Trận Mậu Thân có gì vui và tại sao ăn mừng?

28 Tháng Hai, 2018 | Bình Luận
Sáng ngày 31/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM tổ chức diễn ra tại Hội trường Thống Nhất – TP.HCM. (Photo courtesy: info net)

Các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam từ Lê Duẩn đến Nguyễn Phú Trọng trong 50 năm qua nhai đi nhai lại cái gọi là  chiến thắng “tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân”, là thiên anh hùng ca nhưng càng ngày càng bớt huyênh hoang, cho đến ngày 31.1.2018 vừa qua.

Thật vậy, trong sự kiện được gọi “lễ kỷ niệm cấp quốc gia” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc tổ chức tại Hội trường Thống nhất (Dinh Độc lập cũ) với khoảng 3,500 đại biểu, Bí thư Thành ủy TP HCM  Nguyễn Thiện Nhân lại cường điệu: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là minh chứng hiện thực sinh động của bản lĩnh kiên cường, của tư duy nghệ thuật quân sự Việt Nam…

Chúng ta mãi mãi tự hào về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là kết tinh vĩ đại sức mạnh toàn dân tộc, là bản thiên anh hùng ca bất diệt được viết nên bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ tuyệt vời và tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh của đồng chí, đồng bào, chiến sĩ hai miền Nam – Bắc, hòa quyện ý đảng với lòng dân, với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khát vọng hòa bình ‘Bắc – Nam sum họp, xuân nào vui hơn’ như mong ước của Bác Hồ…”.

Nhưng “Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn”, khẩu hiệu tẩy não đảng viên cộng sản của Hồ Chí Minh đã vẽ ra một thực tế ảm đạm, tang tóc đến rợn gáy. Bởi vì tin vào đề nghị hưu chiến của Bắc Việt để nhân dân Việt Nam hưởng cái tết linh thiêng của dân tộc, người dân Miền Nam đã bị tấn công bất ngờ bởi cái “tư duy nghệ thuật quân sự Việt Cộng” lừa bịp với hậu quả là họ có một mùa xuân chia ly, chết chóc tang thương chưa bao giờ có trong lịch sử 4000 năm.

Cuộc tổng tấn công bất ngờ vào đêm Mồng Một rạng ngày Mồng Hai Tết đã không tạo ra một cuộc nổi dậy của dân chúng như cộng sản rêu rao. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chúng chỉ bám trụ được vài ngày là bị đẩy lui với số thương vong rất lớn ngoại trừ thành phố Huế nơi chúng chiếm đóng đến 26 ngày, giết chết và chôn sống hàng ngàn người dân vô tội trong đó có một số thanh niên Công giáo.

Về mặt quân sự, trận Mậu Thân là một thất bại nặng nề bởi người dân đã không nổi dậy như cộng sản mong đợi. Họ phải rút lui với số thương vong rất lớn: 111,306 người chết và bị thương (Lịch sử đảng CSVN,1995) hay 44,824 chết và 61,268 bị thương (Cục tác chiến 1969). Đó là số thương vong cả năm vì trong chiến dịch Mậu Thân có ba trận đánh (tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9).

Về phía Việt Nam Cộng Hòa trong trận Tết Mậu Thân có khoảng 4,954 binh sĩ chết; Mỹ và đồng minh có 4,124 người  tử vong. So sánh số tử vong như vậy, không thể nói rằng cộng sản thắng về mặt quân sự. Chính Đại tướng Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của cộng sản trong dịp lễ vừa qua, cũng đã thừa nhận rằng dẫu biết quân đội Mỹ quá mạnh và VNCH có cả triệu binh sĩ thì làm sao đánh thắng nhưng đảng vẫn quyết định mở trận Mậu Thân, bởi vì đã tuyên bố sẽ thắng, sẽ giải phóng Miền Nam thì không thể lùi bước, sợ làm mất niềm tin của bộ đội và đảng viên.

Biết thua vẫn đánh vì như Hồ Chí Minh đã từng nói, nếu cần hy sinh cả triệu người để đánh cho Mỹ cút ngụy nhào thì vẫn cứ đánh, cho đến ngày giành thắng lợi. Đất nước đã thống nhất sau 1975 nhưng người Việt Nam có thật sự được sum họp, hạnh phúc và tự do không? Lịch sử 43 năm qua chứng minh ngược lại.

Và cuối cùng, câu hỏi đặt ra tại sao một trận đánh thất bại và đẫm máu như Xuân Mậu Thân lại được đảng CSVN rầm rộ tổ chức “cấp quốc gia” quy tụ các lãnh đạo tại chức cũng như đã về hưu, gồm cả người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn đánh như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Đơn giản chỉ vì ai ai cũng thấy cái đảng cộng sản này đang chia rẽ, xâu xé nhau vì miếng ăn, như Nguyễn Thiện Nhân nói trong bài diễn văn rằng cần chống tham nhũng “để khẳng định uy tín của đảng, khôi phục và củng cố niềm tin trước nhân dân”. Nhắc đến Tết Mậu Thân là khơi dậy vết thương của nhân dân Miền Nam nhưng cộng sản vẫn làm để chứng tỏ đảng vẫn còn đoàn kết để lãnh đạo. Nhưng kéo dài bao lâu?

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1664 phát hành ngày 14.02.2018)