung  lại nói với cụ Kình quyền khởi tố là của cơ quan pháp luật chứ không phải của ông!

Cụ Lê Đình Kình. Photo courtesy: Youtube

Cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, là một người lãnh đạo nhân dân xã trong vụ tranh chấp đất đã bị bắt cóc, giam giữ, đánh đập đến bị thương tích và chỉ được trả tự do sau cuộc thương lượng trả tự do cho 19 con tin còn lại  của nhà nước. Trả lời một phóng viên của BBC Tiếng Việt, cụ Kình nói: “Đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng. Có đảng có tất cả, nhưng nếu cứ để những kẻ tham ô không bị xử lý mà là xử lý người dân tố tham ô thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo”.

Câu nói của cụ Kình chỉ là nói đầu môi chót lưỡi của rất nhiều người dân trước bạo quyền,  hầu được ân huệ hay để yên thân trước cường quyền. Câu sau vừa vuốt ve vừa mỉa mai, bởi chính đảng đã cướp đất, bắt giữ dân nên nhân dân mới phản đối và tự vệ bằng bắt giữ con tin. Cụ Kình đã nói lên một sự thật rằng với cái đà này, đảng sẽ mất quyền lãnh đạo, tức là bị lật đổ! Vì “có đảng mất tất cả”, cụ Kình đã thay mặt nhân dân Đồng Tâm và cả nước cảnh cáo đảng CSVN.

Khi vụ dàn xếp trao trả con tin do Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được thực hiện với tờ cam kết, nhiều người đã đặt dấu hỏi trong đó có tờ TiVi Tuần-san, liệu với lời hứa không truy tố hình sự người dân xã Đồng Tâm có trở thành một tiền lệ nguy hiểm không? Nhưng nếu không hứa thì chắc chắn cuối cùng  một số con tin và nhân dân có thể sẽ thiệt mạng.

Người đứng đầu thành phố đã quyết định phương hướng “trao đổi tù binh” với lời hứa không truy tố người dân xã. Sự việc kéo dài nhiều ngày, do đó không những quan chức thành phố đã có bàn thảo với nhau  mà còn hỏi ý kiến của lãnh đạo tối cao là Bộ Chính trị. Đảng CSVN luôn khẳng định là người lãnh đạo đất nước, do đó đảng vừa cầm quyền, vừa làm luật vừa phán xử. Khác với các chế độ dân chủ, cả ba quyền vừa nói đều nằm trong tay đảng thì cần gì ông Chung phải bán cái cho “cơ quan pháp luật” hay nói biên bản không có con dấu?

Ngày đó, trong khi nhân dân Đồng Tâm thở phào với cam kết của ông Chung, người Việt ở hải ngoại đã lặp lại câu nói của ông Thiệu “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1630 phát hành ngày 21.06.2017)