Hỏi và giải đáp 349: Một kinh nghiệm đau lòng (4)

15 Tháng Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau lá thư của một nam độc giả, ý kiến đóng góp của TL, và lá thư nhận xét cùng với ý kiến của nữ độc giả KG liên quan tới một đề tài tế nhị: về VN lấy vợ, TL những tưởng mọi người dù đồng ý hay không đồng ý, sẽ thông qua cuộc tranh luận này, nào ngờ có một nam độc giả không chịu thông qua, và đã mau mắn gửi điện thư cho mục TTBĐ.

Nhận thấy nội dung lá thư tuy đôi lúc có những lời hơi châm biếm, nhưng xét kỹ cũng là ý kiến xây dựng, lập trường của một tu mi nam tử, TL xin giới thiệu nguyên văn tới độc giả.

***

Kính thăm Cô Thanh Lan và Lão Ngoan Đồng,

Cháu phải tranh thủ viết thư này cho cô, bởi giữ trong lòng thì ấm ức, khó chịu lắm. Nguyên nhân là trên mấy số báo TVTS lừa qua, đã có chiến tranh lạnh về đề tài “về VN lấy vợ”.

Thú thật với Cô, đọc lá thư thứ nhất (của người chồng nạn nhân), cháu cũng có cùng tâm trạng bức xúc như cô TG, và trong đầu nêu ra nhiều nghi vấn về mức độ đáng tin của lá thư. Nhưng vì tác giả đã đưa cả tôn giáo của mình vào vụ này, cháu không dám nghĩ rằng anh bạn ấy bịa đặt.

Nhưng hai tuần sau, khi đọc lá thư góp ý của cô TG, cháu thấy vấn đề đã nổ lớn, có thể lôi kéo những thành phần khác “tham chiến”, cho nên cháu xin phép được viết ra những suy tư của mình, mong rằng sẽ không đụng chạm tới bất cứ ai.

Thứ nhất, theo cháu câu chuyện mà Cô gọi là đau lòng, nếu nói khó tin là khó tin ở hành động và tâm địa của cô gái – làm sao trên đời lại có người tệ hại, xấu xa đến như thế; chứ không phải khó tin vì những gì mà cô TG viết (một người đàn ông mới có 35 tuổi, tốt nghiệp đại học, lương cao, có bao nhiêu cơ hội lấy vợ trẻ, đẹp, có học thức ở Úc, làm sao lại về VN lấy vợ đã qua một đời chồng và đã có mấy đứa con…).

Cháu tin việc đó có thể xảy ra bởi vì chính cháu đã chứng kiến, tuy rằng không hẳn giống như thế. Ngoài ra, nhìn chung quanh, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thấy những mối nhân duyên xo-le: cô gái tuyệt đẹp, có học thức lấy chàng trai vừa ruộng vừa lười biếng; hoặc chàng trai ngon lành như diễn viên màn bạc, job thơm lại sánh duyên với cô gái nhan sắc dưới trung bình và nghèo xác xơ!

Bởi vì họ hòa hợp tâm hồn và nhận ra những cái đáng yêu của nhau mà người ngoài không thấy.

Thứ hai, tin hay không tin vào câu chuyện “Một kinh nghiệm đau lòng”, chúng ta cũng chỉ nên xem đây là một trường hợp cá biệt. Bởi vì việc trai gái Việt ở hải ngoại lập gia đình với người trong nước đã trở thành chuyện bình thường từ lâu lắm rồi, giờ này ai còn đặt thành vấn đề là quá hẹp hòi, thành kiến. Kể cả hôn nhân dị chủng, trước đây bị dị nghị, dè bỉu, nay đã trở thành phổ biến, bình thường, thì tại sao còn phân biệt hải ngoại với trong nước?!

Cháu xin thú thật với Cô và Lão, cháu đã một lần tan vỡ hôn nhân, đã từng có ý định về VN tìm người để xây dựng lại cuộc đời, nhưng chỉ vì thành kiến một số người vẫn còn dành cho các cô gái trong nước, mà cháu chưa thực hiện.

Sở dĩ có thành kiến này là do cả hai phía: mấy ông lớn tuổi về VN lấy gái trẻ bằng tuổi con gái mình; và một số (dù không nhiều) cô gái VN không lấy mấy ông già này thì lại lấy người ngoại quốc qua các văn phòng môi giới hôn nhân, cho nên đại đa số những cô gái đàng hoàng, tư cách cũng bị đánh giá dưới cái nhìn sai lệch ấy. Thật đáng buồn, phải không Cô và Lão?

Và đó cũng chính là lý do đã khiến đa số phụ nữ VN ở nước ngoài có cơ hội, và lý do để hằn học, đánh giá thấp các cô gái trong nước.

Vì thế, cháu nhận thấy ý kiến của Cô cũng như của cô TG đều đúng, nhưng phải chi cô TG trình bày với một giọng văn ôn hòa thì có phải là đạt được mục đích xây dựng không!

Cháu hiện mới chỉ trên dưới 35 mà chua cay ngọt bùi đã nếm đủ. Nhưng không vì thế mà cháu cay đắng, hoặc thành kiến với một tập thể nào. Bởi vì nếu thành kiến, thế nào chúng ta cũng tưởng tượng ra những cái xấu, hoặc ý đồ lợi dụng của đối tượng.

Như  cô TL đã từng viết: lựa chọn trong hôn nhân là phối hợp của cả trái tim (tình yêu) lẫn lý trí (đánh giá đối tượng), nhưng nếu người nào để lý trí thắng thì lại có thể bị chê trách là tính toán; thành thử ra nhiều lúc không biết làm sao để hài lòng dư luận.

Theo cháu, người nào có tâm địa tốt, sống đạo đức thì trước sau cũng sẽ thu phục được đối tượng – chẳng hạn giữa cô dâu  từ VN với gia đình chồng ở Úc, nếu cô ấy OK thì làm sao gia đình chồng có thể “coi rẻ, nói xấu, để ý xoi mói” suốt đời như cô TG đã viết.

Tuy nhiên, cháu rất đồng ý với cô TG hai điểm:

Thứ nhất: những người về VN kiếm vợ thì “trước hết nên chọn tính tình, đạo đức của bản thân và gia đình của người ta, có nghề nghiệp, học thức ở VN càng tốt”.

Thứ hai: phụ nữ ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu; không hẳn là phụ nữ ở Úc đã tốt hơn phụ nữ ở VN (cũng từ 1 nguồn gốc ra cả thôi). Chưa hẳn lấy phụ nữ ở Úc đã tốt hơn ở VN.

Nhưng cũng xin bổ túc thêm:

Nói gì thì nói, nếu các ông không đặt yếu tố trẻ đẹp lên ưu tiên số 1, thì hai người cùng ở hải ngoại với nhau vẫn có nhiều cơ hội, thời gian để tìm hiểu con người thật của nhau hơn là một người hải ngoại một người trong nước. Nhưng nếu đã chấp nhận cái risk để về VN đánh đổi lấy yếu tố trẻ đẹp thì phải chấp nhận hệ lụy – nếu như nó xảy ra cho mình, và không nên cay đắng, bởi đó là SỰ LỰA CHỌN CỦA MÌNH.

Kính,
TD