Nước mắt của những lãnh tụ CS trước tòa

14 Tháng Hai, 2018 | Bình Luận
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Photo: Reuters)

Có lẽ chưa bao giờ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam bị phơi bày ra trước công luận qua đại án Đinh La Thăng -Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong phiên xử tại tòa án Hà Nội từ ngày 8 đến 21 tháng Giêng vừa qua. Một đảng được thành lập trên 80 năm, nắm quyền nửa nước  trên 70 năm và cai trị cả nước trên 40 năm, tự xưng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam”“sẽ mãi mãi sáng ngời trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế” (tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Ai đang sống dưới chế độ của  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay đã từng có thời sống ở trong nước trước khi vượt biên hay di dân đều đã hơn một lần nghe những câu như sau, được các lãnh tụ nói hay đăng trên báo đảng và báo ngoại vi: “Thật hiếm có ở đâu trên thế giới lại có một Đảng chính trị được nhân dân toàn dân tộc yêu mến, suy tôn, coi Đảng là của chính mình như Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai tiếng “Đảng ta” đã trở thành niềm tin yêu, niềm tự hào và khát vọng của mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng đã kết tụ được tinh hoa, trí tuệ của cả dân tộc, đoàn kết “cả cộng sản và không cộng sản”, phá tan xiềng xích nô lệ, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và giải phóng xã hội. Ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác” (Tạp chí Tuyên giáo).

Tuyên truyền như thế, nhưng sự thật ra sao? Trong số 94 triệu người dân trong nước, may ra chỉ có khoảng 4 triệu đảng viên yêu mến, suy tôn, coi “Đảng  ta” là đảng của mình. Đỉnh cao trí tuệ và tinh hoa của dân tộc mà đảng CSVN tự xưng là một trò hề vì tập đoàn lãnh đạo gồm quá nhiều kẻ tham nhũng, có nhận thức kém, chỉ biết đến bản thân và gia đình họ.  Và ngoài lợi ích của đảng để đảng được tồn tại, trong đảng có rất nhiều nhóm lợi ích mà mọi người thấy qua đại án Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét và đang ra tay trừ khử những nhóm lợi ích đối lập mà cụ thể là bắt giam, đưa ra tòa xử hai đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Để đạt mục tiêu, bất chấp luật pháp quốc tế, bang giao hữu nghị với nước Đức, Nguyễn Phú Trọng ra lệnh phải bắt cho được Trịnh Xuân Thanh với bất cứ giá nào. Kết quả thế giới hôm nay diễn ra cảnh bắt cóc của thời chiến tranh lạnh như ngoại trưởng Đức tuyên bố. Hà Nội đã hành xử như Bình Nhưỡng của Bắc Hàn: bắt cóc, ám sát. Cũng trong ngày Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố “lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy”. Đinh La Thăng bị Hội đồng Xét xử của tòa án Hà Nội phạt 13 năm tù còn Trịnh Xuân Thanh vẫn lãnh án tù chung thân. Cả Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh  là “hạt giống đỏ” của đảng, đã ngồi ở những địa vị cao hàng đầu của đảng và nhà nước nhưng hai ông đã khóc  lóc xin xỏ như trẻ con (báo Giáo dục VN).

Ông Đinh La Thăng “cúi đầu xin lỗi Đảng, xin lỗi Nhà nước và bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước” và “xin Hội đồng Xét xử cho được ăn cái tết cuối cùng với gia đình trước khi thụ án” và “xin được làm con ma tự do”.  Trịnh Xuân Thanh khóc nhiều hơn và nói những câu ấu trĩ như “đề nghị Hội đồng Xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo sang Đức để có điều kiện gần gũi, chăm sóc vợ con”. Nhưng câu nói cuối cùng mới nực cười: “Cháu muốn gởi lời xin lỗi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện cho cháu được gặp bố mẹ, vợ con”. Vậy các ông tòa chỉ là ông phỗng đá của “bác Trọng”?

Hình ảnh này khác với những hình ảnh hiên ngang trước tòa của những phụ nữ gần đây bị những cái án rất nặng chỉ vì viết hay nói những lời trái ý đảng. Hai ông Thăng và Thanh là những lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước mà khóc lóc như vậy để mong lòng thương xót của tổng bí thư. Liệu còn bao nhiêu “hạt giống đỏ” của “đảng bác Hồ” sẽ khóc vì tội tham nhũng?

Tuần qua, Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch tập đoàn tàu thủy Vinashin bị bắt và ông Trọng lại nhắc câu “lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy”. Với đà này không chừng đảng CSVN sẽ cháy luôn trên đường tới nhà Nguyễn Tấn Dũng. Dân đang mong!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1662 phát hành ngày 31.01.2018)