Vì an ninh quốc gia chớ để Trung Cộng bắt nạt

03 Tháng Một, 2018 | Bình Luận
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Canberra ngày 24.3.2017. Photo Courtesy: Reuters

Trong mấy tuần lễ qua, cả nước Úc đã nghe những điệp khúc rất quen thuộc từ Bắc Kinh của các tờ Hoàn cầu Thời báo, Nhân dân đến tòa đại sứ Trung Cộng ở Canberra rằng  chính phủ Úc đã có những lời tuyên bố “vô trách nhiệm” làm tổn thương sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị giữa hai nước.

Vào tuần lễ trước khi quốc hội liên bang nghỉ Giáng sinh, Chính phủ Turnbull đã trình cho quốc hội một dự luật thay đổi lớn chưa từng thấy về tình báo và gián điệp nhằm ngăn chặn sự can thiệp của ngoại quốc vào sinh hoạt chính trị và nền dân chủ của Úc. Dự luật buộc những người nào có sự liên hệ với ngoại quốc (foreign interference laws/ foreign agents registration acts) phải đăng bạ.

Của đáng tội, dự luật áp dụng cho các nước ngoài kể cả những đồng minh lâu đời của Úc nhưng được đưa ra khi xảy ra những vụ các chính trị gia Úc thuộc lưỡng đảng nhận tiền của tài phiệt Tàu và có những lời tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh, đi ngược lại chính sách của cả hai đảng, cụ thể là trường hợp Thượng nghị sĩ Sam Dastyari. Ông này là một trung gian quyền lực trong đảng Lao động, một ngôi sao đang lên và hai lần bị sa thải khỏi hàng ghế trước của Lao động vì có dính dáng với Trung Cộng  và cuối cùng đã tuyên bố từ chức thượng nghị sĩ vào tuần qua.

Tòa đại sứ Trung Cộng tại Canberra đã có những lời tuyên bố mạnh chưa từng thấy gọi những tường thuật trên báo chí Úc về “cái  gọi là sự thâm nhập và ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc” là những “tin tức bịa đặt”. Tòa đại sứ nói “những tường thuật đó mang cái não trạng của thời Chiến tranh Lạnh, thiên kiến chính trị phản ảnh một thứ bệnh hoang tưởng và kích động chống Trung Quốc”.’

Chưa hết, tòa đại sứ còn cho rằng “những tường thuật đó không những vu cáo một cách không chính đáng Chính phủ Trung Quốc mà còn phỉ báng một cách tùy tiện các sinh viên Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa ở Úc với thành kiến về chủng tộc, là điều đã phá tan danh tiếng của Úc như là một xã hội đa văn”.

Hoàn cầu Thời báo, bản tiếng Anh của tờ Nhân dân, đã không ngớt tấn công Úc, cho rằng nước Úc  đã hưởng lợi nhờ làm ăn buôn bán với Trung Quốc, không những đã không biết ơn mà còn quay lưng coi bạn hàng lớn nhất của Úc như một kẻ thù. Tờ báo đảng diều hâu này cảnh báo Úc sẽ lãnh hậu quả đau đớn nếu cứ tiếp tục coi Trung Quốc là kẻ thù.

Ai cũng biết rằng nhờ làm ăn với  Trung Cộng trong mấy năm qua mà kinh tế của Úc  luôn tăng trưởng đều đặn. Mậu dịch giữa Úc và Trung Cộng hiện lên đến $175 tỉ đô la mỗi năm, cao gấp ba lần mậu dịch với Hoa Kỳ. Du khách Tàu cũng là nguồn thu nhập lớn của Úc với dự phóng số du khách từ Hoa Lục đến Úc sẽ tăng lên tới 3.3 triệu người mỗi năm vào năm 2026. Và khỏi cần nói, du học sinh từ Trung Quốc đóng góp rất lớn vào ngân sách của các trường đại đọc.

Nhưng những lợi lộc kinh tế ở trên không có nghĩa Úc sẽ phải bỏ quên quyền lợi an ninh của quốc gia. Úc không thể là sân sau của Trung Cộng. Họ không được phép dùng tiền bạc để ảnh hưởng đến chính trị và nền dân chủ của chúng ta. Họ không được lấy, nhận hay đánh cắp những bí mật về kỹ thuật cao cấp của chúng ta. Bởi vậy phải có luật cấm người ngoại quốc ảnh hưởng đến chính trị Úc, luật đăng bạ làm đại diện ngoại quốc (foreign agent registration).

Đã lâu lắm rồi khi Trung Cộng mở cửa làm ăn với thế giới bên ngoài, chúng ta quên rằng Trung Quốc là một nước cộng sản, được người Việt Nam gọi một cách chính xác là Trung Cộng. Mà cộng sản thời Chiến tranh Lạnh (Liên Xô và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa)  cũng giống thời nay mà thôi: nghĩa là có gián điệp, có mua chuộc, có lũng đoạn.

Đã đến lúc chính phủ Úc phải mở rộng làm ăn với những nước đông dân và dân chủ như Ấn Độ, Nam Dương. Hợp tác bốn chiều (Úc-Mỹ-Nhật- Ấn) mà Úc mới khởi động trở lại không chỉ về chiến lược quân sự mà còn về cả kinh tế nữa. Để Bắc Kinh không còn giở cái trò dọa nạt vì không có mợ chợ vẫn đông vậy!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1656 phát hành ngày 20.12.2017)