Cờ Vàng bay trên Thành phố Yarra

12 Tháng Bảy, 2017 | Bình Luận
Vào sáng Thứ Hai 19/6, Ngày Quân Lực VNCH, Cờ Vàng được kéo lên tại tòa thị chính Collingwood. (Hình: TVTS)

Bạn đọc đã được xem khá đầy đủ hình ảnh lễ thượng kỳ cờ VNCH long trọng tại tòa thị chính ở Richmond của Thành phố Yarra trong ngày Thứ Bảy 17 tháng 6 vừa qua và sau đó một buổi thượng kỳ vào Thứ Hai 19 tháng 6 (tức ngày kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại tòa thị chính ở Collingwood, là hai trong ba nơi cộng đồng Việt Nam được Hội đồng Thành phố (HĐTP) Yarra chấp nhận cho treo cờ VNCH, nay được chính thức gọi là Cờ Vàng (Yellow Flag).

Gọi như vậy vì trên thực tế VNCH không còn tồn tại, nhưng Cờ Vàng nay là một biểu tượng của người tị nạn, một di sản văn hóa của người VN. Để vinh danh sự đóng góp của người Việt tị nạn, toàn thể 9 nghị viên của HĐTPđã chấp nhận yêu cầu  của cộng đồng VN được thượng kỳ lá Cờ Vàng tại 3 cột cờ của các tòa thị chính thuộc thành phố.

Cả năm qua, nhà nước Cộng hòa XHCNVN thông qua tòa đại sứ của họ ở Canberra, đã áp lực với Chính phủ Úc và HĐTP Yarra để không cho treo Cờ Vàng tại các trụ sở hành chánh của thành phố. Bộ Ngoại giao Úc đã nhiều lần cảnh cáo HĐTP Yarra về những hậu quả ngoại giao và thương mại do việc treo Cờ Vàng bởi mậu dịch giữa hai nước đã lên quá bạc tỉ đô la và nguồn lợi do hơn 13,000 du học sinh từ VN mang lại cho nền kinh tế Úc.

Nhưng Chính phủ Canberra không có quyền cấm Thành phố Yarra treo cờ của bất cứ nước nào hay tổ chức nào tại các cơ sở của họ, miễn thành phố tôn trọng nguyên tắc cờ Sao Nam Tào của Úc là cờ quốc gia, phải được đặt ở vị trí trang trọng và xứng đáng nhất. Vì, thế, cộng đồng VN, đặc biệt là những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba đã tích cực vận động với các nghị viên của HĐTP mới được bầu cuối năm ngoái trong đó có một tân nghị viên là một người trẻ gốc Việt để cả hội đồng nhất trí cho phép treo Cờ Vàng trước sự tức giận của tòa đại sứ VN.

Sự kiện Cờ Vàng tung bay trên cột cờ các tòa thị chính của TP  Yarra đã được báo mạng TiVi Tuần-san đưa lên youtube và facebook của mạng lưới báo điện tử nhà www.tvtsonline.com.au đã làm một số người cộng sản tức giận điên tiết, viết những lời bình luận kém hiểu biết và thiếu văn hóa. Ở Việt Nam, đảng và nhà nước có thể bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến, nhưng Úc là xứ tự do dân chủ, tại sao người Việt tị nạn và   người Việt di dân không sử dụng quyền tự do ngôn luận để nói lên sự thật, một sự thật hiển nhiên là Cờ Vàng tượng trưng cho dân chủ và tình người trong khi Cờ Đỏ (sao vàng) tượng trưng cho độc tài và phi nhân như Linh mục Chánh xứ St John The Baptist Hoàng Kim Huy nói với quan khách Úc- Việt trong ngày lễ thượng kỳ Cờ Vàng lần đầu tiên tại tòa thị chính ở Richmond?

Những lời phát biểu mong một ngày nào đó Cờ Vàng sẽ được kéo  lên tại VN như của cựu chiến binh Úc Steve Lowe bị mấy người ở VN nói là chuyện nằm mơ, hoang tưởng bởi họ nghĩ rằng Đảng CSVN sẽ trường tồn muôn năm. Lịch sử nhân loại cho thấy chẳng có cái chủ nghĩa hay chế độ nào muôn năm. Có ai đoán rằng đất nước đẻ ra chính quyền cộng sản đầu tiên như Liên Xô chỉ tồn tại khoảng 70 năm? Có ai nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản ngày nay chỉ tồn tại ở một vài quốc gia như Việt Nam, nhưng đã phải biến thái để tồn tại với nền  “kinh tế thị trường” hay pha giống với cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”? Có ai tưởng tượng nước Nga đã loại bỏ lá cờ búa liềm (mà cộng sản VN dùng làm cờ đảng của họ) để trở lại với lá cờ của thời Nga hoàng?

Chính quyền của Đảng CSVN chắc chắn một ngày nào đó sẽ sập,   do chiến tranh khu vực  gây nên hay do đấu đá nội bộ. Việc các nhóm lợi ích trong đảng tranh giành và chiếm đất của dân  sẽ buộc người dân đứng lên lật đổ chế độ này. Đồng Tâm không phải là đầu mà cũng chưa hẳn là cuối. Một khi Đảng CSVN không còn thì dân cả nước sẽ quyết định lá cờ. Cờ Vàng chưa chắc được chấp nhận, nhưng Cờ Đỏ  sẽ bị loại, vì nó là chứng tích của nợ máu, tội ác đẩy dân tộc vào một cuôc chiến vô ích làm hàng triệu người chết, hàng trăm ngàn người bị đọa đày trong ngục tù, chỉ vì cái chủ nghĩa ngoại lai– cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng -phát xuất từ Nga, từ Tàu!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1631 phát hành ngày 28.06.2017)