Hỏi và giải đáp 348: “Một kinh nghiệm đau lòng” (3)

13 Tháng Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Sau lá thư của một nam độc giả và ý kiến của TL, mục TTBĐ đã nhận được thư của nữ độc giả KG nhận xét về lá thư của “nạn nhân” và đóng góp một số ý kiến. Trong tinh thần xây dựng và thể hiện sự vô tư, TL cho đăng nguyên văn, để mọi người suy nghĩ và nhận xét.

* * * 

Tôi đọc mục “Hỏi và giải đáp” số 346 – “Một kinh nghiệm đau lòng”. Tôi vừa buồn, giận và sau cùng là thấy bức xúc. Tại sao? Tại sao trên đời lại có thể có người vợ đối xử với chồng như vậy.

* Có một số điểm mà theo tôi là vô lý (trong bức thư) như sau:

– Thứ nhất: một người đàn ông mới có 35 tuổi (còn quá trẻ) lại học qua đại học, có nghề nghiệp, lương cao, có bao nhiêu cơ hội lấy vợ trẻ, đẹp, có học thức ở Úc. Những người như vậy khó chấp nhận về VN cưới vợ chứ đừng nói đến lấy vợ đã qua một đời chồng và đã có mấy đứa con (trừ trường hợp anh ta cũng đã qua một đời vợ, hoặc có một khiếm khuyết gì đó…)

– Thứ hai: anh ta mới có 35 tuổi, có 2 căn nhà là hiếm lắm, sao anh ta khá giả vậy lại chẳng để vợ ở nhà chăm con, lại bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Con cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ mà biết dọa kêu police?

– Thứ ba: cô ấy qua đây bao nhiêu năm nhỉ mà về VN đến 6 lần, để làm gì? Và với mục đích gì? Làm chồng sao không ngăn cản, kiểm soát vợ để rồi kêu than, quả là “nhu nhược”.

Tôi không tin trên đời lại có đàn bà “quá quắt” như vậy mà người chồng lại “nhu nhược” như vậy. Nếu tôi viết nói về đối phương tôi có thể diễn đạt theo cách của tôi: đoạn này “Gặp cô ấy ngoài đường, cô ấy cùng mấy đứa con tát vào mặt con, và la lớn kêu con đánh cô ấy…” cũng được sao?

Theo kinh nghiệm thực tế (mắt thấy tai nghe) của tôi thì những người bạn của tôi “được” chồng bảo lãnh qua Úc, họ đều phải nai lưng ra đi làm những công việc vô cùng vất vả, bị chủ sỉ nhục, bị gia đình chồng coi rẻ, nói xấu, để ý xoi mói vì họ luôn nghĩ rằng những người này dụ dỗ con cháu của họ để lợi dụng, bòn rút. Có gia đình còn “can dự ngầm” vào việc kiểm soát tài chánh gia đình con, cháu họ, vì sợ con dâu bòn rút tiền gởi về VN cho ngoại.

Có những người qua đây không có kinh nghiệm gì, nên để chồng toàn quyền nắm giữ và quyết định chi, thu, muốn gởi tiền về VN giúp cha mẹ còn bị cấm đoán và nặng nhẹ, v.v…

Chưa kể một số trường hợp do không được tìm hiểu và hiểu biết về nhau trước khi cưới (vì đa số là qua mai mối) qua đây mới vỡ lẽ ra chồng mình nghiện thói cờ bạc (kéo máy). Có người rượu chè (tuần nào cũng rủ bạn bè đến nhậu nhoẹt cuối tuần còn bắt vợ làm đồ nhậu). Có người lại trăng hoa, gái gú (mê xem phim sex qua mạng). Một số người vợ còn phải đi làm nuôi con và gánh luôn cái khoản nợ nần do chồng để lại từ các thói xấu của các ổng.

* Qua đây tôi có ý kiến như sau:

– Nếu các ông chồng có về VN cưới vợ thì trước hết nên chọn tính tình, đạo đức của bản thân và gia đình của người ta, có nghề nghiệp, học thức ở VN càng tốt. Không nên: chọn sắc đẹp trước hết, hoặc nghe lời “đường mật”…, hoặc nếu “sợ” hoặc “ấn tượng” thì tốt hơn hết là không nên về VN lấy vợ (ở vậy sướng hơn) vì một khi đã không tin nhau thì không bao giờ có hạnh phúc.

– Tôi không phải nói “thách thức” chứ có bao nhiêu người phụ nữ ở nước ngoài lên án các ông về VN cưới vợ. Nhất là các bà bị chồng ly dị và về VN cưới vợ trẻ, đẹp hơn (ở đời đã không ăn được thì thường phá cho hôi) các bà thậm chí căm thù, ghen ghét, tô vẽ ra đủ chuyện để bôi nhọ thanh danh của các cô gái VN. Nhưng tôi chứng kiến rất nhiều cảnh các ông chồng sau khi ly dị về VN cưới vợ trẻ, vẫn sinh đẻ 2, 3 thậm chí 4 đứa con và cuộc sống gia đình nhìn chung là ổn, không xảy ra ly dị lần II (chưa nói là rất hợp).

Qua đó cho thấy phụ nữ ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu; không hẳn là phụ nữ ở Úc đã tốt hơn phụ nữ ở VN (cũng từ 1 nguồn gốc ra cả thôi). Chưa hẳn lấy phụ nữ ở Úc đã tốt hơn ở VN, chỉ có những ai mù quáng, không sáng suốt khi chọn lựa thì lấy đâu cũng bị hậu quả, và nhất là khi đã “nhu nhược” thì nên trách mình trước.

Nói gì đi chăng nữa thì hằng năm vào dịp noel và tết tôi thấy rất nhiều đàn ông ở Úc, Mĩ cuốn gói về VN lấy vợ, vì chăng phụ nữ ỡ các nước sở tại có quá nhiều tính tốt, lại xinh đẹp sao chẳng giữ chân được các ông ở lại, đành “ngậm đắng nuốt cay” để các ông ra đi rồi còn lên án người khác quả là một việc không mấy đẹp.

KG