Hỏi và giải đáp 345: Vì ‘tình’ hay ‘tiền’?

06 Tháng Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu Y, một người mẹ trẻ đã một lần tan vỡ và nay đang muốn làm lại cuộc đời… Xin tóm tắt hoàn cảnh của cháu như sau:

Y đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây mấy năm, hiện sống với đứa con nhỏ; tài chánh thoải mái vì cha mẹ có business. Tuy còn trẻ đẹp, thon gọn (khá sexy), trong mấy năm qua, Y bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh vì ‘đã quá sợ cái miệng của đàn ông’.

Nguyên nhân: A, chồng cũ của Y là một người tán tỉnh dịu dàng ngon ngọt chưa từng thấy trên cõi đời này. Nhưng sau khi lấy nhau, A đã để lộ bộ mặt thật là một tay đào mỏ tệ hại nhất trên cõi đời. A lợi dụng thành công của gia đình Y không chỉ để cung phụng bản thân mà còn để bao gái…, cho nên sau chưa đầy 2 năm, Y đã dứt khoát chia tay với sự hậu thuẫn của gia đình.

Nay, Y lại đang lâm vào hoàn cảnh cũ: đó là có cảm tình với B, một người đàn ông cũng có ưu điểm ‘ngọt xớt’ như A, cho nên Y lại thấy nghi ngại…

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Hiện nay cháu giống như con chim đã bị thương một lần, hơi chút là giật mình lo sợ.

Viết một cách đúng đắn thì đàn ông con trai có hay không có tài ăn nói, tán tỉnh thì cũng đều có thể là người tốt, người xấu xấu. Xưa nay, khi các tác giả viết sách khuyên đàn bà con gái chúng ta phải cẩn thận đề phòng những anh chàng miệng dẻo như kẹo kéo chỉ vì nguyên nhân sau đây: họ sợ chúng ta mê mẩn trước những lời ngọt ngào ấy mà quên đi việc tìm hiểu, nhận xét, đánh giá con người thật của anh ta – một con người có thể tốt mà cũng có thể xấu.

Vậy đứng trước hoàn cảnh hiện nay, cháu không có gì phải lo sợ, bối rối. Cứ bình tĩnh nhận xét, tìm hiểu. Và muốn tìm hiểu người nào một cách chính xác, trung thực thì phương cách tốt nhất là đừng để người ấy biết chúng ta đang tìm hiểu.

Nghe sơ qua thì mâu thuẫn nhưng đó chính là nguyên tắc nhận xét con người.

Cái kẹt nhất cho cháu hiện nay là cháu có vốn liếng. Vì thế, giống như trước đây cô đã khuyên một bạn gái ở vào hoàn cảnh tương tự,  cháu nên tìm cách này cách khác cho B biết cháu chỉ là ‘người làm công’ cho ba má, đứng trông nom quán xuyến mọi việc, còn của cải là của ba má.

Nếu B là người yêu thương cháu thực sự, và có ý định tiến tới, thì khi biết sự thật (cho dù không thật), B sẽ không thay đổi hoặc giảm tình cảm dành cho cháu.

Còn trường hợp anh chàng nuôi mộng ‘cơm no bò cỡi’ thì sẽ tìm cách dãn ra, hoặc nếu có tiếp tục theo đuổi thì cũng chỉ với mục đích hưởng thụ thân xác cháu chứ không có ý định tiến tới hôn nhân.

Bên cạnh đó, cháu cũng có thể khôn khéo tìm hiểu về thành tích của B trong quá khứ, qua bạn bè của anh chàng. Có rất nhiều chuyện mà thoạt nghe chẳng có gì quan trọng, nhưng chỉ cần tinh ý một chút, chúng ta sẽ khai thác được và dần dần đúc kết thành một bản lý lịch khá chính xác.

Nhưng nói gì thì nói, không một ai trong chúng ta – kể cả các thầy cô hành nghề tử vi bói toán – có thể biết trước tương lai, hậu vận của mình. Vì thế, việc cháu tìm hiểu, đánh giá B cũng chỉ có giá trị tương đối. Chỉ sau khi chung sống với nhau, thạm chí có khi phải đợi nhiều năm sau, mới biết cháu đã găp được ‘nice guy’ hay lại ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa’!

Một việc phụ nữa nhưng cũng không nên bỏ qua là cháu phải kín đáo quan sát tình cảm thái độ của B đối với đứa con riêng của cháu.

Một khi yêu mẹ thật lòng thì phải thương cả đứa con, còn ngược lại, khi đã không thương được đứa con thì tình yêu dành cho người mẹ, nếu có cũng chỉ là thứ tình yêu hời hợt, vụ lợi mà thôi. Tình yêu loại này, nếu gặp mọi điều kiện thuận lợi, cũng có thể bền đấy, nhưng không đáng quý, và không có gì bảo đảm.

Cô,
Thanh Lan